THẰNG LÚ CHẾT VÀ CHUYỆN TỐI MẬT?
Trăm năm bia đá thì mòn,
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Nguyên Anh
Chuyện ‘thằng’ Trọng Lú – TBT đảng csVN - CTN có thể đã chết đang là một - thông - tin - không - thể - kiểm - chứng đang lan tràn trên mạng xã hội với những hình ảnh bị rò rỉ, sau đó chuyện ‘sức khỏe của lãnh đạo là “Tối Mật”’ đã được đưa ra thành luật tại Việt Nam là hai chủ đề hot của tuần này.
Trước tiên tôi xin cáo lỗi cùng bạn đọc về danh xưng ‘thằng’ mà tôi gọi Nguyễn Phú Trọng; một người lớn tuổi hơn tôi nhiều, nhưng rất tiếc tôi không thể dùng từ nào khác bởi vì truyền thống của nước Việt Nam từ xưa đến nay không có chuyện kêu những thằng bán nước, thằng rước voi về giày mả tổ bằng những danh xưng cao quý là ngài, sir, quý ông, quý bà mà chỉ có thằng, con: - thằng Lê Chiêu Thống, thằng Trần Ích Tắc và hôm nay là thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Tấn Dũng và bất kỳ thằng, con nào dùng quyền hạn của mình dâng hiến nước Việt Nam cho giặc. Chúng sẽ bị nguyền rủa đời đời trong giòng lịch sử Việt Nam tiếp diễn...
Thằng Trọng Lú một thằng già tham quyền cố vị một đít hai ghế, khi ở vị trí TBT đảng csVN nó đã bị tổ chức Phóng viên không biên giới phong cho tước hiệu ‘Kẻ thù của Internet’, chính nó đã bí mật ký kết 25 văn kiện bí mật với giặc Tàu và xổ toẹt lên đầu dân tộc khi chỉ là đại diện của một đảng phái chưa đến 4 triệu đảng viên, chính nó; thằng Lú đã ra lệnh đàn áp những cuộc biểu tình chống TQ của người dân, chính nó đã xem giặc là cha khi không dám nói một lời trong khi bọn giặc truy bắt, đánh đập ngư dân của mình, chính nó là thằng đã bợ đỡ, nịnh nọt thằng giặc bành trướng Tập Cận Bình khi hắn sang thăm và nịnh hót là ‘trà Việt Nam không ngon bằng trà TQ’..., chính nó là kẻ đã ra lệnh cho triển khai Luật Đặc Khu bán nước ta cho giặc với mỹ từ cho thuê 99 năm và cũng chính nó đã bịt miệng người dân khi cho ra Luật An Ninh Mạng nhằm theo dõi những người bất đồng chính kiến, truy bắt và bỏ tù những người con yêu đất Việt.
Thằng Trọng Lú chính là một thằng tội đồ dân tộc, thằng đảng trưởng của 4 triệu thằng, con, đang thông đồng cùng giặc Tàu để xóa sổ một dân tộc có hơn nghìn năm văn hiến mang tên gọi Việt Nam, và khi nó chết không những toàn dân mững rỡ mà còn sẽ tiếp tục nguyền rủa mỗi khi nhắc tới.
Chuyện tiếp theo là việc đảng csVN cho rằng ‘sức khỏe lãnh đạo là Tối Mật’ thì đâu có gì là lạ khi tôi đã viết bài viết chỉ ra rằng chính đảng csVN là kẻ đã khai sinh ra 'thuyết âm mưu' trong đó chúng học hỏi những chiêu trò quỷ kế của bọn giặc Tàu với những phương thức giết người diệt khẩu, ly miêu hoán chúa...; thì chuyện tối mật sức khỏe chỉ là bức màn nhằm che dấu những trò đấu đá, giết chóc lẫn nhau của băng đảng chúng nó chứ có gì đâu mà tối với chả mật?
Nhìn lại xem cái trò sức khỏe lãnh đạo của đảng chúng nó như thế nào nhé;
Phạm quý Ngọ, Thứ trưởng bộ công an khai mình chính tay cầm 1 triệu đô la đến nhà chung cho Trần Đại Quang (bộ trưởng BCA) nhằm chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát của mụ tư bản đỏ Trương Mỹ Lan, ngay lập tức Ngọ bị thuốc chết, Nguyễn Bá Thanh khi ra TƯ làm TB Nội Chính, chưa có vây cánh đã hù dọa nhóm Nguyễn Tấn Dũng, sau đó y chui ngay vô hòm mà chưa kịp hốt ai, Trần Đại Quang ngồi ghế CTN, nhân vật số 2 tại VN mà chỉ phát bệnh trong một thời gian ngắn sau đó chết ngắc dù đã đem qua nước ngoải chạy chữa và kẻ tiếp thu cái ghế của y không ai khác hơn chính là ‘thằng Trọng Lú’
“Sức khỏe của lãnh đạo là tối mật” còn là một bức màn che chắn cho những dàn xếp thỏa thuận từ bên trong để cho bọn chúng dùng mưu ma chước quỷ tẩu thoát ra nước ngoài sinh sống sau khi dàn dựng những vở kịch vụng về cho người chết thế, còn những thủ phạm bán nước đích thực, những thằng, con, quan tham...; ung dung xuất ngoại với một cái tên khác trên cuốn hộ chiếu của một chế độ độc tài bưng bít.
Cuộc đời con người thường không quá 100 năm, có những người sau khi chết mà để lại sự thương tiếc cho nhiều người, nhưng cũng có những kẻ dù cho đã chết mà người dân vẫn còn trút giận căm thù và thằng Trọng Lú cùng những thằng, con đang rắp tâm bán nước ta cho giặc sẽ không bao giờ có thể thoát được!