LUẬN VỀ CỨT
Đoản Kiếm
Facebook
Nếu tôi bảo bạn đây là một loại thức ăn ngon miệng, bạn có muốn ăn thử không? Tất nhiên là bạn không dám tin tôi mà bỏ ngay nó vào mồm. Các bạn sẽ dè dặt và nếu có tò mò muốn thử thì cũng tìm cách kiểm chứng xem có thật là thức ăn chứ không phải là cứt!
Tin tức cũng vậy. Thấy ai đó post cái tin gì, thì đừng có vội mà cho vào mồm ngay... ui lộn cho vào nhà ngay... mà hãy kiểm tra nó trước khi cho vào nhà mình... vì nó có thể là thức ăn ngon nhưng cũng có thể là cái thứ bầy hầy không ăn được... mà ta gọi là cứt đó!
Dạo này tui thấy nhiều cứt quá nên hôm nay thử luận về nó một chút xíu...
1/ Cứt mà không thối thì không phải là cứt:
Tui là thằng hay chỉ trích mấy đứa chuyên tung tin giả (thường là để nói xấu đảng Dân Chủ và tâng bốc thánh của nó đến tận trời xanh). Chúng nó share những thứ tin giả một cách sống sượng, nghe qua là đã biết giả, hay chỉ cần có tư duy suy luận là đã biết giả, không cần phải kiểm chứng...
Lúc đầu gặp mấy thứ này, tui cũng thường quyết tâm làm cho ra lẽ... Nhưng dần dà, tui ngộ ra rằng mình đã làm chuyện chê cứt thối! Cứt mà không thối mới lạ... Nên thôi vậy. Cứ để cho cứt nó thối. Ai muốn chia nhau để ngửi là quyền của họ. Không cần can thiệp làm gì... không khéo lại dây vào người...
2/ Cứt dát vàng, đựng trong hộp hay lộng kiếng thì vẫn là cứt:
Đó cũng là chân lý. Đã là cứt thì dù có dát vàng bên ngoài, nó vẫn là cứt. Nó vẫn thối. Đem lộng kiếng hay bỏ vào hộp trong suốt cho thiên hạ coi... hay đặt nó vào những nơi cao sang nhất thì nó vẫn chỉ là cứt thôi. Mùi thối của nó sẽ không mất đi mà vì bịt bùng nó sẽ quyện vào bên trong... và chỉ làm cho nó càng thối hơn. Cứt càng sang lại càng thối là vì vậy!
Con người cũng vậy, cái loại cứt thì nó vẫn là cứt ngay cả khi nó có tiền tỷ, ở nhà penthouses, đi máy bay riêng, mặc đồ designers... Cho nên đừng vội đánh giá bất cứ thứ gì bằng cái bề ngoài hào nhoáng của nó. Thấy ngon vậy nhưng có khi lại gặp cứt à!
3/ Cứt mà ăn được thì sẽ có khối người ăn:
Tui biết rất nhiều người, họ biết mấy cái tin giả họ share là giả, là cứt đấy, nhưng vì nó hợp với suy nghĩ của họ, hợp với điều họ thích nói, họ muốn nói... nên họ vẫn ăn, vẫn nhai đi, nhai lại... Nhiều người cố dựng chuyện láo và share để kiếm likes hay live stream để kiếm views và kiếm tiền... Mà miễn là có tiền là được.
Mấy cái thứ đó là cứt đấy nhưng vì ăn được nên chúng nó vẫn nhâm nhi hằng ngày... Cho nên không lạ gì nếu cứt mà ăn được, chúng nó cũng nhảy vô mà giành phần... Chả đứa nào chịu nhường cho người khác đâu...
4/ Nhiều người Việt Nam bây giờ chưa bao giờ được ăn cứt, nên thấy cứt lại thèm... Họ lẫn lộn giữa các thứ ăn được và những thứ không thể ăn được. Hàm hồ, xấc xược, láo toét nhưng nếu có tiền, mặc đồ thời trang, chải tóc láng, và nổ lốp bốp là họ cứ tôn thờ như thánh!
Bên Việt Nam cũng vậy, dốt nát, nhưng nếu có chức, có quyền và có tiền là người ta quý chứ chẳng cần biết là tiền bẩn cỡ nào...
5/ Nếu cứt mà được hâm mộ thì có khi cứt cũng bị bắt chước hay làm giả... Thời đại hàng giả, nên chuyện hàng hoá giả, học vấn giả, bằng cấp giả, đạo đức giả, văn hoá giả và tin tức giả... đều xưa rồi. Giờ này thì cứt cũng giả nốt! Khi có nhiều người thích ăn cứt, thì chắc chắn cứt cũng sẽ bị làm giả luôn...
Hình minh họa là một loại thạch... Một công ty Thái lan quá thông minh đã khai thác nhu cầu được ăn cứt nên... sản xuất cứt bán ra thị trường... Vì không thể sản xuất cứt thật nên họ bán cứt giả... Thạch giả cứt đấy!
Đoản Kiếm
Nếu tôi bảo bạn đây là một loại thức ăn ngon miệng, bạn có muốn ăn thử không? Tất nhiên là bạn không dám tin tôi mà bỏ ngay nó vào mồm. Các bạn sẽ dè dặt và nếu có tò mò muốn thử thì cũng tìm cách kiểm chứng xem có thật là thức ăn chứ không phải là cứt!
Tin tức cũng vậy. Thấy ai đó post cái tin gì, thì đừng có vội mà cho vào mồm ngay... ui lộn cho vào nhà ngay... mà hãy kiểm tra nó trước khi cho vào nhà mình... vì nó có thể là thức ăn ngon nhưng cũng có thể là cái thứ bầy hầy không ăn được... mà ta gọi là cứt đó!
Dạo này tui thấy nhiều cứt quá nên hôm nay thử luận về nó một chút xíu...
1/ Cứt mà không thối thì không phải là cứt:
Tui là thằng hay chỉ trích mấy đứa chuyên tung tin giả (thường là để nói xấu đảng Dân Chủ và tâng bốc thánh của nó đến tận trời xanh). Chúng nó share những thứ tin giả một cách sống sượng, nghe qua là đã biết giả, hay chỉ cần có tư duy suy luận là đã biết giả, không cần phải kiểm chứng...
Lúc đầu gặp mấy thứ này, tui cũng thường quyết tâm làm cho ra lẽ... Nhưng dần dà, tui ngộ ra rằng mình đã làm chuyện chê cứt thối! Cứt mà không thối mới lạ... Nên thôi vậy. Cứ để cho cứt nó thối. Ai muốn chia nhau để ngửi là quyền của họ. Không cần can thiệp làm gì... không khéo lại dây vào người...
2/ Cứt dát vàng, đựng trong hộp hay lộng kiếng thì vẫn là cứt:
Đó cũng là chân lý. Đã là cứt thì dù có dát vàng bên ngoài, nó vẫn là cứt. Nó vẫn thối. Đem lộng kiếng hay bỏ vào hộp trong suốt cho thiên hạ coi... hay đặt nó vào những nơi cao sang nhất thì nó vẫn chỉ là cứt thôi. Mùi thối của nó sẽ không mất đi mà vì bịt bùng nó sẽ quyện vào bên trong... và chỉ làm cho nó càng thối hơn. Cứt càng sang lại càng thối là vì vậy!
Con người cũng vậy, cái loại cứt thì nó vẫn là cứt ngay cả khi nó có tiền tỷ, ở nhà penthouses, đi máy bay riêng, mặc đồ designers... Cho nên đừng vội đánh giá bất cứ thứ gì bằng cái bề ngoài hào nhoáng của nó. Thấy ngon vậy nhưng có khi lại gặp cứt à!
3/ Cứt mà ăn được thì sẽ có khối người ăn:
Tui biết rất nhiều người, họ biết mấy cái tin giả họ share là giả, là cứt đấy, nhưng vì nó hợp với suy nghĩ của họ, hợp với điều họ thích nói, họ muốn nói... nên họ vẫn ăn, vẫn nhai đi, nhai lại... Nhiều người cố dựng chuyện láo và share để kiếm likes hay live stream để kiếm views và kiếm tiền... Mà miễn là có tiền là được.
Mấy cái thứ đó là cứt đấy nhưng vì ăn được nên chúng nó vẫn nhâm nhi hằng ngày... Cho nên không lạ gì nếu cứt mà ăn được, chúng nó cũng nhảy vô mà giành phần... Chả đứa nào chịu nhường cho người khác đâu...
4/ Nhiều người Việt Nam bây giờ chưa bao giờ được ăn cứt, nên thấy cứt lại thèm... Họ lẫn lộn giữa các thứ ăn được và những thứ không thể ăn được. Hàm hồ, xấc xược, láo toét nhưng nếu có tiền, mặc đồ thời trang, chải tóc láng, và nổ lốp bốp là họ cứ tôn thờ như thánh!
Bên Việt Nam cũng vậy, dốt nát, nhưng nếu có chức, có quyền và có tiền là người ta quý chứ chẳng cần biết là tiền bẩn cỡ nào...
5/ Nếu cứt mà được hâm mộ thì có khi cứt cũng bị bắt chước hay làm giả... Thời đại hàng giả, nên chuyện hàng hoá giả, học vấn giả, bằng cấp giả, đạo đức giả, văn hoá giả và tin tức giả... đều xưa rồi. Giờ này thì cứt cũng giả nốt! Khi có nhiều người thích ăn cứt, thì chắc chắn cứt cũng sẽ bị làm giả luôn...
Hình minh họa là một loại thạch... Một công ty Thái lan quá thông minh đã khai thác nhu cầu được ăn cứt nên... sản xuất cứt bán ra thị trường... Vì không thể sản xuất cứt thật nên họ bán cứt giả... Thạch giả cứt đấy!
Gửi ý kiến của bạn