NÓI NGƯỢC NÓI XUÔI GÌ CŨNG ĐƯỢC*
Nguyễn Đức Hiền
Facebook
Trước đây đổ lỗi do hậu quả chiến tranh còn kéo dài, sau thấy thối quá khi mấy chục năm vẫn lẹt đẹt tốp cuối nên cỗ máy tuyên truyền tạm thời tắt tiếng!
Sau đó đổ lỗi cho thế lực thù địch điên cuồng chống phá nên kinh tế chậm phát triển. Điều nực cười là không dám chỉ đích danh "thế lực thù địch" là ai, chúng thuộc thành phần nào để nhân dân còn biết mà tránh. Cứ chửi đổng như mấy con mẹ mất gà!
Bây giờ đổ lỗi sang Covid. Thực ra đục khoét hết từ lâu rồi, có món cứu trợ 62 ngàn tỷ mà cứ hứa lèo với dân chúng.
Tăng trưởng mà mang cả đống nợ đến đời con cháu, tăng trưởng kiểu gì mà không có tích lũy, ngân sách thâm hụt, nợ đầm đìa như vậy?
Lãnh đạo đất nước như cứt nên lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hát dở chê sân khấu chật!
* Do Quyền Được Biết