Giá như
"Quân Đội ta từ nhân dân mà ra, công an ta vì dân phục vụ", nhưng thực tế là công an và quân đội "Ta" nửa đêm đánh úp nhà một ông già "đảng viên trung kiên" có hơn 50 tuổi đảng, giết chết, phanh thây chỉ vì cái tội không giao đất cho đảng. Thiệt là anh hùng gì đâu! QĐB
Phạm Minh Vũ
Facebook
Giá như, 3 ngàn quân trang bị vũ khí tối tân, nào là xe thiết giáp, chó Becgie, bom đạn súng ống đầy đủ từng về Đồng Tâm vừa rồi ấy, mà kéo ra cưỡng chế vườn rau Hoàng Sa này thì hay biết mấy. Nếu chúng chống cự cũng đừng có nương tay, sẵn sàng nổ súng như cách đảng làm với cụ Kình thì, đâu phải khổ nhọc đấu mồm qua lại thế này cho mệt.
Giá như, chính phủ Việt Nam đừng có nạo sông vét biển bán đất cát cho TQ, thì TQ chẳng thể tôn tạo xây dựng các công trình trái phép, thì làm gì có nơi để mà trồng rau, để giờ VN đâu phải lên án, phản đối làm gì.
Giá như, chính phủ VN cứng rắn hơn trong đối ngoại, vứt cái gọi là 4 tốt, 16 chữ vàng bịp bợm lừa đảo ấy vào sọt rác ngay đi, xích gần hơn với Phương Tây để cho TQ biết lãnh đạo VN không phải là một đám hèn hạ, chứng minh cho chúng thấy đảng ta không phải một lũ tay sai ôm chân ngoại bang như bây giờ thì, cục diện may ra mới thay đổi.
Và quan trọng hơn, “đảng ta” thật tâm đòi lại chủ quyền thì hay biết mấy. Chứ bán trong công hàm 1958 đi rồi, phản đối ích gì?