CS NÓI VÀ LÀM*
Phạm Minh Vũ
Facebook
Khi coi Tivi nghe nói sẽ chi tiền hỗ trợ cho người bán vé số chậm nhất là ngày 10, sáng qua Chú chờ để nhận hỗ trợ 1 người 1 triệu trên 1 tháng.
Ngồi trước cổng ủy ban chờ kêu tên vô lãnh, chờ mãi chờ hoài không thấy đâu, thấy cổng ủy ban phường đang khép lại sau cơn mưa chiều đầu mùa, đường trơn trượt, sốt ruột Chú tiến lại hỏi Anh bảo vệ đang kéo khoá cửa ủy ban phường:
Chú ơi, tui nghe Tivi nói chậm nhất là ngày hôm nay sẽ phát tiền, tui đói quá, tui cũng là bán vé số, các anh phát cho tui một suất đi?
Anh bảo vệ: Ông nghe tivi nói thì lên tivi mà nhận, nói xong đến đoạn hất hàm, mặt tỏ ra khó chịu tay kéo cửa một cái ầm!!!!!!!!
Cơn mưa chiều đã tạnh... sao lòng Chú nặng trĩu!
* Do Quyền Được Biết
Phạm Minh Vũ
Khi coi Tivi nghe nói sẽ chi tiền hỗ trợ cho người bán vé số chậm nhất là ngày 10, sáng qua Chú chờ để nhận hỗ trợ 1 người 1 triệu trên 1 tháng.
Ngồi trước cổng ủy ban chờ kêu tên vô lãnh, chờ mãi chờ hoài không thấy đâu, thấy cổng ủy ban phường đang khép lại sau cơn mưa chiều đầu mùa, đường trơn trượt, sốt ruột Chú tiến lại hỏi Anh bảo vệ đang kéo khoá cửa ủy ban phường:
Chú ơi, tui nghe Tivi nói chậm nhất là ngày hôm nay sẽ phát tiền, tui đói quá, tui cũng là bán vé số, các anh phát cho tui một suất đi?
Anh bảo vệ: Ông nghe tivi nói thì lên tivi mà nhận, nói xong đến đoạn hất hàm, mặt tỏ ra khó chịu tay kéo cửa một cái ầm!!!!!!!!
Cơn mưa chiều đã tạnh... sao lòng Chú nặng trĩu!
* Do Quyền Được Biết
Gửi ý kiến của bạn