NGU NHƯ CON...
Quyền Được Biết
Đây là chân dung của một kẻ được nhà cầm quyền csVN tôn vinh là "Hiệp sỹ đường phố", thực chất họ chỉ là những công dân bình thường như mọi người nhưng vì thấy cướp giật lộng hành nên nổi máu nghĩa hiệp đứng ra làm anh hùng cứu nhân như Lục Vân Tiên mô tả ngày xưa "thấy chuyện bất bình giữa đàng chẳng tha..." nhưng các anh chàng này ngu một nổi là chỉ vì cái danh xưng hiệp sỹ ảo đó mà phải bỏ tiền đổ xăng chạy rông như những con chó để làm gì?; để giữ bình yên cho xã hội, nhưng các anh đâu có chức năng và nhiệm vụ đó? chuyện đó là của lực lượng hành pháp họ làm, họ lãnh lương để làm việc chứ họ ăn lương của người dân để ở không hay sao?
Đã có nhiều thanh niên ăn cơm nhà vác ngà voi và đón những cái chết thảm thương từ bọn cướp, chính quyền cs chỉ đến để trao tặng cái bằng khen, tuyên dương và chấm hết!.
Anh thanh niên này đã tỉnh ngộ và từ bỏ công việc tào lao của mình, ngay lập tức Tỉnh Bình Dương đòi lại chiếc xe gắn máy có giá rẻ bèo đã cấp cho anh trước đó, dù đã có một mạnh thường quân trao cho anh một chiếc xe khác sau đó nhưng điều đó cũng là bài học cho những kẻ tưởng tượng mình là hiệp sỹ bỏ công sức ra làm chuyện bao đồng, các anh chỉ là những miếng chanh, không còn dùng được thì đảng cs quăng vào thùng rác thế thôi!.
Quyền Được Biết
Đây là chân dung của một kẻ được nhà cầm quyền csVN tôn vinh là "Hiệp sỹ đường phố", thực chất họ chỉ là những công dân bình thường như mọi người nhưng vì thấy cướp giật lộng hành nên nổi máu nghĩa hiệp đứng ra làm anh hùng cứu nhân như Lục Vân Tiên mô tả ngày xưa "thấy chuyện bất bình giữa đàng chẳng tha..." nhưng các anh chàng này ngu một nổi là chỉ vì cái danh xưng hiệp sỹ ảo đó mà phải bỏ tiền đổ xăng chạy rông như những con chó để làm gì?; để giữ bình yên cho xã hội, nhưng các anh đâu có chức năng và nhiệm vụ đó? chuyện đó là của lực lượng hành pháp họ làm, họ lãnh lương để làm việc chứ họ ăn lương của người dân để ở không hay sao?
Đã có nhiều thanh niên ăn cơm nhà vác ngà voi và đón những cái chết thảm thương từ bọn cướp, chính quyền cs chỉ đến để trao tặng cái bằng khen, tuyên dương và chấm hết!.
Anh thanh niên này đã tỉnh ngộ và từ bỏ công việc tào lao của mình, ngay lập tức Tỉnh Bình Dương đòi lại chiếc xe gắn máy có giá rẻ bèo đã cấp cho anh trước đó, dù đã có một mạnh thường quân trao cho anh một chiếc xe khác sau đó nhưng điều đó cũng là bài học cho những kẻ tưởng tượng mình là hiệp sỹ bỏ công sức ra làm chuyện bao đồng, các anh chỉ là những miếng chanh, không còn dùng được thì đảng cs quăng vào thùng rác thế thôi!.
Gửi ý kiến của bạn