MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ
Quyền Được Biết
Phát ngôn trên xuất phát từ miệng của tên Chủ Tịch Hội Nhà Báo Việt Nam cho thấy tại Việt Nam hoàn toàn không có quyền Tự Do Ngôn Luận, người dân có thể dễ dàng bị bắt vì quyền được biết của mình và báo chỉ cách mạng chỉ là một loại truyền thông bưng bô, đánh bóng và thổi phồng.
Trong phát biểu này cần phải nói thêm về sự bao che cũng như không minh bạch hóa về tài sản bất minh của cán bộ đảng viên đảng csVN, điều đó cho thấy đảng cs chỉ là một tập hợp của những bọn giòi bọ, còn bọn báo chí trong nước chỉ là những đứa gia nô.
Còn đây là một tấm hình bọn ký giả ăn mày trước năm 1975, sống trong một xã hội tự do, dân chủ nhưng chúng đã tiếp tay lật đổ để dựng nên một triều đại tham nhũng, độc tài hôm nay.
Sao bây giờ không có thằng nào, con nào dám xuống đường biểu tình nữa đi?
Gửi ý kiến của bạn