TỶ PHÚ DỎM VÀ TỶ PHÚ THIỆT
Đại Dza Đỏ Phạm Nhật Vượng - Hình Trong Nước
Người Sài Gòn
Ở cái xứ thiên đàng xã nghĩa Việt Nam thật lắm chuyện buồn cười, mấy tên nhà báo không được phép viết chủ đề chính trị trái ý đảng cho nên phải chú tâm vào giới showbiz, khai thác mấy chuyện lá cải, nào là ca sỹ này có cái túi hàng hiệu mà thế giới chỉ có ba cái thôi đấy nhá, tiếp đến em diễn viên già khú hót lên mình sở hữu một chiếc du thuyền trị giá triệu đô, mấy em ca sỹ, nghệ sỹ mới nổi lên mua được cái nhẫn hột xoài, í lộn hột soàn la chí chóe cái…hột của mình có giá đến mấy tỷ bạc làm bà con xanh mặt, tiếp đến mấy ông bà đạo diễn “Thúi” của đảng lại tung ra hàng loạt phim xã hội đen có bối cảnh đào kim cương, đá quý và bán được những số tiền khổng lồ!.
Á đù! Việt Nam nghèo thấy mẹ mà ở đâu ra lắm tiền nhiều của đến thế, chưa hết bọn bồi bút còn đu dưới…hạ bộ của mấy thằng đại dza Đỏ tung hê tài sản của bọn ma cô dựa hơi đảng làm giàu, ngày hôm nay trên tờ Thanh Niên có bài viết về “Tỷ phú Phạm Nhật Vượng” với khối tài sản tăng lên chóng mặt nhờ cổ phiếu và được ghi nhận có thêm 1,2 tỷ đô la so với con số trước đây là 6.6 tỷ, tổng cộng khối tài sản của Vượng đã là 7.8 tỷ đô la. Dân trong nước nghe xong không biết họ nghĩ gì chứ những ai mà đã từng làm ăn thì thất kinh hồn vía với con số mà Vượng đại dza công bố.
Trở lại phần đầu thì bọn nhà báo, diễn viên, nghệ sỹ trong nước chỉ bịp được đám dân ngu cu đen bởi vì không phải ai cũng ngu như bọn chúng tưởng, ca dao tục ngữ Việt Nam thường có câu “Thùng rỗng thì kêu to” và quả thật những gì mà đám loi choi trong nước làm cũng chỉ chứng minh mình là những cái thùng rỗng, vì sợ rằng giá trị mình bị đánh thấp cho nên họ phải khoa trương và khoác lác để lòe bịp, để làm cho mình cao giá, thế thôi.
Để bạn đọc hiểu rõ hơn tôi xin đi vào chi tiết của từng vấn đề nhằm giải tỏa những thắc mắc và nâng tầm nhận thức để miễn nhiểm với những luận điệu tuyên truyền đánh bóng của cộng sản. Cô ca sỹ cho rằng cái túi hàng hiệu của mình chỉ có ba cái trên thế giới là một lời nói phét không hơn không kém, có cái công ty nào tạo mẫu, thiết kế xong mà chỉ sản xuất có ba cái? mà đó lại là thương hiệu nổi tiếng? như vậy kinh doanh làm sao có lời? trong thực tế chẳng những họ sản xuất nhiều mà họ còn xuất đi khắp thế giới chứ chả có công ty nào dại khờ chỉ làm ra có ba cái ngoại trừ làm theo đơn đặt hàng độc quyền mà khách hàng chỉ có thể là hoàng gia, vọng tộc của một quốc gia nào đó với cái giá trên…cung trăng.
Còn nói về du thuyền triệu đô nghe cười ra nước mắt bởi vì tại Mỹ một chiếc thuyền du lịch – phải gọi như thế mới đúng những chiếc ca nô cao tốc bằng chất liệu nhựa cao cấp – chỉ có giá từ vài chục cho đến hơn một trăm ngàn, chúng chất đầy tại các cảng biển và dễ dàng sở hữu, cá biệt hơn còn có những chiếc dùng rồi được bán với giá vài ba ngàn đô la mà nghe nói ở tại cái xứ mù lòa quê mình có giá một triệu đô thì không ai không khỏi buồn cười.
Về kim cương thì phức tạp hơn vì mặt hàng này đòi hỏi ba yếu tố: Độ tinh khiết (Clarity), Màu sắc (Color), Kích thước và trọng lượng (Carat). Về độ tinh khiết kim cương đòi hỏi phải trong suốt không tỳ vết, không có bọt được nhìn thấy rõ ràng bằng thấu kính, về màu sắc thì kim cương có rất nhiều màu nhưng nổi bật và được ưa chuộng nhất trước đây là màu máu bồ câu, sau này tại Việt Nam người sính kim cương còn chọn lựa được cho mình màu vàng ánh bia như màu của ly bia, về trọng lượng thì một carat có giá khoảng trên dưới 20.000 đô la nếu đó là một viên kiêm cương hoàn chỉnh về độ tinh khiết và có màu sắc như ý, cũng có thể có những viên kim cương 1 carat nhưng giá chỉ tầm vài trăm đô la bởi vì nó có nhiều bọt, độ tinh khiết thấp cho nên phản chiếu ánh sáng ít và không ai muốn mua một sản phẩm có chất lượng thấp mà lại có thể đem đến những điềm xui xẻo cho người chủ sở hữu.
Về những bộ phim trong nước làm gần đây cho rằng Việt Nam có mỏ kim cương chỉ là những ngụy biện xảo trá rẻ tiền, Việt Nam hoàn toàn không có mỏ kim cương mà chỉ có những mỏ đá thiên nhiên chất lượng thấp, đá xanh, đá rẻ tiền, kim cương và ngọc lục bảo hoàn toàn không có mặt vì thế mỗi khi xem những cuốn phim mì ăn liền đó tôi không khỏi bật cười cho cái giật gân giả tạo cốt đánh lừa khán giả trong phim.
Về những tên đại dza Đỏ Việt Nam mà đám báo chí tung hê thì chúng ta chỉ nhìn xoáy vào một điểm về con số 1.2 tỷ của Phạm Nhật Vượng mà báo Thanh Niên đã đăng hôm nay, có vẻ như bọn chúng không hiểu về giá trị như thế nào của 1 tỷ đô la, 1.2 tỷ tương đương 1.200 triệu USD. Chúng ta cứ tính tròn tỷ giá ngoại hối hôm nay của Việt Nam 1 USD/23.000 VND thì con số 1,2 tỷ sẽ là 27.600 tỷ đồng.
Cứ cho là Vượng trúng chứng khoán, nhưng là một doanh nghiệp thì con số tiền thuế y phải đóng cho giá trị lợi nhuận trước thuế của mình là 10% giá trị gia tăng tương đương 120 triệu đô la, sau đó y còn phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của số tiền sau thuế thì hóa đơn đóng thuế ở đâu? yêu cầu nhà báo bưng bô, anh Vượng bịp bợm chứng minh cho mọi người được thấy.
Có truy ra thì Đại Dza Phạm Nhật Vượng cũng chả có cái hóa đơn nào để chứng minh, bởi vì con số lợi nhuận là do ảnh phịa ra để bịp thiên hạ, để đối tác tin tưởng, người dân đầu tư vào những dự án của ảnh chứ có thằng nào ngu đi khai của nả nhà mình ra cho chúng thấy bao giờ, bạn đọc cứ suy nghĩ nếu bạn có một triệu đô la thì bạn lo tìm nơi cất dấu hay la làng lên cho mọi người biết thì sẽ có đáp án ngay thôi.
Thế giới này không thiếu gì người giàu, những Steve Jobs, Mark Zuckerberg, họ chưa bao giờ phát ngôn mình là tỷ phú nhưng những gì họ làm thật đáng khâm phục vì đã để lại cho nhân loại nhiều dấu ấn đặc biệt, từ chiếc điện thoại thông minh Iphone cho đến Facebook, hay nhìn gần hơn từ Hongkong chúng ta thấy những diễn viên như Thành Long, Châu Nhuận Phát dù là tỷ phú tại đất nước họ nhưng vẫn sống bình dân và dùng hết tài sản mà mình kiếm được hiến tặng cho hội từ thiện, còn tỷ phú Việt Nam thì sao? Chỉ nổ cho sướng mồm, chỉ lo làm giàu để cho thiên hạ biết mình là ai, để của cải cho con cháu và chấm hết.
Đừng bao giờ nói họ làm từ thiện, nếu có chỉ là dịp event đánh bóng tên tuổi, để cho thiên hạ nể phục bằng những đồng tiền nhỏ nhoi trong khối tài sản bẩn của mình, thế thôi.
Cuối cùng không riêng gì cá nhân tôi mà rất nhiều người đợi chờ phát ngôn của các đại dza, các tỷ phú Việt Nam nói rằng toàn bộ tài sản của mình sẽ được hiến tặng cho hội từ thiện, cho trẻ em vùng sâu vùng xa, cho những công trình khoa học và giáo dục; nhưng chắc rằng điều đó chỉ là một mơ ước xa vời bởi vì cái bọn đại dza giàu có nhờ cấu kết cùng quyền lực cộng sản thì cả hai đều bẩn bựa như nhau.
Đó chỉ mới là trong nước mà đã như vậy thì trách sao thế giới xếp hạng Việt Nam ở chỉ số 0 trong lĩnh vực cống hiến toàn cầu.
Vì thế mỗi khi nghe đến cụm từ “Hãnh diện Việt Nam” thì tôi phải mượn câu thơ của ông thơ sỹ nào đó để quay mặt vào đâu cũng cảm thấy…buồn ói!
p/s. Nhắc mấy đại dza nhìn Đinh La Thăng kìa, ngày trước Hà Thành đồn đại đô la của hắn như núi, chất đầy tòa nhà Keangam mà ngày hôm nay tiền hắn đâu rồi?
nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-san-ti-phu-pham-nhat-vuong-tang-them-12-ti-usd-1063569.html
Tỷ phú từ thiện 8 tỷ USD: Sinh ra tay trắng, cuối đời trắng tay
http://tapchivietkieu.info/ty-phu-tu-thien-8-ty-usd-sinh-ra-tay-trang-cuoi-doi-trang-tay-2/?fbclid=IwAR3194Fk4NVPX_Ls8gTwUGsM8hoCuI0WdJPOK98puOjDESqaN-g5FPcXg9U
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=130087914715958&set=a.116949702696446&type=3&theater
Tôi thử đi xem Triển lãm quốc tế xe hơi hàng năm tại Cửa Ô Kinh thành Versailles. Thấy gian hàng và xe hơi Việt Nam thật hoành tráng ...Hoa hậu qua cùng với cầu thủ lừng danh Anh Quốc David Beckham quảng cáo...
Nhưng về nhà tra cứu thêm đầu tiên vào VINGROUP không hiểu vì sao lái Nhãn hiệu thương mại nền ĐỎ có 5 SAO VÀNG
https://www.google.fr/search?ei=y34FXMzPM4Owa47YurgO&q=vingroup+logo&oq=vinagroup+&gs_l=psy-ab.3.9.35i304i39l2j0i13l5j0i203j0i13l2.8281.16536..22744...0.0..0.133.780.5j3......0....1..gws-wiz.......0j0i71j35i39j0i67j0i131j0i10i67j0i10j0i30j0i10i30.vT6GVHYrnXE
Tôi giật mình logo của một CTy là linh hồn công ty ấy chắc tỷ phú Phạm nhật Vượng không ngây thơ về vấn đề nhạy cảm này hay là lũ con hoang trở về với đất mẹ Trung c..uốc hoa lục!!!???
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tập_đoàn_Vingroup Tập đoàn Vingroup
http://vingroup.net/
Chưa kể là đau lòng hơn quê nhà do chính sách ngu dân suốt 43 năm qua từ 1975 không làm ra nổi con ốc vít! Cả làng quan họ Bắc Ninh giờ đây làm gia công cho SAMSUNG và tương lai gần họ sẽ lại chuyển qua Bắc Hàn rẻ hơn !!!
Nói chung chính sách của V+ là lấy mỡ án mỡ, chính Người Việt Tự do vẫn đang vỗ béo chế độ đày đọa đồng bào của mình và chính họ!
Thật ra công nghệ xe hơi xăng và Diesel đang chết dần mòn trên bãi xe xuất cảng Vollwagen , Mercedes, bên Đức đang nằm ối đọng đến 3.000.000.000 euros chẳng ai mua vì các nước Âu Mỹ tiến bộ đang sắp chơi xe điện. Ngay hãng xe hơi GM General Motor cũng vừa thải gần 10.000 nhân viên và TT. Trump không giúp như OBAMA đã cứu GM năm 2008 nên các công ty sắp đổ bộ xe hơi qua Việt Nam nhất là công ty Đức nên họ tìm 1 tên cửu vạn và tỷ phú Phạm Nhật Vượng được chọn.
Đọc tiếp tại:
https://www.facebook.com/hanoiparis.nguyen.3/posts/119708145861146