ĐẢNG TA MUÔN NĂM...THỐI HOẮC!
Người Sài Gòn
Nói về đảng ta thì là chuyện dài nhiều tập, từ thời điểm thiếu (đức) độ cho đến thời kỳ quá độ đảng ta lúc nào cũng thích phỉnh nịnh, thích được khen, thích chúng nó bơm lên mây cho sướng thế nên đảng phải dùng tiền của chi cho bộ máy tuyên láo tuyên mác tối tác ra những chủ đề nói nhăng nói cuội, này nhé cuộc đời của Hồ Chó Mèo thì chỉ có bao nhiêu đó, hắn đã làm gì, công thần hay tội đồ của dân tộc ngày nay mọi người đều đã rõ, thế nhưng ban chuyên láo đảng ta lại xùy tiền ra để tổ chức những buổi hội thảo, sáng tác tìm ra những thằng nói láo như thật để dựng bác của chúng nó thành “Ông Tiên sống mãi”; thành Thánh; thành Thần, để chúng nó tiếp tục núp đằng sau cái pho tượng bình vôi đó mà bốc hốt, miệng thằng chó, con mắm nào cũng la lên bác hồ…bác hồ, đạo đức của bác phải học theo, chúng học hay đến nỗi thằng nào cũng thành triệu phú đô la, lương chỉ vài chục triệu mà ở biệt phủ, xe hơi, con cái du học nước ngoài, bồ bịch giang hồ tứ chiếng, đó há chẳng phải là đạo đức của bác hay sao?
Đừng có cho là bọn thế lực thù địch vu khống đảng ta nhà nước ta nhé, tớ xin đưa hai ví dụ để các đồng chí, đồng rận DLV lực lượng 47 ngâm kíu về sự thành công vượt bậc khi học đạo đức của boác, một là đồng chí rận Nguyễn Thành Tài, nguyên PCT. UBND thành hồ nhờ học tập gương boác đến thượng thừa cho nên dù có vợ con hẳn hoi đồng chí còn thòm them như boác cho nên đã ẳm em phóng viên HTV Đ.T chuyện bể bạc cho nên đ/c về vườn nằm chờ thời trong đám cán bộ “Thành Quỷ”, có DLV nào lên tiếng bênh vực cho đ/c Tài được hay không?
Đ/c thứ hai là con của anh Ba Nhựt - Lê Thanh Hải, ông trời con Lê Trương Hải Hiếu này nhờ thằng cha làm lớn nên làm láo, dù nó không có tham gia kách mạng ngày nào nhưng vì là con tinh trùng màu đỏ cho nên được cha hắn cơ cấu vào chức vụ ngon lành ở Q1, một quận trung tâm dễ hốt bạc, sau đó thấy cánh miền bắc có ní nuận đánh rát quá cho nên y đã nhờ đồng bọn chuyển…cháu nó về Q12 cho nó lành. Ở vị trí vùng ven nhưng cũng nhờ nó được sự giáo dục chu đáo của cha mình cho nên hắn đã…hủ hóa và có con riêng với một mỹ nữ khác ngoài hôn thú, do đó nó cũng bị rớt cái đụi, thiệt tình dính vào đàn bà mất nước còn được chứ huống gì ba cái chức vụ cỏn con đúng không nè?
Đó chỉ là nói cái vụ gái gú; em út thôi đó nhé, chứ còn nói đến tham nhũng, bán nước, hèn với giặc – ác với dân thì ai vô địch ngoài đảng ta? Chuyện người dân vô đồn công an bước ra thành cái xác không hồn là chuyện bình thường ở xứ này, chuyện bán nước chỉ với tư cách đảng cộng sản làm cho lòng dân phẩn uất thế nhưng vì có quyền lực cho nên đảng ta dùng nó để đàn áp người dân, tuy nhiên đàn áp thôi chưa đủ, vì đảng ta là đảng zinh quang, đảng chỉ thích bốc thơm chứ đếch thích bốc…thối dù cái mùi thối hoắc bay xa toàn thế giới đó xuất phát từ đảng lan ra, cho nên đảng quyết tâm hạ tối kiến sẽ bịt miệng bọn dân phản loạn trong nước, bọn phản động từ nước ngoài bằng cách kiểm soát Internet, từ đây thằng nào, con nào hó hé là bắt thẳng tay, còn bọn ở nước ngoài thì đừng có mong nhúng mũi vô xứ Mù, chúng mày không được Quéo Còm…
Thế là đảng ta chỉ đạo cho 500 con lừa trong tòa nhà cuốc hội bỏ phiếu đồng thuận, ngày xưa là ngăn sông cấm chợ còn ngày nay là ngăn trong, cấm ngoài, nội bất nói – ngoại bất xen.
Đảng ta tiếp tục ngồi ung dung tự sướng mình là đảng chân chính, quang vinh, zỹ đại, túm lại là các ngôn từ tự sướng nào bốc thơm được là cứ kê mũi hít hà, cái này giới bình dân gọi là “tự sướng trong mùng” chứ người nào không bị thần kinh cũng thấy đảng ta tự…đánh rắm xong rồi hít lấy hít để khen thơm, cũng phải! mùi của đảng thì thơm lắm chứ còn toàn dân trong ngoài nước đều thấy…”Thối Bỏ Mẹ!”.