ĂN MÀY HỮU THỈNH CHIÊU HỒI VIỆT KIỀU NGỤY
Quyền Được Biết
Chuyện ông ăn mày chiêu hồi ông cựu Đại Úy VNCH Phan Nhật Nam, tác giả của cuốn sách “Mùa Hè Đỏ Lửa” nói về sự xâm lăng dã man của cộng sản Bắc Việt năm 1972 tưởng kín đáo ai ngờ lại bị lộ hàng và làm trò cười cho thiên hạ khi ông cựu Đại Úy Dù thẳng thắn chỉ ra những vấn đề mà ông lão ăn mày Hữu Thỉnh lấp liếm nói riêng cũng như chính sách phân biệt thắng thua của đảng csVN nói chung.
Trước tiên chúng ta hãy nhìn lại vì sao mà trang mạng Quyền Được Biết lại gọi ông Hữu Thỉnh, chủ tịch hội nhà văn CS là một gã ăn mày?
Hội nhà văn cs trong nước là nơi của những kẻ bưng bô cho chế độ, đó là hang ổ tuyên truyền của bọn văn nô, bồi bút ngu hóa người dân Việt Nam, một cánh tay nối dài của Ban Tuyên Giáo, những sản phẩm họ sản xuất-phải dùng một cụm từ như vậy mới đúng bản chất của họ thay vì gọi là tác phẩm sáng tác của những nhà văn tự do-chỉ đề cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thêu dệt những câu chuyện hoang đường đã bị bóc mẽ trong kỷ nguyên kỹ thuật số, vì thế những cuốn sách, bài báo của các ông nhà văn, nhà thơ này chỉ để gói xôi hay tệ hơn là giải quyết cái nhu cầu…tự sướng của loài người ở những vùng quê hẻo lánh chưa có phương tiện.
Ở thế kỷ 21 sự tuyên truyền của cs mà cụ thể là mấy ông nhà văn này đã trở thành lố bịch, do đó họ cũng đói meo râu với sự quay lưng của người dân, về phần đảng cầm quyền sau khi dùng mấy ông tâng bốc đảng tới tận mây xanh thì họ đã giàu nứt đố đổ vách, do đó cái Hội Nhà Văn cũng chìm trong quên lãng…
Hữu Thỉnh, một tên cs tự hào là nhà thơ con cóc gì đó cứ điềm nhiên ngồi ghế chủ tịch năm này qua năm khác mặc cho sự phản đối của các hội viên, thậm chí đã có nhiều người làm đơn xin ra khỏi hội vì không còn tin tưởng vào cái lão chủ tịch không giống ai này, đỉnh điểm ăn mày của Hữu Thỉnh là mới tháng trước đây lão đã xin Thủ Tướng Cờ lờ mờ vờ Phúc Niễng cấp thêm kinh phí cũng như xin một…chiếc xe hơi cho nó oách!
Vậy lão không phải ăn mày thì cũng thuộc loại ăn xin xã nghĩa.
Ấy vậy mà trong thư của lão gửi cho ông PNN ngoài dùng những từ ngữ thống thiết anh anh, em em cho ra vẻ thân mật còn thòng thêm cái vụ kinh phí đài thọ cho ông cựu nhà văn phía bên kia chiến tuyến toàn bộ kinh phí về Việt Nam du lịch, dự lễ hội, tham quan nơi này nơi khác…
MK, một cái hội rách bươm như tổ đỉa mà lại có tiền đài thọ Việt kiều Ngụy sao?
Nhìn rõ hơn sẽ thấy cái Hội Nhà Văn Việt Nam cũng như cá nhân lão Hữu Thỉnh chả có ma nào có tiền để mà đài thọ trong lúc kinh tế trong nước khó khăn như cái chợ chiều, chiếc xe đi còn không nên thân mà lại chảnh chọe đến thế sao?
Thực chất vấn đề là lão Hữu Thỉnh lập công dâng đảng, hắn lựa một con mồi nặng ký, chiêu hàng nhằm thực hiện nghị quyết 36, kinh phí sẽ được hắn làm công văn xin nhà cầm quyền, ngoài việc đài thọ một kẻ khác biệt chính kiến ra hắn còn bỏ túi một mớ theo cái kiểu, được ăn, được nói, được gói, được mở…
Công thức của Hữu Thỉnh cũng không có gì khác lạ hơn ban Dân Vận TƯ đảng cs, tìm kiếm những người có uy tín, có tiếng tăm chiêu dụ, nếu thành công sẽ là một tiếng vang lớn để bịp những người chưa chịu khuất phục, trước ông Đại úy Dù PNN, Thứ Trưởng csVN Nguyễn Đình Bin đã thành công trong việc chiêu hàng tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng Thống VNCH, họ dùng chiêu bài đó để đánh vào những ai còn có tư tưởng chống cộng và tuyên truyền rằng đến sếp của các anh, tướng đấy, phó Tổng Thống đấy mà bây giờ còn hòa hợp hòa giải với chúng tôi thì các anh có là cái thá gì mà chống đối.
Chuyện bên lề đồn đoán về số tiền mà cs đã bỏ ra mua ông Nguyễn Cao Kỳ chúng ta không có căn cứ để bàn, thế nhưng cái cách vắt chanh bỏ vỏ của họ đối xử với tướng Nguyễn Cao Kỳ khi chết đã làm cho những ai ở hải ngoại đều thấm thía khi nhà cầm quyền không cho phép ông ta được chôn cất tại quê nhà Sơn Tây như nguyện ước.
Danh dự, liêm sỹ của tướng Kỳ đã tiêu tan về quyết định cuối đời của mình, thế nhưng qua chuyện tướng Kỳ người ta nhận thấy cộng sản là một bọn không đáng tin, một bọn nói láo không biết ngượng và bây giờ lão văn nô Hữu Thỉnh lại đạp phải bãi c…mà Nguyễn Đình Bin đã… xổ ra.
Thư trả lời của ông cựu Đại úy Phan Nhật Nam là một cái tát thẳng vào mặt tên văn nô này khi ông chỉ thẳng ra những vấn đề cản trở sự hòa hợp hòa giải từ nhà cầm quyền:
- Sửa đổi cách gọi xách mé ngụy quân-ngụy quyền.
- Chấm dứt sự phân biệt đối xử với Thương Phế Binh VNCH.
- Công nhận và tu sửa Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi chôn cất tử sỹ của miền nam Việt Nam.
- Nhà văn là đối tượng bị bách hại, cầm tù từ trước tới nay cho nên sự hòa hợp, hòa giải sẽ không có giữa hai luồng ý thức trái ngược.
Xem lá thư trả lời của ông Phan Nhật Nam mà mắc cỡ dùm cho ông Hữu Thỉnh vì những lý luận đanh thép cũng như chỉ thẳng ra những vấn đề mà nhà cầm quyền cộng sản trong nước bưng bít, thật tình không biết nói làm sao khi người Việt toàn thế giới đều được trông thấy, tuy nhiên dù sao cũng tội nghiệp lão Hữu Thỉnh cùng cái Hội Nhà Văn Việt Nam khi họ được toàn dân gọi là bọn bưng bô, nhưng có lẽ rằng cái bô này là cái bô thối nhất mà Hữu Thỉnh đã khuấy lên và cũng chính ông ta bắt buộc chính mình phải ngửi!
nguồn:
http://tuoitre.vn/dung-bien-nghe-si-thanh-nguoi-di-xin-tien-1363942.htm