VÕ THỊ SÁU NỮ ANH HÙNG BẤT KHUẤT CỦA DÂN TỘC HAY ĐỨA CON ĐIÊN CỦA BAN TUYÊN GIÁO
Nhà mình đối diện với khu vực nhà văn hóa của Huyện lị. Cứ mỗi lần vào dịp những ngày lễ quan trọng của đất nước là loa phát thanh của xã lại vang lên những ca khúc hào hùng bất tử của dân tộc Việt Nam như Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng hay một bài mình từng rất thích là Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (sự thật đéo có cô gái Sài Gòn nào đi tải đạn đâu, toàn đi tị nạn thôi). Vào trường thì mấy giờ sinh hoạt đoàn, đội toàn được nghe mấy bản hit như Biết ơn chị Võ Thị Sáu...
Nghe mòn mỏi đến độ bây giờ nếu tham gia mấy chương trình gameshow thực tế, mình có thể nói vanh vách tên mấy bài hát này trong vòng 1 nốt nhạc. Điều đó chứng tỏ được rằng tiệc tuyên truyền của chánh quyền tới người dân thật sự rất hiệu quả. Tuy nhiên, sự thật thì vẫn luôn là sự thật, dù có tuyên truyền hay cố gắng che giấu, bưng bít thì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Gần đây trên mạng có nhiều nội dung bài viết cũng như video clip từ facebook của Nguyễn Duy nói rõ về thân phận cũng như việc làm của Võ Thị Sáu trước khi bị tử hình.
Chị Sáu đã sống và lớn lên cùng với trẻ em Việt Nam trong suốt khoảng thời gian tuổi thơ lại là một con bé bị điên khi tuổi đời còn rất trẻ, ắt hẳn là lúc đó chị đã vô tình bị chạm vào sợi dây thần kinh số 7 nhưng chính chị lại không biết nên bị lợi dụng để phục vụ cho những "đồng chí thân thương" trong hàng ngũ cách mệnh của Đảng.
Võ Thị Sáu bị tâm thần và nhận gánh nước thuê. Nhà ở Đất Đỏ. Một ngày gần Tết năm 1950, nhận lời xúi giục từ những người đồng chí, Võ Thị Sáu trực tiếp cầm lựu đạn và ám sát thằng thằng bé Bê (thằng này là Tây lai, mẹ người hoa, bố người Pháp - Làm công việc tiếp thực phẩm cho lính Pháp). Tuy nhiên hôm đó thằng bé Bê không có đi chợ, nhưng VTS vẫn ném thẳng vào giữa chợ Đất Đỏ khi bà con đang đi chợ tết, sát hại khá nhiều phụ nữ trong cùng khoảng thời điểm đó. Sau năm 1975 thằng Tây lai từng bị VTS ám sát bất thành có trở lại Việt Nam để đón người mẹ đang số tại khu vực người Hoa, Quận 5 - Sài Gòn.
Lúc quay trở lại khu Đất Đỏ, tên Tây Lai này có giúp đỡ người dân xây dựng trường học các thứ, nên sau này hắn lại vô tình trở thành "đặc khách" của địa phương. Sự việc này có thể được xác minh bởi rất nhiều những người lớn tuổi còn sống ở Đất Đỏ trong khoảng thời gian hiện tại.
Theo tâm lí tội phạm, một người dù có cứng rắn đến như thế nào thì trong giờ phút tử hình họ vẫn luôn hoảng loạn và tinh thần lao dốc khủng khiếp. Chỉ có người điên mới không biết mình sắp chết mà vẫn vừa đi vừa hát, lại còn ngắt đóa hoa cài lên mái tóc nữa cơ.
Vậy nên mới nói một điều rằng ban tuyên giáo ở Việt Nam là bộ phận làm việc hiệu quả và có chất lượng nhất cho đến thời điểm hiện tại so với các Bộ như Bộ Phá Tài Nguyên - Môi Trường, Bộ Phá Giáo Dục v.v...
Bài viết này chấp nhận tự do ngôn luận, phản bác. Hóng Dư Luận Viên 3 củ hoặc chưa đủ 3 củ và đang cố gắng để đủ 3 củ.
Sài Gòn, 28.07.2017