CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ LÁO VIỆT NAM
Quyền Được Biết
Nhân ngày báo chí kách mệnh csVN, trang mạng Quyền Được Biết xin gửi lời chúc đến các tay thợ viết xã nghĩa lời chúc sức khỏe để các đồng chí có thêm nhiệt huyết tán hưu tán vượn.
Ngày 21/6 được ban chuyên láo các đồng chí khoác lác là ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho ra đời tờ báo "Thanh Niên" vào năm 1925.
Thây kệ cha bác, bác có viết được báo cũng mừng chứ ngu quá thì làm sao mà làm lãnh tụ thế nhưng chắc cái vụ bác làm báo cũng do ban chuyên láo các đồng chí thêu dệt ra vì theo lý lịch của các đồng chí cung khai trên Wiki có nhiều điểm mâu thuẩn vì nói láo như cuội.
Nếu vào wiki tìm hiểu về ngày báo chí Việt Nam thì các đồng chí viết là ngày đồng chí Ku Côn Xứ Nghệ cho ra đời tờ báo Thanh niên, theo tiểu sử bác Ku Côn thì bác sinh ngày 19/5/1890, cho đến thời điểm bác Ku làm báo thì bác đã 35 tuổi (số đẹp"!"), thế nhưng nếu vào wiki tìm hiểu thân thế sự nghiệp của bác Ku Côn thì lại thấy từ năm 1924-1927 bác Côn đang ở Quảng Châu với tên Lý Thụy thế thì tờ báo này là tờ báo xuất bản từ Trung Cộng chứ đâu phải từ Việt Nam mà làm lễ kỷ niệm?!
Nhưng cuối cùng bác Ku Côn vẫn là một nhân vật mà ban chuyên láo bắt buộc người dân học tập, đối với hạng thứ dân còn phải học thì các nhà láo còn phải thấm nhuần cao độ hơn cái tư tưởng bốc phét của người vì thế không lấy gì làm ngạc nhiên khi tên MC nhũn não Lại Văn Sâm thông dịch bịa mà vẫn được trọng dụng, em phóng viên Kiều Trinh là kẻ cắp tại nước ngoài, các em phóng viên, nhà báo trong nước chỉ biết tuyên truyền, bưng bô chế độ để được đảng ban phát bổng lộc dồi dào sau đó...cho con cháu du học và tìm đường ở lại những quốc gia văn minh.
Đó là nhờ học tập tấm gương đạo đức của cụ Ku Côn Xứ Nghệ đấy, bác chúng ta há chẳng từng luộc tập thơ "Ngục Trung Nhật Ký" của thằng bạn tù Trung quốc sao? Bác chúng ta há chẳng từng chôm cái tên "Nguyễn Ái Quốc" của nhóm Phan Chu Trinh sao? và quan trọng nhất bác Ku Côn của chúng ta lại là cha đẻ ra khái niệm "Tự Sướng" khi chính bác tự viết sách bốc thơm mình qua cuốn "Vừa đi đường, vừa bịa chuyện" đó sao?
Bác đã là niềm cảm hứng cho chúng ta, từ thằng sư hổ mang lấy tiền bá tánh đúc tượng Phật với khuôn mặt mình cho đến các cháu đảng viên, nhà láo trong nước, bác là nhiệt huyết để ông Tiến sỹ phó ban tuyên láo tán phét là bác chúng ta biết đến 42 thứ tiếng vv và vv...
Bác chúng ta đã khai sinh ra con đường nói láo, vì thế chúng ta cứ tha hồ bốc phét, có ai chỉ trích thì cứ nói rằng nhờ học tập làm theo tấm gương đạo đức cáo hồ, à lộn bác hồ vỹ đại là xong ngay ấy mà...
Chào mừng ngày Nhà Láo Việt Nam!
nguồn truy cập:
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
Gửi ý kiến của bạn