Đó là những trận công đồn miền Tây Nam Bộ chứ bài viết này hôm nay dành để nói về một người dân tộc tham gia lực lượng du kích và cũng được bà Nguyễn Thị Bình chủ tịch của cái được gọi là Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cắm cho cái ống đu đủ vào đít, thổi cho một cậu nhóc con mới 16 tuổi phình bụng to như con bò và vinh danh cậu ta để cho cả nước học tập cái kịch bản xạo láo này!
Trích: Dũng sỹ Kpă Klơng
Ơi trao súng và 3 viên đạn cho Klơng: “Du kích Klơng, 3 viên đạn đây, mỗi viên đạn phải lấy đầu 1 thằng giặc”. Nhưng 3 viên đạn ấy, Klơng mới dùng có 2 thôi đã chết 7 thằng giặc còn 1 thằng bị thương; viên thứ 3, Klơng đem về trả lại cho Ơi. Năm sau, khi Klơng 15 tuổi, Ơi mừng tuổi nó 4 quả mìn. Klơng đem mìn ra đường Plei Me đi Thăng Bình, chỗ ngọn đồi trống ven đường, nơi bọn giặc thường chiếm để yểm hộ cho xe đi. Cả 4 quả mìn chớp nổ. 1 trung đội, 50 tên, chết cả, ngọn đồi sạch quang bóng thù”.
“Klơng đã sáng tạo ra những cách đánh giặc không thể nào quên- ông Siu Blang cười rất tươi khi nhắc lại chuyện cũ- Đầu tiên là cách bắn xâu táo. Khi viên đạn đầu tiên trong đời của Klơng xâu luôn 1 hàng 5 tên, tất cả du kích trong làng đều truyền nhau để học theo lối xạ kích đặc biệt này. Còn với Klơng, không trận nào Klơng chịu đổi 1 viên đạn, 1 đầu thù. Trận ở trên rẫy, Klơng bắn 3 viên đạn, hạ 7 tên; trận đánh bọn tuần đường Plei Me, Klơng bắn 7 phát, 19 tên lìa đời... Sau bắn xâu táo là những trận đánh mìn kỳ lạ- như một loại mìn “có mắt, biết đánh hơi kẻ thù”. [1]
Đó là sự tuyên truyền của ban tuyên láo trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ và huyền thoại về người hùng Kpă Klơng trở thành dũng sỹ năm 14 tuổi của thế kỷ 20 vẫn còn sống mãi cho đến hôm nay góp phần đầu độc thế hệ trẻ về những chiến công hào hùng tưởng tượng dành cho một người dân tộc, tuy nhiên hôm nay đã là thế kỷ 21 chúng ta hãy dùng phương pháp khoa học cùng nhau bóc mẽ cái kịch bản láo khoét vinh quang này để đưa các khuôn mặt mốc thít của các tên tuyên giáo tuyên mác năm xưa cho tới hôm nay ra ánh sáng, giải mã huyền thoại hão huyền đem lại sự thật minh bạch cho giới trẻ Việt Nam, minh chứng những sản phẩm tuyên truyền của nhà cầm quyền Hà Nội chỉ thích hợp với thời mông muội xa xưa và hoàn toàn trơ trẽn trong thời đại ngày nay.
Trong toàn bộ kịch bản tuyên truyền này đảng csVN đã điếm thúi khi viết toàn bộ câu chuyện nhưng hoàn toàn không cho biết dũng sỹ Kpă Klơng sử dụng súng gì để có thể bắn sâu táo bọn Mỹ Ngụy cho nên người viết sẽ đem chi tiết kỹ thuật của một khẩu súng được xem và vua bắn tỉa chiến trường trong thế kỷ 20 là khẩu CKC do Liên Sô sản xuất cho công bình với cậu bé Kpă Klơng chứ thật ra KPă Klơng giỏi lắm chỉ được phát khẩu Carbine M1 là cùng!
Trích nguồn Wikilead:
Súng CKC * Chiều dài súng: 1,21 m dài hơn cả M16 * Chiều dài nòng: 0,521 m * Trọng lượng: 3,85 kg * Cỡ đạn: 7,62x39 mm * Tốc độ đạn ra khỏi nòng: 735 m/s * Hệ thống nạp đạn: nạp đạn từng viên * Tầm bắn hiệu quả: 200 đến 400m * Tầm hoạt động tối đa (lý thuyết): 1.000m (1 km) [2]
Theo chứng minh khoa học đã được kiểm chứng viên đạn súng trường CKC có thể đi xa 1000m tương đương 1km để đến mục tiêu thế nhưng ai cũng phải công nhận nếu nhắm bắn một mục tiêu cách xa 1000m là điều không khả thi vì khẩu CKC không hề có ống ngắm hiện đại mà chỉ được ngắm trên đầu ruồi, nếu may mắn lắm trúng đích thì đó cũng có thể là mục tiêu cố định đứng yên và viên đạn khi đó sẽ hết lực đẩy không còn khả năng xâu táo đối phương!
Như vậy dũng sỹ Kpă Klơng đã nhắm bắn xâu táo ở những cự li cho phép tức khoảng 100 m đổ lại nhưng để có thể xâu táo tức là viên đạn đi xuyên qua nhiều mục tiêu phải đòi hỏi các yếu tố quan trọng:
1. Các mục tiêu đó đứng yên ví dụ họ đang chào cờ.
3. Các mục tiêu đó đi hành quân theo một hàng dọc.
Ở phương án số 1 nếu dũng sỹ Kpă Klơng uống thuốc liều bò vào doanh trại địch quân thì anh ta phải vượt qua ít nhất 3 lớp hàng rào dây thép gai có gài mìn như vậy chàng du kích ngoài tài bắn tỉa còn phải học lớp gỡ mìn (mới 14 tuổi thôi đấy nhé!), và sau khi chàng bắn một phát xâu táo địch quân đang chào cờ thì binh sỹ canh gác doanh trại chắc họ mù hay điếc hết cho nên không phát hiện chỗ chàng núp và chàng êm ái rút lui an toàn!
Ở phương án số 2 dũng sỹ Kpă Klơng gặp địch đang đi hành quân theo hàng dọc và chàng khai hỏa 2 phát gây nên cái chết của 7 tên địch tức là 1 viên 3 mạng và 1 viên 4 mạng (chưa nói đến tên bị thương là 8) có cả trận chúng phét hăng quá thì cho chàng du kích bắn một phát hạ 5 thằng(!) thì bỗng nhiên cái láo của bọn tuyên láo đã lòi ra rành rành!
Vì không phải các chiến binh đối diện ai cũng có thể trạng như nhau để viên đạn có thể xâu táo từ người trước ra người sau từ 4 cho đến 5 lần!
Có thể chàng du kích người dân tộc bắn trúng đích, chuyện đó là chuyện thường trong chiến cuộc và cũng có thể phía đối diện ngô nghê sắp hàng một cho chàng tập bắn thế nhưng ban tuyên láo già hồ khi phét lác lại quên những cơ sở khoa học cơ bản vì khi viên đạn xuyên qua người thứ nhất nếu nó đi qua phần mềm (tim, gan, phèo, phổi) không trở ngại thì lực của nó theo nguyên tắc sẽ bay tiếp đến người sau, thế nhưng nếu người này cao hoặc thấp hơn người trước thì viên đạn đó sẽ gặp trở ngại khi ghim vào xương chứ không thể cả 4 hay 5 người đều chung một mẫu số là đều xuyên qua phần mềm!
Khi viên đạn đã đụng phải xương người thứ 2 thì có thể nó sẽ phá vỡ xương người này hoặc ghim luôn trong đó nhưng liệu người thứ 3 có đứng yên như Từ Hải để viên đạn nó tìm đến mình hay không?
Xin thưa rằng không một chiến sỹ nào của quân đội VNCH hay bọn Mỹ lại ngu dại đến như vậy!
Khi vừa có tiếng súng thì họ đã nằm sát xuống đất và đáp trả chứ họ đâu có ngu đứng yên cho chàng Kpă Klơn láo toét!
Vì thế cái kịch bản dũng sỹ Kpă Klơng chỉ là âm mưu của bọn chính trị viên thời mông muội tiền thân của bọn tuyên láo ngày nay nhằm tuyên truyền lôi kéo dụ dỗ những người dân tộc có trình độ nhận thức thấp tham gia quân đội già hồ ngoài ra chúng còn dùng để tự sướng, tự hào về cái trình độ nói dóc nói láo như thật của mình khi thấy người dân tin răm rắp…
Anh hùng Kpă Klơng của tỉnh Pleiku ngày nay không biết còn sống hay đã theo chân già hồ về miền Lê Mác thế nhưng bức tượng của anh vẫn được để sừng sững trong nội ô thành phố để toàn dân chiêm ngưỡng, mắt anh vẫn trợn trừng nhìn lên trời như minh chứng mình chính là chứng nhân cho một chế độ giả dối lên ngôi và sự thật đã chứng minh ngày nay tại VN mọi lĩnh vực trong xã hội đều có sự dối trá và không minh bạch.
Còn người dân Việt Nam mỗi khi vô phước nhìn thấy khuôn mặt mốc thít vì mưa nắng của anh trơ trơ cùng tuế nguyệt thì lại đấm ngực than trời:
- Cũng tại mình ngu quá lợn cho nên mới bị bọn chúng nó lừa!
Nguyên Anh
______________________
Ghi chú:
[1]. http://baogialai.com.vn/channel/1622/200902/sang-mai-nhung-anh-hung-thoi-dai-dung-si-kpa-klong-trong-ky-uc-dong-doi-859065/
[2]. http://vi.wikipedia.org/wiki/CKC