Xứ Lạng
Tiếp tục bàn về dân chủ khi đọc được trên một số trang thông tin, Blogs, Facebook…họ bàn tán về dân chủ như một cách để tháo gỡ các rắc rối hay bất ổn mà đất nước, nhân dân họ gặp phải! Họ cho rằng đất nước ổn định, người dân có cuộc sống hòa bình như Việt Nam hiện nay là một đất nước không có dân chủ, còn những quốc gia hỗn loạn, chiến tranh, khủng bố, cuộc sống của người dân mong manh không biết sống được bao lâu hoặc có thể chết bất cứ khi nào…thì những quốc gia đó là những quốc gia có nền dân chủ, cuộc sống người dân được đảm bảo?
QĐB- Khi nói đến chiến tranh thì phải hiểu cội nguồn vì đâu, do đâu mà chiến tranh nổ ra, tất cả đều xuất phát từ những bất đồng trên nhiều mặt nhưng điểm mấu chốt luôn là ý thức hệ (ideology) cho nên chiến tranh là điều cần thiết để giải quyết các mâu thuẩn đó khi không tìm được một tiếng nói chung.
Khoan hãy bàn về bản chất của dân chủ là gì? Hoặc nền dân chủ là gì? Hoặc so sánh dân chủ ở quốc gia này với quốc gia khác, vì nhớ không lầm thì vấn đề DÂN CHỦ này, bản thân tác giả đã viết dưới góc độ lý luận, logic của dân chủ trên một số bài viết cách đây không lâu. Ở đây chúng ta sẽ bàn về những hình thức thể hiện của dân chủ và cái cách mà dân chủ được thể hiện thông qua những hành động của người được coi là chủ của mỗi quốc gia, dân tộc. Đó là người dân.
QĐB- Đây là một thứ lý luận tạp nham, ngu hóa người dân vì dân chủ chỉ có một khái niệm duy nhất đó là " sự đồng thuận cao nhất và tuyệt đối của người dân"
Ở Việt Nam, nếu không nói đến vấn đề chính trị ổn định, cuộc sống thanh bình, tự do, người dân được phát triển và chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần. Ai cũng có những quyền và nghĩa vụ tối thiểu của bản thân mình đối với quốc gia, dân tộc. Và sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với chính họ. Dân chủ ở đây được biểu hiện qua những hình thức nào? Thứ nhất, họ được tham gia bầu cử, ứng cử vào các cơ quan cao nhất của Đảng, chính quyền; được quyền tham gia đóng góp ý kiến và bảo lưu ý kiến của mình đến cơ quan cao nhất của Đảng và Nhà nước. Thứ hai, họ được làm chủ chính bản thân họ, có quyền sở hữu tài sản, phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân, gia đình, có quyền học tập, phấn đấu, đi bất cứ nơi đâu họ muốn, làm bất cứ điều gì có lợi cho bản thân, xã hội. Dân chủ của người dân đôi khi cũng đơn giản và mộc mạc như chính cây đa, giếng nước và lũy tre đầu làng vậy. Họ được là những người dân yêu quê hương, bản xứ, gắn bó với làng quê đất việt, với đồng lúa chín vàng, dân chủ thiêng liêng khi quê hương họ bị bọn thực dân, đế quốc xâm lược làm tan tác, họ sẵn sàng chết để bảo vệ quê hương yêu dấu đó để bảo vệ dân chủ của người dân Việt.
QĐB- Đây là những khái niệm đánh lận con đen vì tác giả đã lầm lẫn hay cố tình lầm lẫn giữa Quyền Con Người và Dân Chủ!
-Với Quyền Con Người thì toàn thế giới đã xác nhận rằng họ được quyền sống, làm việc, học tập mà không ai có quyền được ngăn cấm họ cả, đó là cái quyền của loài động vật cao cấp nhất hành tinh mang tên con người.
-Tác giả đánh bóng đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam vào để tuyên truyền nhưng thực tế đã cho thấy đảng csVN, chính phủ bù nhìn VN có làm cái gì cho dân cho nước? họ chỉ cho mình cái quyền được đứng trên đầu trên cổ dân đen, thu phí, thuế, bán tài nguyên, bán nước để chia chác cùng với nhau mà không hề hỏi đến ý kiến người dân, vì thế bọn chúng là một bọn cường quyền phát xít phi dân chủ trong thế kỷ 21 này.
-Về quyền tự do cư trú đi lại như bài báo viết thì còn trơ trẽn hơn khi trong thực tế ngày hôm nay tại Việt Nam vẫn còn tồn tại mô hình sao chép của Trung Cộng là chính sách hộ khẩu, nó đã đem lại nhiều bất cập cho người dân trong nước khi muốn định cư, mua bán , làm việc tại nơi không phải quê hương mình, còn tại các quốc gia văn minh phát triển thì họ không cần phải có cuốn sổ hộ khẩu, người dân muốn đi đâu, làm gì trong nước đều tự do thoải mái, đó là chưa nói đến những vi phạm nghiêm trọng chà đạp lên pháp luật của chính phủ bù nhìn VN khi tự tiện cấm xuất cảnh công dân VN mà không cần cho biết lý do cũng như nhiều biện pháp đê hèn khi khủng bố các nhà dân chủ tại nhà riêng của họ!
-Quyền tự do bầu cử mà tác giả nói đến chỉ là thứ tự do bị bịt mắt của những con cừu xếp hàng đi bỏ phiếu dưới sự đạo diễn tồi của đảng, họ không thể tự ứng cử nếu không có sự đồng ý của Mặt Trận Tổ Quốc VN, một cánh tay nối dài của đảng, họ chỉ được phép đi bầu theo kiểu gạch bớt ứng viên từ 5 xuống 3 mà 99% đều là đảng viên đảng cs như vậy đó đâu có phải là dân chủ mà bản chất của nó là độc tài toàn trị.
Thế nhưng, trên một số trang mạng, nhất là blog Danlambao, đây là trang thông tin phản động của những nhà rận chủ chuyên phao tin đồn nhảm nhằm mục đích kiếm chác thứ đồng tiền dơ bẩn của bè lũ phản động muốn lật đổ Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài: Việt Nam sẽ dân chủ hóa bằng cách nào? Của Ls Nguyễn Văn Thân là một minh chứng cho thứ kiến thức tạp nham về dân chủ, của bộ óc bã đậu, một tay viết thuê bẩn thỉu của chế độ bán nước cầu vinh. Tên này là đại diện cho bộ óc bị đè lên bởi số không to đùng, trống rỗng.
QĐB- Chúng tôi không biết tác giả là ai, làm gì, địa vị xã hội ra sao nhưng khi dùng ngôn ngữ để phản biện một bài viết mà quý vị dùng những ngôn từ như rận chủ, phản động hoặc vu khống cho LS. Nguyễn văn Thân là để nhận những đồng đô la dơ bẩn thì đó cũng đủ cấu thành tội vu khống, về khái niệm rận chủ thì nhiều tác giả đã chỉ ra rằng các nhà đấu tranh cho một Việt Nam ngày mai không phải là rận, họ viết không vì tiền, họ không hề cần tiền như tác giả sắp ngửa tay nhận những đồng tiền thối tha từ ban tuyên giáo trung ương sau bài viết này, họ viết từ trái tim nên bài viết luôn có lửa và được nhiều người dân hưởng ứng, còn loại báo mà có dòng chữ tiếng nói của cơ quan này, ban ngành nọ tại Việt Nam thì không khó gì tìm chúng tại các chỗ bán xôi, bán bánh mì và hàng đồng nát!Chính tác giả Xứ Lạng mới là một tên viết thuê trong hàng triệu tên đang tồn tại tại Việt Nam, chính cái bọn mang danh nhà báo như tác giả mới cam tâm bẻ cong ngòi bút, làm tên lính tiền tiêu bảo vệ một chế độ hết thời, mục ruỗng mang tên đảng csVN, trong đó không khó để nhìn thấy sinh mạng con người bị rẻ rúng, đất nước thì tiêu điều vì phải còng lưng để nuôi những thằng con hoang mang tên đảng viên đảng cs cùng đội ngũ DLV bưng bô chế độ nhiều nhung nhúc như dòi trên khắp mọi miền Tổ Quốc.
|
Hình ảnh bài viết của nhà “rận chủ” Ls Nguyễn Văn Thân (Danlambao) |
Với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhà rận chủ Ls Nguyễn Văn Thân đã cho rằng: “ nguyên nhân chính dẫn đến đất nước đến tình trạng tụt hậu hiện nay là do chế độ chính trị bao cấp….độc đảng, độc quyền…” Những khẳng định của nhà rận chủ này là một sai lầm, bởi nhìn vào thực tế hiện nay Việt Nam khác hoàn toàn so với cách nhìn nhận, đánh giá một chiều của Thân. Thân đã quá ấu trĩ và lệch lạc về nhận thức khi đưa ra những nhận định và minh chứng bằng những sự kiện thông tin một chiều như thế. Có thể hiểu cách viết bài và nhận định vấn đề của Thân đó là: lướt web đọc tin tức, nghe thông tin truyền miệng từ các tên phản độngđồng bọn khác, bị đầu độc suy nghĩ và nhận thức bằng những tuyên truyền một phía của các nhà chống Đảng, chế độ, bị hấp dẫn bởi những hứa hẹn và sự giàu có….Thế nên Ls Nguyễn Văn Thân mới có được bài viết ngu xuẩn như vậy.
|
Lời lẽ ngu xuẩn của Ls Nguyễn Văn Thân trong bài viết
|
Tóm lại, khi nhìn nhận, đánh giá một vấn đề nào đó, hãy đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan, công tâm và phải dựa trên thực tế, hoàn cảnh cụ thể. Bởi mỗi người, mỗi một tổ chức, mỗi một quốc gia, khi đặt trong hoàn cảnh này thì cách ứng xử hay hành động đều phải phụ thuộc vào thời gian, hoàn cảnh lúc đó. Chính vì thế, không thể đánh đồng họ khi chúng ta nhìn lại hoặc xem lại. Vấn đề nào cũng thế, kể cả vấn đề dân chủ hay nền dân chủ ở mỗi nước, dân chủ của người dân và sự thể hiện dân chủ của quốc gia đều được thể hiện với những cách thức khác nhau. Cách thức thể hiện đó phải phù hợp với đặc thù, điều kiện, hoàn cảnh của quốc gia, dân tộc đó. Thế nên hãy tin vào thực tế, nhìn vào thực tế và viết một cách công tâm và phản ánh đúng thực tế nhất.
Cuối cùng với cái tư duy phản động đi ngược lại trào lưu tiến hóa của thế giới, chụp mũ, gài bẫy con người thì tay tác giả này cũng thuộc loại hết thuốc chữa, để trả lời cho hắn và đám fan cuồng tại Việt Nam thì chúng tôi xin gửi đến tất cả người dân Việt Nam bài viết dưới đây để chúng ta hãy cùng nhau xem ai là "Rận chủ" nhé!
"Rận chủ"
Nguyên Anh (Chinhluan) - Đọc các báo lề đảng hay các website của những nguyên thủ CSVN, những người trí thức ai cũng ngạc nhiên khi các nhà đấu tranh cho Dân Chủ hay những người có tư tưởng cấp tiến của nước VN hôm nay được gọi là Rận Chủ, một cách chế biến của từ Dân chủ (!)
Song song đó họ cho rằng những người bất đồng chính kiến không có điều kiện thể hiện trên các phương tiện lề đảng mà chỉ trình bày quan điểm của mình một cách ôn hòa trên internet là bọn phản động nhận đồng tiền của thế lực thù địch viết bài bôi xấu chế độ !Nếu như vậy thì cái chế độ CSVN hẳn nhiên là tươi đẹp đáng sống ?Nhưng tươi đẹp thì tại sao dân oan ùn ùn về thủ đô khiếu kiện ?Tươi đẹp thì tại sao đội ngũ côn an còn đảng còn mình lại chà đạp, đàn áp người biểu tình thể hiện tấm lòng yêu nước ?CNCS tươi đẹp tại sao nơi khai sinh ra nó, nước Nga của Lenin đem quăng vào thùng rác và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa ?Hãnh diện không khi tờ báo Balan đăng bài Minh râu là một trong những tên tội phạm diệt chủng đã giết 1.700.000 người dân trong những năm tháng cầm quyền ?Hồ hởi không khi dân nghèo đau ốm phải xếp hàng trước bệnh viện khi trời chưa sáng còn những tên quan chức qua Singapore chữa bệnh ?Đáng sống thì tại sao ngày hôm nay thêm 70 thuyền nhân chấp nhận cái chết vượt biên đến Úc ngay trong thế kỷ 21 ?Phấn khởi không khi được sống trong một xã hội khoác áo văn minh những điều hành đất nước cha truyền con nối ?Hồ hởi không khi các công trình phục vụ con người, an sinh xã hội không có và câu trả lời đơn giản : do nước ta còn nghèo !Nhưng tài nguyên khoáng sản bán vô tội vạ và con lạc đà vẫn chui tọt lổ kim ?Có vui mừng không khi là công dân của một quốc gia mà mỗi khi bầu cử đếch biết những khuôn mặt bảnh chọe trong hình của thằng cha căng chú kiết này ở đâu ra ?Và sung sướng không khi ở một cái đất nước mà mình chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của các tên tham nhũng, đạo đức suy đồi khoác khuôn mặt đạo mạo đảng viên ?Và khi những ý kiến trái chiều cất lên thì được vu khống chụp mũ là nhận tiền của bọn thế lực thù địch ?Nhận bao nhiêu để viết ?Đối với đầu óc của những tên nô lệ cho đảng CS chúng chỉ nghĩ mỗi bài viết được vài trăm đô la là to lớn lắm nhưng chúng không biết những người viết bài trên các trang mạng lề dân không phải là những người thất bại, có người từ hải ngoại, có người trong nước, họ có một công việc ổn định và không cần phải nhận những đồng tiền đó !Họ viết vì trách nhiệm đối với cộng đồng bằng lòng yêu nước, cất tiếng nói cho những người dân thấp cổ bé miệng bị bọn tà quyền giày xéo, bọn tham nhũng, cường quyền của cái đảng CS tạo ra.Bây giờ chúng ta sẽ xem ai là RẬN CHỦ ?Rận là một con vật chuyên hút máu và nó thích nằm trong bộ phận sinh dục của con người.Nếu nói những người viết vô vụ lợi phục vụ cộng đồng ngày hôm nay là rận thì hoàn toàn không chính xác !Hãy nhìn các con rận đích thực:3 Ếch và bộ sậu tham nhũng đêm ngày (Vinashin-Vinaline-mua Kilo) các con rận ở Bộ giao thông vận tải khi đẻ ra đến 7 thứ trưởng báo hại vào ngân sách từ tiền thuế nhân dân, các con rận nhờ đặc quyền đặc lợi bán dự án, các con rận thống đốc in tiền ăn của đút bên Úc, các con rận ăn chặn vốn ODA, các con rận từ cơ quan công quyền làm khó dễ người dân cho đến con rận cảnh sát giao thông huýt còi làm luật và các con rận trong đủ các ban ngành của chế độ.Tất cả đều là Rận với đặc điểm hút máu đấy !
Và đàn em của bọn rận đấy là các chú rận con mang tiếng dư luận viên của Hồ quang Lợi tối ngày chỉ biết bốc phét lãnh lương.Mà đồng lương đó từ đâu ra ?Do chúng chui trong quần của nhân dân hút máu và trả công cho đấy !Có đúng không các con rận xã nghĩa ?
Nguyên Anh
nguồn:
http://tiengnoitre.blogspot.com/2016/08/dan-chu-viet-nam.html
http://www.chinhluanvn.com/2013/07/ran-chu.html