BỌN CÁ PHẢN ĐỘNG
Nguyên Anh
Phần lớn thế hệ trẻ trong nước ngày hôm nay hình như không còn quan tâm hoặc nhớ gì đến lịch sử nước nhà, họ chỉ có một nhu cầu duy nhất là bản thân và chấm hết….
Về bản thân của họ thì chỉ có những nhu cầu thực dụng tầm thường, sở hữu những tiện nghi mà thế giới văn minh phát triển ra như chiếc điện thoại Iphone6, 7, chiếc Ipad dắt theo người cho ra vẻ văn minh, chiếc xe tay ga đời mới hay cao cấp hơn là một chiếc xe hơi được họ gọi là con xe cho le lói cùng bạn bè và đồng nghiệp.
Ngoài phạm trù cá nhân ra thì họ còn cần đến cái gì khác? có đấy, là gia đình, những người mà họ yêu thương nhất, họ mong làm ra tiền để có thể nuôi sống bản thân, gia đình và những người ruột thịt, còn ngoài ra những người khác không nằm trong tầm ngắm thì không cần phải quan tâm….
Nói một cách khác, nước Việt Nam dưới sự cai trị rừng rú của đảng cộng sản người dân đã hoàn toàn bị mất trí nhớ về những giá trị thiêng liêng là Quốc Gia-Dân Tộc và Đồng Bào.
Cũng phải thôi vì đảng cộng sản là một băng đảng chuyên dùng thủ đoạn để cai trị thì họ không mong muốn người dân có tinh thần dân tộc, nó sẽ làm cho chế độ cầm quyền rung rinh sụp đổ khi toàn dân liên kết thành một khối và trực diện đối đầu với mình vì thế những trò ma giáo đã được đảng bày ra với đội ngũ tuyên giáo, một đội quân hùng hậu với hàng ngàn tên tiến sỹ giấy vẽ vời ra những chân lý mà loài người chưa hề nghĩ ra như: Yêu Tổ Quốc là yêu đảng(!), biểu tình là phản động, bác hồ hiền như ông tiên(!), Võ đại tướng sống mãi trong lòng chúng ta…
Chúng ngu hóa người dân để một xã hội phải phát cuồng lên khi có những chỉ trích chế độ, ngu muội đến độ không còn nhớ hcm đã từng thực hiện cải cách ruộng đất đấu tố ông bà cha mẹ của mình, không còn biết đến Võ Nguyên Giáp đã từng dùng chiến thuật tiền pháo hậu xung và nướng hàng loạt sư đoàn vào biển lửa B52 mà trong đó có cả người thân của mình trong cái gọi là công cuộc giải phóng miền nam….
Sự ngu hóa người dân kèm theo chính sách chụp mũ đã làm cho gần như toàn bộ dân tộc tê liệt trong sợ hãi, cơn sốt đó kéo dài hàng mấy chục thập kỷ và ngày nay trong kỷ nguyên Internet nó đã phần nào mất đi, thế nhưng đàn áp bằng bạo lực vẫn còn tồn tại và nó làm cho nhiều con người đang sống trong nước trở nên thụ động, bàng quan với những bất cập xảy ra xung quanh…
Ở khía cạnh khác, người Việt Nam luôn có một thói xấu đáng chê trách là sự ghen ghét, nói theo thuyết nhà Phật là cái bản ngã trong mỗi con người, họ thường chê bai, ganh tỵ, và chọn cho mình cách đứng điềm nhiên bên lề nhìn những sự kiện ồn ào, thói đố kỵ đó hôm nay được gọi là dìm hàng những ai dám đứng lên cất tiếng nói, họ dùng cái ngôn ngữ phố chợ của mình cho rằng đó là chơi nổi, câu view, câu like, hay chê trách những ai đó là ngu dốt khi hành động như vậy mặc dù chính bản thân mình chữ nghĩa cũng không bằng ai mà nói theo cái ngôn ngữ trong nước ngày hôm nay là chưa bằng một cọng (cọng chứ không phải góc) cái lá mít….
Đó cũng là ý đồ của đảng csVN, họ mong muốn rằng dân tộc Việt Nam chỉ là những con cừu nói sao nghe vậy, họ dùng tiền thuế người dân đóng để nuôi sống hàng trăm đài phát thanh và truyền hình đầu độc đầu óc người dân từng ngày từng giờ với việc tiếp sóng bắt buộc cái đài truyền hình thổ tả Vua Tin Vịt VTV1, trong đó những bản tin đều được cắt xén biên tập lại theo cái nhìn phiến diện một chiều của họ và như thế tại Việt Nam chỉ có những công dân an phận, lầm lủi đi làm kiếm sống và phó mặc mọi việc cho đảng và nhà nước lo bởi vì chả ai ngu dại cất lên tiếng nói để cuối cùng mình bị chụp cho cái mũ phản động và phải đi tù…
Cũng chính vì cái tâm lý an phận để đảng và nhà nước lo cho nên đảng cứ làm láo làm lếu mà không xem dân tộc ra gì, thế nhưng những đại họa mà đảng đem tới như bùn đỏ do khai thác Bô Xít Tây Nguyên, ngư dân bị truy bức trong vùng biển của mình, giàn khoan của giặc hiện lù lù tại Thành Đà, ô nhiểm thực phẩm, đường mới mượn tiền thi công xong đã hỏng, hay mới đây nhất là Vũng Áng Fomosa ngày càng trầm trọng…
Những sự việc héo lánh thì đảng lỡ trót cho nên phải trét, cái đại họa bùn đỏ Tây Nguyên mà các quốc gia văn minh xem là nhân tai có tác hại khủng khiếp với môi trường vì xa các phố thị thì đảng trây trét là bùn đỏ này không có hại, cá biệt hơn theo các nghiên cứu thiên tài của đảng ta, nhà nước ta thì bùn này sẽ được chế biến lại để trở thành sản phẩm có lợi cho người nông dân(!), còn ngư dân bị bọn giặc truy bắt cũng đâu có gì mà quan trọng, đảng nước bạn thương nên…cho roi cho rọt, có đánh thì đau vài hôm cũng sẽ khỏi, còn bị bắt thì đảng ta sẽ…cực lực phản đối ầm ĩ đến văng cả nước bọt ra thì cũng sẽ được cho về…
Cứ thế, cái đảng nghèo mà làm giọng mạt ấy cứ tiếp tục bưng bô và trây trét từng ngày nhưng cái họa của họ làm ra là cái ung thư Fomosa thải chất độc ra biển đã gây họa cho cả một dân tộc khi nguồn hải sản bị tận diệt, muối, nước mắm những phụ gia cần thiết trong mọi bữa ăn của người Việt Nam sẽ không còn là nguồn thực phẩm an toàn và sẽ gây nên những căn bệnh ngặt nghèo cho người dân khốn khó trong một kế hoạch đồng lõa thâm hiễm của hai đảng môi răng (hoặc đồng lõa trong thế bị động).
Đến nước này thì đảng cũng bó tay vì càng trét nó lại càng xì ra thối hoắc, mà cả một dân tộc cho đến lúc này đều bừng tỉnh cơn mơ, ai nấy đều nháo nhác phản đối vì cứ sống kiểu này thì cầm chắc cái chết trong tay, thế nhưng nói theo đảng thì ai mà biểu tình hay nói về cá chết đều là phản động thì cả một dân tộc 90 triệu người đều là phản động hết thì lấy ai sẽ chịu làm con cừu?
Giờ chỉ còn chơi tháu cáy, tung ra hết những gì mà đảng bưng bê dấu nhẹm để người dân nó đừng có xoáy vào cái thằng Fomosa thì mới họa may, ngộ độc thực phẩm hả? chuyện nhỏ đấy mà, kể từ khi anh bạn vàng bốn tốt đem trái cây lê, táo, hồng vào Việt Nam đã có rồi đấy, đâu phải do ăn cá mới ung thư đâu nào, còn cái chợ tử thần Kim Biên với hàng trăm ngàn loại hóa chất mà Đinh bí thư đang di dời đấy, từ cà phê chúng mày uống cho đến bát phở chúng mày xơi tất tần tật đều có mặt anh made in china đấy, không nhờ hóa chất thì làm sao mà buôn bán có lời, phải có lời thì…. dân mới giàu, nước…mới mạnh chứ lị, một ít hóa chất mà thành cả trăm ly cà phê chồn thì có thằng nào ngu mà mua cà phê nguyên chất bao giờ cho rách việc….
Còn Fomosa thì cũng đâu có đáng gì mà phải làm ầm ĩ, tội nghiệp người ta, cá chết dứt khoát là nhiểm độc đấy chứ nhưng đâu phải chỉ có mình anh Fò, chúng chết khắp vùng biển Việt Nam từ các ống cống của các khu du lịch, resort sao chúng mày không nói, các ống cống chứa toàn xà bông, nước thải chúng mày đến du lịch đấy được tuôn thẳng xuống biển từ Nha Trang cho đến Phan Thiết, từ các khu công nghiệp đầy hóa chất cho đến các khu du lịch mà ngay cả thành hồ cũng không ngoại lệ đấy…
Mà cũng đừng có chăm chăm vào các công ty làm gì cho rách việc, ngay cả mấy thằng kinh doanh vàng bạc trong các thành phố chúng nó cũng đổ cả nước thải đầy hóa chất độc hại sau khi phân kim xuống cống đấy, có sao đâu sao chúng mày không nói mà cứ cho rằng phải Fomosa mới là thủ phạm?
Thành ra đất nước chúng ta có câu danh ngôn”sống chung với lũ” thì cứ thế mà sống, khôn nhờ dại chịu, ngay cả nước ngọt còn có hàm lượng chì, còn nước tinh khiết mà còn có con trùng bò lổm ngổm thì nói gì đến hóa chất phải không?
Vì thế đảng ta, nhà nước ta khuyến cáo mọi người dân phải thật sáng suốt, đừng nghe theo lời bọn thế lực thù địch nhân cơ hội này mà biểu tình, làm cách mạng cá chết, vì đảng không muốn gọi cả một dân tộc Việt Nam là phản động vì nếu nói như thế thì còn lại một mình đảng trơ trọi với 3 triệu con, thằng thì hóa ra lại là ...chuyện nực cười….
Cho nên dân tộc Việt Nam hãy bình tỉnh, có phản động thì là do những con cá chết kia kìa, từ lũ cá voi, cá mập, cá nhám, cá chình vv và vv… chúng vô cùng phản động khi bơi vào vùng biển nước ta mà lại…chê thối…dùng vây….bịt mũi cho nên bí thở mà chết, hành động của chúng là khi dễ đất nước chúng ta đấy (chứ còn gì nữa!)
Cho nên bọn cá phản động chết là đúng rồi….!