XÉT LẠI
Lịch sử là sự chính xác từng sự kiện đã diễn ra trong giòng thời gian của một nước, thế nhưng tựa bài là xét lại cho nên chúng ta có thể dùng chữ NẾU trong tất cả một trường hợp trong giòng lịch sử đã qua của nước Việt Nam. Vậy thì bắt đầu:
NẾU:
- Nếu cha của tên nguyễn sinh cung không nghiện rượu đánh chết người khác thì hắn vẫn làm quan và nuôi dạy thằng cung nên người, không bỏ nó lêu lỏng theo đám du thủ du thực để bị cộng sản lợi dụng trở thành một tên lính xung kích cho Nga – Tàu.
- Nếu nguyễn sinh cung an phận làm con quan thì hắn sẽ chuyên tâm học hành và không có việc xóa bỏ chế độ Quân Chủ Lập Hiến, truất phế vua Bảo Đại, vương triều nhà Nguyễn sẽ tiếp tục truyền xuống đời thứ 14, 15 để cai trị Việt Nam cho đến hôm nay, có thể nhìn thấy rằng nếu sự kiện 2/9/1945 không xảy ra thì người dân trong nước đươc cai trị bằng đức Vua chưa chắc đã thua kém các quốc gia trong khu vực, và chắc chắn rằng đời sống của họ sẽ cao hơn đời sống của các công dân nước CHXHCN Việt Nam hôm nay.
- Nếu nguyễn sinh cung không ngu dại bám chân giặc Tàu thì sẽ không có chuyện ký công hàm 1958, dẫn đến mất vùng biển Đông, ngư dân bị truy bắt, đánh đập hôm nay.
- Nếu tên hcm tức nguyễn sinh cung không hoang tưởng về một xã hội đại đồng của chủ nghĩa cộng sản thì đã không có hàng triệu binh sỹ miền bắc, nam bỏ mạng, sẽ không có cái được gọi là “Nam cộng” nằm vùng, truy sát người dân ở Huế, Sài Gòn và các tỉnh thành miền nam để ngày hôm nay VN trở thành một quốc gia cộng sản độc tài nghèo nàn.
- Nếu người dân miền nam VN không thơ ngây, cũng chơi trò tuyên truyền tiểu xảo như cộng sản thì những hình ảnh binh sỹ miền bắc bị bọn chính trị viên xích sắt vào thân xe, pháo tháp sẽ được toàn thế giới trông thấy, những hố chôn người tập thể bị giết bằng cách đập đầu không khác gì bọn đ/c Polpot Iêng Sary sẽ làm cho nhân loại kinh tởm chủ nghĩa cộng sản Việt Nam.
- Nếu nước VN cs là một quốc gia dân chủ thì sẽ không có bọn dư luận viên, AK 47, an ninh, đặc tình thổi phồng đánh bóng chế độ và đàn áp những người dám nói lên sụ thật, sẽ không có chỗ cho những thằng giáo sư ngu dân hoàng chí bảo, ban tuyên giáo tuyên truyền.
Và nếu người dân trong nước vẫn còn tiếp tục im lặng cầu an thì lịch sử VN sẽ vẫn tiếp tục chạy giòng chạy thời gian, nó sẽ ghi thêm vào đó là từ ngày 2/9/1945 hcm khai sinh ra nước VNcs, chế độ tàn bạo sắt máu này cai trị người dân cho đến năm 20… X-Y-Z rồi mới chịu khai tử sau khi bọn đảng viên đã bán sạch đất nước, hốt đầy túi tham và chuồn ra nước ngoài sinh sống…