PHẦN THƯỞNG CỦA TP. HÀ NỘI CHO NGƯỜI HÙNG
CỨU BÉ GÁI HỎA HOẠN
CỨU BÉ GÁI HỎA HOẠN
Hình TTcs.
Quyền Được Biết
Thông tin trong nước cho biết tại Hà Nội vừa xảy ra một vụ cháy nhà, người dân kêu lính PCCC nhưng các anh đang bận gì đó cho nên chưa đến ngay được trong khi ngọn lửa tiếp tục bốc cao...!
Ngay lập tức có ngay vài anh hùng (vì đây là đất nước của anh hùng cho nên ai cũng có thể làm người hùng) trong đó có anh thợ sửa máy lạnh phi thân lên nóc nhà và dùng quyền cước của mình để phá tung cửa và cứu thoát được một bé gái ra ngoài trong lúc nguy hiểm với thương tich nhẹ.
Hình anh Trung Văn Nam người cứu bé gái - nguồn TTcs.
Ngay lập tức anh thợ máy lạnh được vinh danh là anh hùng vì đã xả thân cứu người dù không phải là trách nhiệm của anh ta.
Báo chí lá cải trong nước thay phiên nhau tâng bốc.
TP. Hà Nội trích quỹ Thi Đua - Khen Thưởng ra tặng anh hùng chưa đến 4,5 triệu đồng (chưa tới 200 USD)!.
Thủ tướng cs phạm minh chính tặng bằng khen cho anh.
Toàn là ngôn từ có cánh...
Toàn là những lời bốc thơm...
Nhưng...;
Toàn đảng, toàn dân đã quên đi sự thật mà ở các quốc gia sẽ xem hành động của anh ta là kẻ khùng điên.
Bởi vì...;
- Trách nhiệm là của lính PCCC, ở nước ngoài chỉ cần báo cháy là chưa tới 5 phút xe chữa cháy sẽ xuất hiện, các nhân viên làm việc được trang bị đầy đủ bảo hộ, Oxy và dụng cụ để cứu người. Còn anh hùng xứ Việt chỉ cần mình đồng da sắt là đủ, cái này được gọi là "Hay không bằng Hên"!.
- Rồi khi xả thân cứu được người mà một TP được gọi là Thủ Đô Hà Nội mà chỉ tặng cho anh hùng chưa tới 200 đô la mà xem được hay sao? Hà Nội đã từng viện trợ xây dựng cho các quốc gia láng giềng như Lào và CPC những 'công trình hữu nghị' có giá vài triệu đô la, ném tiền qua cửa sổ không thương tiếc với người ngoài nhưng lại bủn xỉn với chính người dân của mình!
Vậy mà cung bày đặt đăng báo, kể lể, ghi công mà không hề ngượng ngùng một chút xíu nào, quả người cộng sản chỉ toàn một lũ mặt dầy.
Tham khảo:
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-noi-thuong-gan-4-5-trieu-cho-nguoi-hung-cuu-be-gai-khoi-dam-chay-808769.html
Gửi ý kiến của bạn