CHUYẾN CÔNG DU CỦA CỜ LỜ MỜ VỜ
Quyền Được Biết
Anh chủ tịch "Cờ Lờ Mờ Vờ" ngu như bò đem chuông đi oánh xứ người trong chuyến công du bằng công cơ mà chi phí lấy từ tiền thuế toàn dân đóng góp đã thất bại thảm hại khi chuyến về anh chỉ chở được 1 triệu liều vaccine Abdala của nước cộng sản anh em "CuBa thức thì Việt Nam ngủ, còn Cuba ngủ thì Việt Nam... ngủ cha nó đời thuở nào rồi..." (Lời Thánh Gióng Triết Lùn - cựu chủ tịch xứ Mù).
Vaccine Cuba chưa được kiểm tra độ an toàn và cũng chưa được Tổ Chức Y Tế LHQ công nhận, thế nhưng vì tình anh em 'Thức - Ngủ' cho nên anh Cờ Lờ Mờ Vờ nhắm mắt mua đại về chích cho dân, ai xui chết ráng chịu.
Sau đó anh Vờ (viết tắt cho lẹ) qua diễn đàn LHQ giở trò xin ăn, không những tại LHQ mà bất kỳ nguyên thủ nào anh được gặp.
Thế giới họ biết tỏng anh Vờ là nguyên thủ của một quốc gia cộng sản, độc tài, phi dân chủ và đàn áp nhân quyền cho nên đại diện các nước chả có ma nào thèm nghe anh nói, hơn nữa gặp làm chi cái thằng ăn mày chó đểu này, tiền của dân đóng góp mua vaccine thì cha con chúng nó chia chác cho nhau làm giàu, sau đó vác cải bản mặt mốc thít của mình đi van xin xứ người, cho nên chỉ còn loe hoe vài nước đồng minh cộng sản hay các đại biểu nào mất ngủ kinh niên ngồi nghe anh nói phét để dễ bề đi vào giấc mộng.
Thiệt lão nguyễn phú trọng nói cũng đúng: "Thời kỳ hcm là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam", lão chỉ có nói sai từ "Rực Rỡ" mà đáng lý ra phải gọi là "Nhục Nhã" là chính xác hoàn toàn.
- Hình từ Internet
Quyền Được Biết
Anh chủ tịch "Cờ Lờ Mờ Vờ" ngu như bò đem chuông đi oánh xứ người trong chuyến công du bằng công cơ mà chi phí lấy từ tiền thuế toàn dân đóng góp đã thất bại thảm hại khi chuyến về anh chỉ chở được 1 triệu liều vaccine Abdala của nước cộng sản anh em "CuBa thức thì Việt Nam ngủ, còn Cuba ngủ thì Việt Nam... ngủ cha nó đời thuở nào rồi..." (Lời Thánh Gióng Triết Lùn - cựu chủ tịch xứ Mù).
Vaccine Cuba chưa được kiểm tra độ an toàn và cũng chưa được Tổ Chức Y Tế LHQ công nhận, thế nhưng vì tình anh em 'Thức - Ngủ' cho nên anh Cờ Lờ Mờ Vờ nhắm mắt mua đại về chích cho dân, ai xui chết ráng chịu.
Sau đó anh Vờ (viết tắt cho lẹ) qua diễn đàn LHQ giở trò xin ăn, không những tại LHQ mà bất kỳ nguyên thủ nào anh được gặp.
Thế giới họ biết tỏng anh Vờ là nguyên thủ của một quốc gia cộng sản, độc tài, phi dân chủ và đàn áp nhân quyền cho nên đại diện các nước chả có ma nào thèm nghe anh nói, hơn nữa gặp làm chi cái thằng ăn mày chó đểu này, tiền của dân đóng góp mua vaccine thì cha con chúng nó chia chác cho nhau làm giàu, sau đó vác cải bản mặt mốc thít của mình đi van xin xứ người, cho nên chỉ còn loe hoe vài nước đồng minh cộng sản hay các đại biểu nào mất ngủ kinh niên ngồi nghe anh nói phét để dễ bề đi vào giấc mộng.
Thiệt lão nguyễn phú trọng nói cũng đúng: "Thời kỳ hcm là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam", lão chỉ có nói sai từ "Rực Rỡ" mà đáng lý ra phải gọi là "Nhục Nhã" là chính xác hoàn toàn.
- Hình từ Internet
Gửi ý kiến của bạn