LÀM TUYÊN GIÁO LÀ PHẢI ĂN TỤC, NÓI PHÉT…
Trong mấy ngày qua, kể từ khi nhà cầm quyền kêu gọi dân đóng góp tiền để phòng chống và mua vaccine. Theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo, các báo chí đảng tung hê tin tức của nhiều thành phần người dân đóng góp vào quỹ vaccine. Tuy nhiên có những loại tin đã gây phản ứng của dư luận cho rằng, các tin tức được tung lên trên các báo chí, truyền thông đảng được thổi phồng quá đáng. Nhiều lúc không đúng sự thật. Hay nói một cách khác là tuyên truyền gian dối.
Như:
- Em bé 5 tuổi ở Nghệ an tặng 100 triệu cho quỹ Vaccine.
- Cụ ông 97 tuổi dành hết số tiền chôn cất góp vào quỹ vaccine. - Hai em nhỏ 8 tuổi và 9 tuổi ở quận 8, TP Hồ Chí Minh đã xin phép cha mẹ dùng số tiền tiết kiệm trong 3 năm qua để góp vào quỹ mua vaccine…
- Tờ Lao Động tường trình về hai trường hợp đặc biệt. Ông Nguyễn Mạnh Tường, 82 tuổi, đóng góp những đồng tiền dành dụm được từ lương hưu”.
- Một học sinh trung học, Lê Đức Hiếu, góp bằng tiền ăn sáng:“Để có được số tiền ủng hộ này thì hàng ngày em tiết kiệm từ số tiền bố mẹ cho ăn sáng”…
Qua những tuyên truyền quá đáng của Ban Tuyên giáo đã làm cho nhiều người bức xúc bình luận.
Theo độc giả Phạm Văn Trọng bình luận: “Việc kêu gọi hay ca ngợi cả những người già cả nghèo khó đóng góp thì thật lố bịch, thiếu nhân văn. Hình như không mấy nước nào làm như vậy.”
Giáo sư Mạc văn Trang viết: “Sao không thấy các quan chức có biệt thự nguy nga, giàu có đóng góp vào quỹ vaccine nhỉ?”
Và những câu trả lời nhận được là:
“Cán bộ lãnh đạo có đóng góp bác ạ nhưng họ đóng góp theo kiểu mỗi người một ngày lương , nhưng đến cuối năm thì lại được xét tiền thưởng 1 tháng lương.” độc giả Nguyễn Xuân Trường…
Cuối cùng đã có người kết luận rằng: “Đã làm tuyên giáo của csVN là phải biết nói xuôi, nói ngược, ăn tục, nói phét. Phải biết lưu manh, gian xảo, bịp bợm…
Hãy nhìn sự kiện của Đồng tâm thì sẽ thấy rõ hết bản chất của Ban tuyên giáo.
Nguồn FB. Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Gửi ý kiến của bạn