COVID 19: VIỆT NAM TOANG!!!
Cuối cùng sau những phát ngôn ‘long trời lở đất’ như Covid hoành hành ở đâu không biết, chứ đến VN sẽ chịu thua' – vũ đức đam, ngoài ra nguyễn phú trọng, nguyễn xuân phúc cũng có những phát ngôn lên gân người dân tương tự như ‘ đoàn kết, phòng và chống dịch…’ thì con virus không nhìn bằng mắt thường đã bùng phát tại Việt Nam theo cấp số nhân + từng ngày, từng giờ tại các tỉnh, thành phía bắc.
Điểm lại đằng sau những phát ngôn lòe bịp thế giới của đảng csVN để nhận được những lời khen ngợi có cánh của các quốc gia khác để thấy những hành động cụ thể của bọn khốn nạn đang cầm trịch đất nước:
- Không một người dân nào tại Việt Nam được tiêm chủng vắc cin ngừa Covid-19 đến thời điểm hiện nay.
- Ngoài việc dùng bộ máy an ninh độc tài tay sai truy tầm dấu vết, cách ly trong các cơ sở y tế và chấm hết – Đáng nói hơn các bệnh nhân Covid phải móc tiền túi ra đóng tiền cách ly – Không có miễn phí.
- Việt Nam đặt mua 30 triệu liều thuốc chủng ngừa Covid của Mỹ trong khi dân số của nước Việt Nam là gần 100 triệu người. Với con số 15 triệu người được chích ngừa thì còn ai ngoài lãnh đạo đảng, 5 triệu đảng viên, gia đình Đỏ và những kẻ có tiền, ngoài ra người dân Việt Nam đang bị đặt ngoài lề, điều đó nói lên sự vi phạm về quyền con người nghiêm trọng, đặc biệt hơn trong 70 triệu con người ngoài vòng đó còn có hàng chục triệu sinh mạng trẻ em, thế hệ rường cột của quốc gia!
Trước đó đảng csVN mà cụ thể là nguyễn xuân phúc đã đăng đàn phét lác về gói hổ trợ 62 ngàn tỷ đồng cho người dân, 9000 tỷ cho danh nghiệp thủy sản, cuối cùng chả có người dân nào nhận được xu teng nào kể từ đầu mùa dịch đến nay!
Sau khi đã có phương án dự phòng cho đồng bọn, đảng csVN tiếp tục diễn vỡ tuồng hề Đại hội Đảng XIII, nhằm chia chác quyền lực của một đảng phái độc tài và không thông qua trưng cầu dân ý với những màn trình diễn tốn kém tiền của nhân dân.
Covid 19 đã làm chao đảo thế giới, người dân khắp nơi đã nhận ra chính phủ mình có thật là do dân và vì dân không, tại Mỹ dịch Covid còn góp phần hạ bệ D. Trump, một tổng thống xem nhẹ sinh mạng con người, còn tại Việt Nam khi nào mọi người nhìn rõ và hạ bệ cái đảng cộng sản vô loài đang cai trị mình? Hay các bạn chờ đến khi Covid gõ cửa nhà mình và tặc lưỡi nhủ thầm: “Trời kêu ai nấy dạ!”.
Tham khảo:
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-55529960