ĐÙ MÁ CỘNG SẢN, CHÚNG RẤT HAY THÍCH DỐI TRÁ
LỪA BỊP NHÂN DÂN.
LỪA BỊP NHÂN DÂN.
Trong 8 tháng qua, sau 2 đợt bùng phát Covid 19 đến ngày nay nó làm cho cả thế giới gánh chịu hậu quả, tính đến thời điểm này thì đã có 81.193.995 người nhiễm bệnh và 1.772.325 bị tử vong.
Covid 19 khởi đầu xuất phát từ Vũ Hán TQ nó làm cho tê liệt kinh tế trên toàn thế giới, rất nhiều nhà máy, hãng xưởng, cửa hàng đều bị đóng cửa để phòng tránh dịch bệnh lây lan, con số thất nghiệp trên thế giới ngày một tăng cao, nhiều nước dân chủ phát triển kinh tế lớn mạnh như Đức, Pháp, Mỹ, Canada v.v có đủ tiền trong ngân sách nhà nước để trợ giúp người dân địa phương của họ, còn những nước nghèo trên thế giới hiện nay ngân sách cạn kiệt sẽ không có tiền trợ giúp nhân dân trong suốt 8 tháng qua.
Đất nước VN là một trong những nước nghèo đói trên thế giới hiện nay, sự điều hành một đất nước qua một thể chế CS độc tài và tham nhũng, nhiều tháng ngày qua nhà cầm quyền VN không hề trợ giúp cho người dân trong những đợt dịch bệnh, chúng chỉ giúp đỡ qua những lời nói suông như hỗ trợ 2 đợt lên tới hơn một trăm tỉ đồng trên tivi do Phúc Niểng chém gió, nhưng thực tế người dân không hề nhận được tiền hỗ trợ đó, tất cả số tiền đó và tiền các nước trên thế giới giúp đỡ VN trong đợt đại dịch Covid 19 đều vào tút riêng của bọn chúng nó.
Trong năm nay người dân VN chúng ta phải gánh chịu dịch bệnh, thiên tại lũ lụt miền Trung, nợ công ngập đầu, nhiều gia đình cũng như các hãng xưởng đang phải gánh nợ các ngân hàng và đã và đang đứng trước sự phá sản, con số thất nghiệp tăng cao lên hàng ngày, vật giá đắt đỏ leo thang trong những ngày tháng cuối năm, nhân dân đói khổ triền miên ấy thế mà tên TBT & CTN vẫn cao giọng ngu ngơ nói rằng năm 2020 là một năm thành công nhất nửa thế kỷ qua, có lẽ tên Phú Trọng hay thích nói ngược để cho chúng ta hiểu xuôi, đó cũng là bản chất của đám CS rất thích lừa bịp và dối trá nhân dân VN.
Hình từ bài chủ
Hình từ bài chủ
Hơn 1 năm qua Phú Trọng bị đột quỵ nhiều lần, sức khỏe ốm đau, chân tay run rẩy và không thể đi xa rời khỏi TP. Hà Nội, hắn ta luôn vắng mặt trong các buổi họp hội nghị, mới khoảng 2 tháng nay hắn ta mới lê lết đôi chân run rẩy đó đến các hội nghị, diễn đàn nhằm sắp xếp nhân sự trong Đại hội 13 tới đây, vì vậy hắn ta đâu có quan tâm, để ý gì về thành quả phát triển kinh tế cũng như đời sống của nhân dân VN chúng ta.
Với cái tuổi già nua, mang nhiều bệnh tật nhưng hắn ta vẫn chỗm trệ ngồi 2 ghế quyền lực cao nhất trong guồng máy độc tài và tham nhũng, hắn ta ngồi đó không giúp ích được gì cho nhân dân và đất nước VN, có thể nói rằng hiện nay hắn ta chỉ là một thằng bù nhìn ngồi đó để nghe cấp dưới đọc báo cáo với các bệnh thành tích trong năm vừa qua, những bài đọc diễn văn trên các diễn đàn mà hắn ta đọc là do cấp dưới của hắn viết cho hắn, nhưng khi hắn đọc cũng chẳng lên lời vì bệnh tật đang hành hạ hắn ta.
Trọng lú ơi, nay đã lú lẫn thì đừng nói liều, nói dại, nói ngu để cho nhân dân VN sẽ lại càng chửi thêm, trong khi đó Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng vỗ tay cười thầm một cách đểu cáng và nham hiểm trong một bầy lũ CS.
29.12.2020
HMN.
Gửi ý kiến của bạn