SỐNG - HỌC TẬP - LÀM THEO
Tấm gương chơi gái của boác
QUÂN ĐỘI ĐÃ ĐỘT TỬ KHI ĐANG XUNG TRẬN QUÁ SỨC?
Tấm gương chơi gái của boác
QUÂN ĐỘI ĐÃ ĐỘT TỬ KHI ĐANG XUNG TRẬN QUÁ SỨC?
Chúng tôi đã sững sờ khi nhìn thấy đồng chí Thiếu tá Quân đội đã bị đột tử trong lúc đang làm nhiệm vụ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Anh là tấm gương làm theo lời Bác dạy, với ý chí kiên cường trong mọi địa hình, dù cho là ở trong hang Pác Pó hay là trên những ngọn đồi thông, hoặc trong khách sạn cũng vậy, phải quyết tâm giành lấy trận địa, nếu đã leo lên thì quyết không xuống và khi vào thì không ra, nó cũng thể hiện đúng một con người đảng viên CS Hồ Chí Minh.
Nhìn thấy anh đột tử một cách anh dũng, làm tôi chợt nhớ tới câu chuyện người anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai và hy sinh anh dũng trước lô cốt địch cách đây hơn sáu mươi năm. ( ảnh bị xô!)
Nay chúng ta chứng kiến thêm một đồng chí Thiếu tá đã đột tử khi quần nhau với đĩ để rồi anh hy sinh ngay trong khách sạn khi làm nhiệm vụ noi theo tấm gương của bác hồ vĩ đại làm ảnh hưởng rất nhiều đến các tướng tá trong Quân đội và Công an vũ trang VN.
Nhiều năm qua những phong trào phát động làm theo tấm gương của bác luôn được đảng và nhà nước quan tâm đang hoạt động một cách thực tiễn để giúp các cán bộ đảng viên tướng tá trong ngành Quân đội và Công an cũng như các ban ngành khác trong cả nước để có một kinh nghiệm nhằm áp dụng dạy bảo thế hệ sau.
Qua sự hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ xung trận vờn nhau với địch của đồng chí Thiếu tá trong Quân đội, đảng và nhà nước cần phải khen ngợi và tuyên truyền lan rộng hơn nữa trên các phương tiện báo chí để cho các em trẻ học tập và noi theo, nó cũng là tiền đề phát triển tấm gương đạo đức HCM trong thời đại tiến lên XHCN .
Cách tuyên truyền dạy dỗ và Giáo dục trong môi trường Chủ nghĩa xã hội luôn khác hoàn toàn với các nước văn minh dân chủ trên thế giới ngày nay và rất đúng như những lời nói của ông Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã từng khẳng định một điều rằng (Người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm).
14.11.2020
HMN.
* Chữ viết nhỏ xíu, ai muốn đọc thì căng mắt ra mà đọc.
* Chữ viết nhỏ xíu, ai muốn đọc thì căng mắt ra mà đọc.
Gửi ý kiến của bạn