HỌP CHI BỘ ĐẢNG NHẰM NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG PHÊ VÀ TỰ PHÊ.
(tê như con dê)
"Để chữ nhó nhất đừng có cố nhìn nhen mấy cha"
Hoa Mai Nguyen.
Phiếm
Hôm nay chi bộ đảng phường Chim Bay tổ chức họp với nội dung phê và tự phê. Đó là quy luật phát triển của các đồng chí cán bộ đảng viên trong phương pháp để giáo dục, rèn luyện thân thể cho cái vũ khí sắc bén để biết kìm chế trong những lúc gây cấn phê cái đà không làm chủ được bản thân. Bắt đầu vào cuộc họp, cô Giáo Thảo là một phụ nữ xinh đẹp nhất trong buổi họp xung phong phát biểu đầu tiên:
- "Thưa các đồng chí đảng viên, nhiệm vụ chúng ta hiện nay là cần phải ngăn chặn kịp thời đối với các đồng chí cán bộ đảng viên có những tư tưởng lệch lạc trong nhận thức, suy thoái văn hóa , đạo đức, cậy quyền, ỷ vào thế lực cho nên cứ leo lên không chịu xuống, và vào mà không ra. Họ nhờ vào thế lực và biết ngoại giao vì vậy nhiều lúc vào rồi mà chẳng chịu đi ra, họ ngủ luôn trong đó, đôi khi bừng tỉnh như chợt nhớ đang làm việc thì họ ngọ nguậy như con giun con dế, điều đó không thể hiện đúng một đảng viên phê và tự phê. Chúng ta cần phải có mục đích quán triệt để xây dựng đội ngũ rắn chắc, có tinh thần và trách nhiệm cao, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhằm nâng cao đổi mới tư duy để có nhiều nguồn thu nhập tài chính cho các cán bộ đảng viên, không cần quan tâm đến đạo đức suy đồi cách mạng, cần chống chủ nghĩa cá nhân, phải tăng cường đoàn kết trong những lúc ăn chia tập thể đồng đều về tiền bạc cùng thống nhất trong tư duy và nhận thức để đến hành động tập thể trong chi bộ đảng. "
Lời phát biểu của cô Giáo Thảo trong cuộc họp tối nay đã được mọi người ủng hộ nhiệt tình với nội dung phê và tự phê.
Một quan cs tỉnh Đắc Lắc đang...khám...ti chị em - Hình Internet
Kết thúc buổi tất cả các đảng viên chi bộ cùng nhau nâng bia chúc tụng nhau như một sự chiến thắng vẻ vang. Trong lúc cao hứng bia vào lời ra, ông Trần văn Đạn Bí thư chi bộ đã có lời tuyên bố như sau:
- " Thưa các đồng chí cán bộ đảng viên, trong buổi sinh hoạt chi bộ tối nay với tinh thần tự chủ để phê và được phê nó mang một ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta, nhất là trong lúc này rượu có, bia có, dàn nhạc Karaoke cũng có thì tại sao trong ta không đi vào chương trình thực tiễn với nội dung hôm nay, lên không muốn xuống và vào chẳng muốn ra. Có thêm men bia, hơi ấm của tình nồng sẽ góp phần nâng cao sức chiến đấu trong một tập thể, trong lúc đèn mờ cùng bản nhạc trữ tình thì chúng ta chẳng cần phải giữ gìn phẩm chất, tư cách của một cán bộ đảng viên. Nếu các đồng chí đều nhất trí quan điểm của tôi thì cuộc vui chơi chúng ta bắt đầu bước vào một thế giới tự do loạn lạc như bác Hồ kính yêu với cô gái người Nùng tên Nông Thị Xuân và Nông Thị Trưng ở hang Pác Pó năm xưa.
HMN.
23.07.2020
CHẤT LƯỢNG PHÊ VÀ TỰ PHÊ.
(tê như con dê)
"Để chữ nhó nhất đừng có cố nhìn nhen mấy cha"
Hoa Mai Nguyen.
Phiếm
Hôm nay chi bộ đảng phường Chim Bay tổ chức họp với nội dung phê và tự phê. Đó là quy luật phát triển của các đồng chí cán bộ đảng viên trong phương pháp để giáo dục, rèn luyện thân thể cho cái vũ khí sắc bén để biết kìm chế trong những lúc gây cấn phê cái đà không làm chủ được bản thân. Bắt đầu vào cuộc họp, cô Giáo Thảo là một phụ nữ xinh đẹp nhất trong buổi họp xung phong phát biểu đầu tiên:
- "Thưa các đồng chí đảng viên, nhiệm vụ chúng ta hiện nay là cần phải ngăn chặn kịp thời đối với các đồng chí cán bộ đảng viên có những tư tưởng lệch lạc trong nhận thức, suy thoái văn hóa , đạo đức, cậy quyền, ỷ vào thế lực cho nên cứ leo lên không chịu xuống, và vào mà không ra. Họ nhờ vào thế lực và biết ngoại giao vì vậy nhiều lúc vào rồi mà chẳng chịu đi ra, họ ngủ luôn trong đó, đôi khi bừng tỉnh như chợt nhớ đang làm việc thì họ ngọ nguậy như con giun con dế, điều đó không thể hiện đúng một đảng viên phê và tự phê. Chúng ta cần phải có mục đích quán triệt để xây dựng đội ngũ rắn chắc, có tinh thần và trách nhiệm cao, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhằm nâng cao đổi mới tư duy để có nhiều nguồn thu nhập tài chính cho các cán bộ đảng viên, không cần quan tâm đến đạo đức suy đồi cách mạng, cần chống chủ nghĩa cá nhân, phải tăng cường đoàn kết trong những lúc ăn chia tập thể đồng đều về tiền bạc cùng thống nhất trong tư duy và nhận thức để đến hành động tập thể trong chi bộ đảng. "
Lời phát biểu của cô Giáo Thảo trong cuộc họp tối nay đã được mọi người ủng hộ nhiệt tình với nội dung phê và tự phê.
Một quan cs tỉnh Đắc Lắc đang...khám...ti chị em - Hình Internet
Kết thúc buổi tất cả các đảng viên chi bộ cùng nhau nâng bia chúc tụng nhau như một sự chiến thắng vẻ vang. Trong lúc cao hứng bia vào lời ra, ông Trần văn Đạn Bí thư chi bộ đã có lời tuyên bố như sau:
- " Thưa các đồng chí cán bộ đảng viên, trong buổi sinh hoạt chi bộ tối nay với tinh thần tự chủ để phê và được phê nó mang một ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta, nhất là trong lúc này rượu có, bia có, dàn nhạc Karaoke cũng có thì tại sao trong ta không đi vào chương trình thực tiễn với nội dung hôm nay, lên không muốn xuống và vào chẳng muốn ra. Có thêm men bia, hơi ấm của tình nồng sẽ góp phần nâng cao sức chiến đấu trong một tập thể, trong lúc đèn mờ cùng bản nhạc trữ tình thì chúng ta chẳng cần phải giữ gìn phẩm chất, tư cách của một cán bộ đảng viên. Nếu các đồng chí đều nhất trí quan điểm của tôi thì cuộc vui chơi chúng ta bắt đầu bước vào một thế giới tự do loạn lạc như bác Hồ kính yêu với cô gái người Nùng tên Nông Thị Xuân và Nông Thị Trưng ở hang Pác Pó năm xưa.
HMN.
23.07.2020
Gửi ý kiến của bạn