Ai là những kẻ ăn cắp và tham nhũng trong chế độ này?

17 Tháng Tám 20178:04 SA(Xem: 8838)

Ai là những kẻ ăn cắp và tham nhũng trong chế độ này?

download (3)



Hương Khê



Tờ Thanh Niên ra ngày 16/8/2017 đưa một tin rất nóng, làm dư luận rất quan tâm: “Bắt cán bộ hải quan đánh tráo hơn 150 kg ngà voi”. Theo
 đó, đối tượng bị bắt đang trú tại phố Trần Nhân Tông, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, là thủ kho của Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khi cán bộ này đã dùng ngà voi giả đánh tráo ngà voi thật được Hải quan Hà Nội thu giữ.

Trao đổi với báo chí ngày 15.8, ông Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, cho biết còn có 2 đối tượng khác liên quan cũng bị bắt nhưng không phải cán bộ hải quan( http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-can-bo-hai-quan-danh-trao-hon-150-kg-nga-voi-866256.html).

Lâu nay người dân đang hết sức lo lắng cho nhà nước, khi những món hàng quốc cấm quý giá như ngà voi, sừng tê, ma túy, gỗ quý, vàng bạc, đola..vv. sau khi các đối tượng vi phạm bị bắt, bị các cơ quan chức năng thu giữ tang vật vi phạm, thì những tang vật này không biết giải quyết thế nào cho “kín đáo"? Có người nói đó là việc của nhà nước, sao dân phải lo lắng làm gì cho mệt óc. Nhưng nghĩ như vậy cũng không ổn. Vì nhà nước này được gọi là "Của dân, do dân và vì dân", nên những tài sản đó cũng có một phần của dân. Suy nghĩ như vậy nên anh Thủ kho hải quan Hà Nội đã giúp nhà nước làm việc ấy, là đánh tráo 150kg ngà voi thật và trộn ngà voi giả vào. Thế mà lại bị bắt. Thật tội nghiệp anh này. Nhưng mà có biết bao nhiêu vụ đánh tráo như vậy nếu trót lọt thì vẫn ...tốt. Và những anh ăn cắp và đánh tráo ấy, cuối năm vẫn được bình bầu là “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Một sự kiện khác: Vào lúc 20h50 ngày 12/12/2017, một vụ nổ tại kho lưu trữ vật chứng đã xày ra tại Công an tỉnh Đắc Lắc. Vụ nổ đã làm ba cán bộ công an tỉnh Đắk Lăk “hy sinh một cách anh dũng”, và ba người bị thương nặng. Trong số các cán bộ tử vong có Y Quyết BKrông (SN 1987, cán bộ phòng Cảnh sát môi trường) là con trai của ông Niê Thuật - nguyên uỷ viên TW Đảng, nguyên bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk(1)..
(http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-nong-con-trai-nguyen-bi-thu-tinh-tu-vong-trong-vu-no-o-dak-lak-346059.html).

Điều làm người dân thắc mắc là vào lúc đêm hôm khuy khoắt, không biết các đồng chí ấy mò vào kho lưu trữ vật chứng ấy để làm gì? Vì trong kho lưu trữ vật chứng các vụ án ấy đều chứa những tang vật “đặc biệt nguy hiểm” như đã kể ở trên. Nếu như mấy đồng chí công an này chỉ cần “cầm nhầm” mỗi người vài ba bánh heroin, thì ra ngoài tha hồ nhảy múa.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ nổ này đã làm nhiều căn nhà bị hư hỏng nặng. Nhiều tường, trần nhà dân sát trụ sở Công an tỉnh Đăk Lắk bị đổ do áp lực của vụ nổ.

Thống kê ban đầu cho biết, có ít nhất 10 ngôi nhà bị ảnh hưởng từ vụ nổ, nhiều vật dụng bị vỡ, hư hại.

Nhiều người dân sống gần trụ sở Công an tỉnh Đăk Lắk cho biết khi vụ nổ xảy ra đã khiến nhiều gia đình hoảng loạn, mùi hơi khí giống như khí gas bốc lên nồng nặc xung quanh hiện trường vụ nổ.

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/no-lon-tai-cong-an-tinh-dak-lak-khoanh-khac-kinh-hoang-3324884/

Nên nhớ là các đồng chí này tự ý lẻn vào chứ không phải là thực thi công vụ.

Sự kiện rung động này đã gây rất nhiều nghi ngờ cho người dân, vì cách trả lời của quan tỉnh “tiền hậu bất nhất”. Trả lời Tuổi Trẻ ngày 12/12/2016 và VTC, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi (Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk) nói: “Không phải nổ kho vật tư mà là nổ kho chứa hóa chất khám nghiệm”, nhưng trả lời tờ Người Lao Động và VnExpress thì ông Rơi nói: “Thông tin ban đầu cho thấy, vụ nổ xảy ra tại phòng tạm lưu giữ vật chứng”.

Nhắc lại vụ này và liên hệ đến người thủ kho của Hải quan Hà Nội để thấy rằng, các tang vật vụ án đang là miếng mồi béo bở cho các quan tham. Quan lớn thì được chia chác đàng hoàng dưới dạng “phân phối”. Quan nhỏ không được chia, hoặc được chia ít thì có cách “sáng tạo” riêng của họ, là tìm mọi cách đột nhập vào kho để “làm nhiệm vụ”.

Mới tháng 6 vừa rồi, một Trưởng công an xã mang 20 xe máy tang vật đi bán đã bị bại lộ. Trung tá Ngô Tiến Hùng, Trưởng công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM đã bị đình chỉ công tác vì đem hơn 20 xe máy vi phạm đi bán. Trước đó, vào năm 2015 một Thượng sĩ thuộc Công an phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã bị kỷ luật "tước quân tịch" vì tự ý đem 13 xe tang vật đi bán.
(2).( http://www.baomoi.com/tp-hcm-ban-nhieu-xe-tang-vat-truong-cong-an-xa-xuan-thoi-thuong-se-bi-xu-ly-ra-sao/c/22492934.epi).

Người ở “trong kho” thì tráo hàng hoặc mắc ngoặc đem tang vật đi bán. Kẻ ở “ngoài kho” thì tiếp tay cho những vụ buôn lậu cực khủng.

Vào năm 2013, vụ “Lọt 600 bánh heroin” tại sân bay Tân Sơn Nhất, dư luận cho rằng có sự “móc ngoặc” của ngành Hải quan TP.Hồ Chí Mình. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh QK 4, cựu ĐBQH nhận xét: “chẳng có lý do gì, các cơ quan chức năng Đài Loan có thể phát hiện ra số lượng ma túy khổng lồ như vậy mà hải quan Việt Nam lại dễ dàng “bó tay”. Có lẽ, trong vụ việc này không phải do nghiệp vụ của các nhân viên hải quan yếu kém mà có nghi vấn họ “móc ngoặc” với tội phạm để “làm ăn”.

Câu hỏi lớn nhất là tại sao máy soi chiếu hàng triệu USD, thuộc loại hiện đại nhất thế giới, lại bị “hỏng” đúng lúc lô hàng 600 bánh heroin thông quan? http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/229-kg-heroin-lot-luoi-May-soi-25-ty-dong-hong-bat-thuong/2131740053/301/

Trở lại vụ tráo 150kg ngà voi tại kho Hải quan TP.Hà Nội vừa qua để thấy rằng, đây chỉ là một vụ bị bại lộ trong muôn ngàn vụ khác trót lọt.

Qua đó để thấy, các quan chức nhà nước Việt Nam đang đua nhau làm giàu bằng những hành vi bất chính. Có thể nói ở bất cứ cương vị nào, môi trường nào, họ cũng hành động được. Chức vụ càng lớn thì ăn cắp càng nhiều như Hô Thị Kim Thoa, Trịnh Xuân Thanh, Huyền Như, Nguyễn Công Danh, Trầm Bê..vv. Những cán bộ thấp bé hơn lại có những cách ăn cắp riêng của họ như những vụ vừa nói trên. Không ăn cắp từ ngân sách nhà nước bằng cách vẽ ra những dự án để rút ruột công trình, thì cũng tổ chức buôn lậu, tráo hàng, và nhiều việc làm khác hết sức tinh vi khác như vẽ ra các dự án BOT để hút máu dân. Một trạm BOT ở Thanh Hóa, sau khi đầu tư xong, được phép thu phí qua trạm với thời gian hơn 27 năm. Thế nhưng khi trạm này mới thu có 7 năm đã lời to. (http://www.tintaynguyen.com/tinh-thu-phi-28-nam-moi-thu-hon-7-nam-da-loi-to/395197/).

Hoặc trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đang làm nóng dư luận những ngày qua. Thay vì làm đường tránh mới để đặt trạm thu phí, thì nhà đầu tư lại tự ý nâng cấp 20km con đường cũ, để từ đó đặt trạm thu phí ngay trên tuyến đường cũ, khiến cho nhiều người không đi vào đường mới vẫn bi thu phí. Theo quy định, nâng cấp sửa chữa đường cũ lấy từ nguồn vốn phí bảo trì đường bộ. Chỉ làm đường mới mới được đặt trạm BOT.
http://www.tamnhin.net.vn/tram-thu-phi-bot-cai-lay--khong-hop-ly-chua-thuyet-phuc-d4194.html).


Ngoài ra tại trạm BOT Cai Lậy này, trên tuyến đường tránh, theo thiết kế thì có 7 cây cầu. Nhưng khi thi công thì hai cây cầu “biến mất”. (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/su-kien/hai-cay-cau-tren-tuyen-tranh-bot-cai-lay-bien-mat-392845.html).


Ở hàng ngũ lãnh đạo chóp bu thì đâm chém, cắn xé nhau để tranh giành quyền lực, khiến nhiều đồng chí cán bộ cao cấp “bỗng dưng” mất tích một cách khó hiểu. Và sau đó đã kết thúc bằng những cái chết “êm ái” như Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh..vv.

Có thể nói, trên những “chiếc ghế”quyền lực mà các vị ấy đương ngồi, có thấm màu máu và tanh mùi huyết của những người đồng chí, đồng đội của họ.

Trong khi toàn hệ thống chính trị của nhà nước này đang đua nhau tìm mọi cách vơ vét càng nhiều càng tốt, thì ông TBT Nguyễn Phú Trọng vừa đưa ra mọt chủ trương nghe
 rất sạch sẽ và rất nghiêm chỉnh: “Tiêu chuẩn cán bộ cấp cao: Tuyệt đối không tham vọng quyền lực”. Theo đó, ông Tổng Bí thư ĐCSVN vừa ký ban hành “Quy định số 89 - QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”

(http://dantri.com.vn/chinh-tri/tieu-chuan-can-bo-cap-cao-tuyet-doi-khong-tham-vong-quyen-luc-20170814220138835.htm).

Xin hỏi ông Trọng rằng, những ai hiện nay không tham vọng quyền lực? Phải chăng là kẻ tuổi đã “thất thập cổ lai hy”, lẽ ra phải về vườn trước Đại hội XII của ĐCSVN. Nhưng vì “ để ổn định tình hình trong đảng”, nên ông đành “miễn cưỡng” ngồi lại trị vì thêm một nhiệm kỳ nữa. Ai không “tham vọng quyền lực” khi theo thông lệ, ngoài việc TBT kiêm chức Bí thư Quân ủy TƯ, ông còn nhảy vào ôm thêm chức “ Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ” với lý do là “tăng cường sự lãnh đạo của ĐCS”? Thế những khóa trước đây, Tổng Bí thư không kiêm nhiệm chức này thì đảng không lãnh đạo được Bộ CA hay sao? Mấy người trong Bộ Chính trị và Ủy viên TƯ trong Bộ Công an là đồ thừa hay sao? Nếu không có quyền lực thì lấy gì mà tham nhũng, chẳng lẽ “cạp đất mà ăn” à?

Có lẽ đến vua hề Sạc lô cũng phải chắp tay bái phục ông Trọng trong pha trình diễn này.

nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20170816/ai-la-nhung-ke-an-cap-va-tham-nhung-trong-che-do-nay

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười 20182:40 CH(Xem: 10066)
Chỉ riêng tiền bảo quản xác ướp ông Hồ mà dân gian gọi là ông Minh Râu và duy trì hoạt động của cả một Bộ tư lệnh lăng, mỗi tháng đã ngốn hàng trăm tỉ tiền thuế của dân. Chỉ lăng mộ của một ông cò cảnh sát cộng sản chiếm hơn sáu mươi ngàn mét vuông đất bờ xôi ruộng mật của người nông dân đồng bằng Bắc Bộ ngàn đời đói đất cũng thấy sự giả dối, nhẫn tâm và bất lương cộng sản.
05 Tháng Mười 20182:59 CH(Xem: 6616)
Lạ là ở cái nước này, người ta thiếu đất để mở rộng sân bay nhưng lại dư đất sân bay để phục vụ cho bên quân đội chơi golf. Người ta cũng có thể tử hình oan một tử tù nhưng lại vị tha đến mức khó hiểu với các quan chức làm thất thoát hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Quân đội và công an ở nước này thì đi làm kinh tế, làm xã hội đen; hải quan biên phòng thì tham gia buôn lậu; kiểm lâm thì đi chặt phá rừng; quản lý thị trường thì tiếp tay cho thực phẩm độc hại, hàng giả hàng nhái...
04 Tháng Mười 20181:21 CH(Xem: 20977)
Điều ngạc nhiên là hơn 4 triệu đảng viên đảng cộng sản không ai dám lên tiếng, chúng không dám nói bởi vì bọn chúng sợ chết, sợ mất khối tài sản khổng lồ mà đảng đã ban phát; thế nhưng còn 90 triệu con người trong nước, không lẽ họ cũng không nhìn thất những bất cập, thấy hiểm họa mất nước đã cận kề khi Nguyễn Phú Trọng leo lên chiếc ghế chủ tịch nước kiêm luôn Tổng Bí Thư đảng cộng sản?
30 Tháng Chín 20181:54 CH(Xem: 12288)
Việc tuyên truyền Hồ Chí Minh là “danh nhân văn hoá thế giới tới nay”, năm 2018, vẫn còn tiếp diễn tại Việt Nam. Người ta tự hỏi: nếu Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh thì tại sao Đảng và Nhà Nước Cộng Sản VN không tổ chức lễ tiếp nhận văn bản từ UNESCO, hay làm copy văn bản đó để phổ biến trên mạng lưới toàn cầu, hay in ra trên sách báo cho mọi người cùng thấy?
29 Tháng Chín 20183:57 CH(Xem: 10216)
Giữa bầy đàn với nhau nay đã không còn cái an tâm, tấm ảnh chụp Lú lúc ghi sổ tang với hàng rào che chắn, cảnh vệ dày đặc đã nói lên tất cả, và qua đó cũng cho thấy lũ khốn nạn này chúng đang rã đám. Sợ những đồng chó còn sống đang nhe nanh, sợ cả đứa nằm trong quan tài, mà hai tay Lú bắt ấn Kim cang quyền… Bấn loạn, mất bình tĩnh, sợ tội ác mình gây… Già rồi lại sống trong tâm trạng như vậy, thì làm sao thọ được, Lú tất đi sớm nay mai!
28 Tháng Chín 20183:09 CH(Xem: 10327)
“In God We Trust”, Chúng Tôi Tin Vào Thượng Đế, hay Chúng Tôi Tín Thác vào Thượng Đế là một giòng chữ trên tờ giấy bạc USD của Hoa Kỳ, không phải vô cớ mà họ viết lên điều đó, giòng chữ đó minh chứng rằng đất nước này tin vào Thượng Đế, vào đấng toàn năng đã tạo nên và ban cho họ có được như ngày hôm nay, đó cũng là minh chứng cho mọi người biết được Hoa Kỳ là một quốc gia hữu thần...
26 Tháng Chín 201811:29 SA(Xem: 9033)
Như vậy truy tố Lê Xuân Giang nhưng lại không dám đã động đến những tên chóp bu này thì điều dó chứng tỏ rằng pháp luật Việt Nam chỉ là trò cười, đó là thứ pháp luật mông muội, sơ khai của thời phong kiến, và chúng chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền chứ không phải là loại luật pháp văn minh, công bằng.
23 Tháng Chín 20183:19 CH(Xem: 13988)
Khi về hiu, đ/c vẫn nhiệt tình đóng góp cho kách mạng bằng cách làm ba tăng cho những thằng đại za miền Nam bằng cách đến nhà chúng ăn dầm nằm dề để hù dọa bọn cán bộ nhãi nhép địa phương. Với những công lao cũng như công đức đó đ/c đã được một vài tên sư cọ tu hành ngành theo voi hít bã mía bâng bi lên hàng Bồ Tát, một phẩm hạnh cao quý của các bậc đại từ, đại giác như Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát.
19 Tháng Chín 201810:52 CH(Xem: 7840)
vì sao cán bộ thành phố Hà Lội lại cung kính với con nghiện ma túy? Xem sẽ rõ!
18 Tháng Chín 20181:09 CH(Xem: 6197)
Dư chấn sau vụ điều tra về anh sẽ còn có đ/c Ba Đua, kẻ cũng ký giấy giao đất, có Nguyễn Thị Hồng, Tất Thành Cang và tất nhiên có sếp đ/c Lê Thanh Hải tự Hải Heo. Kệ, chẳng thà sáng bùng một lần rồi lịm tắt nhé, cố lên nhé các đ/c sắp làm củi khô. Vô đảng đấu đá leo cao không bán đất thì "Đang Theo Đĩ" để làm gì, phải không?
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...
12 Tháng Tư 2024
Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo để kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho quốc gia Đông Nam Á sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng.” Kể từ năm 2002, khi Mỹ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam, Washington coi quốc gia Đông Nam Á là một “nền kinh tế phi thị trường.” Trong 21 năm qua, Mỹ đã áp thuế chống phá phá giá đối với nhiều mặt hàng...
11 Tháng Tư 2024
Suy nghĩ gần giống như Phan Châu Thành, Minh Tâm Lê: Hy vọng sắp tới, khi ngắm tượng, nhân dân Nghệ An sẽ khơi dậy được sự tự hào truyền thống, không còn ‘xin gạo cứu đói khi giáp hạt’, không còn chứng kiến những thảm cảnh đau lòng như con em chui vào container” để sang lao động ở Anh, ở châu Âu, không còn cảnh leo hàng rào ở biên giới Mexico - Mỹ để thế lực thù địch, phản động bôi nhọ. Tin tưởng vào một ngày mai tươi mới
10 Tháng Tư 2024
Chủ trương “đảng hóa các tổ chức người Việt ở nước ngoài” là một chính sách từ thập niên 80 nhưng đảng giả bộ như không biết nên đã tìm cách phủ nhận: “Thậm chí các đối tượng còn rêu rao rằng, Việt Nam đang tìm cách “đảng hóa” với cả những hội, đoàn trong tương lai mà Đảng hậu thuẫn tại hải ngoại! Các đối tượng cố tình xuyên tạc, vu cáo rằng kể từ Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai “thực chất là những chiêu trò ru ngủ giả hiệu dân chủ”!