SAU "THÙNG NHÂN" LẠI ĐẾN THUYỀN NHÂN!
Thi hài các nạn nhân tại Đài Loan - nguồn hình RFA
Quyền Được Biết
Tin mới trong tuần cho biết đã có 20 người người chết tại ngoài khơi vùng biển Đài Loan, trong đó đã xác minh được lý lịch có 7 người là công dân Việt Nam, 4 người chưa xác định được danh tính, điều đáng lưu ý trong 7 người nhận diện được đều là những người cùng quê tại miền Bắc Việt Nam và đã có hồ sơ lưu tại cơ quan di trú Đài Loan vì vi phạm lao động bất hợp pháp và không thể trở lại xứ Đài theo con đường hợp pháp.
Như vậy có thể thấy rằng đây là những người Việt Nam vượt biên vào Đài Loan nhưng bị tại nạn do bão tố, đắm tàu và bỏ mạng!
Giấc mơ đổi đời của các công dân miền Bắc Việt Nam - hình 39 nạn nhân chết ngạt trên đường vượt biên vào Anh - nguồn Internet.
Cũng giống như 39 công dân miền Bắc VN chết ngạt trong thùng xe đông lạnh trên đường vượt biên vào Anh, họ chết để tìm con đường sống, để tìm kế mưu sinh cho bản thân và gia đình khi không thể nào tìm được cơ hội ngay chính tại quê nhà mình.
Điều đáng nói là Bộ Ngoại Giao csVN trong nước chưa hề có bất kỳ phát ngôn nào cho công dân của mình, Tòa Đại sứ, Lãnh sự csVN cũng im lìm, còn hơn 800 cơ quan báo đài trong nước cũng cấm có đưa tin. Như thế cũng đủ thấy là mạng người công dân trong nước của VN, một quốc gia khoác lác tự hào mình là Thành Viên của UB Nhân Quyền LHQ nó tồi đến cỡ nào!
Kịch bản có thể diễn ra như sau:
- Bộ Ngoại Giao csVN giả vờ ngơ ngác làm như không biết đến vụ này: "- ai, ai chết? vì sao mà chết?, chắc không phải công dân của mình đâu..."
- Tòa đại sứ, lãnh sự: "- chờ đã, để chúng tôi xác minh, làm rõ..."
- Các cơ quan báo đài: nghe ngóng tình hình, để xem Ban Chuyên Láo có bật đèn xanh cho mình viết không cái đã..."
Cuối cùng câu trả lời của những người có trách nhiệm sẽ như sau:
" - Chúng tôi rất tiếc vì đã làm hết sức, nhưng do các nạn nhân đã chết, còn các quan có trách nhiệm của chúng tôi thì đang ở tù vụ Kit test, vụ chuyến bay giải cứu...; cho nên nhà nước Việt Nam... không có có người để giải quyết trường hợp này, đề nghị cơ quan có trách nhiệm của Đài Loan lo hậu sự dùm và chuyển giao hài cốt lại cho người thân của họ tại Việt Nam - chấm hết!"
Đâu rồi, lũ chuyên láo, lũ an ninh mạng, lũ AK 47, lũ chó ghẻ ở nước ngoài về ăn cơm thừa canh cặn bảo vệ đảng trốn đâu hết rồi, sao chúng mày không ló mặt ra gan họng bào chữa, ngụy biện cho cái 'thiên đường đáng sống' chó chết của chúng mày đi?!. Thiên đường thế sao người dân lớp lớp bỏ nhà bỏ cửa ra đi để rồi bỏ mạng trên đường vượt thoát thế?!
Một lũ chỉ giỏi khoác lác tuyên truyền!

Quyền Được Biết
Tin mới trong tuần cho biết đã có 20 người người chết tại ngoài khơi vùng biển Đài Loan, trong đó đã xác minh được lý lịch có 7 người là công dân Việt Nam, 4 người chưa xác định được danh tính, điều đáng lưu ý trong 7 người nhận diện được đều là những người cùng quê tại miền Bắc Việt Nam và đã có hồ sơ lưu tại cơ quan di trú Đài Loan vì vi phạm lao động bất hợp pháp và không thể trở lại xứ Đài theo con đường hợp pháp.
Như vậy có thể thấy rằng đây là những người Việt Nam vượt biên vào Đài Loan nhưng bị tại nạn do bão tố, đắm tàu và bỏ mạng!

Cũng giống như 39 công dân miền Bắc VN chết ngạt trong thùng xe đông lạnh trên đường vượt biên vào Anh, họ chết để tìm con đường sống, để tìm kế mưu sinh cho bản thân và gia đình khi không thể nào tìm được cơ hội ngay chính tại quê nhà mình.
Điều đáng nói là Bộ Ngoại Giao csVN trong nước chưa hề có bất kỳ phát ngôn nào cho công dân của mình, Tòa Đại sứ, Lãnh sự csVN cũng im lìm, còn hơn 800 cơ quan báo đài trong nước cũng cấm có đưa tin. Như thế cũng đủ thấy là mạng người công dân trong nước của VN, một quốc gia khoác lác tự hào mình là Thành Viên của UB Nhân Quyền LHQ nó tồi đến cỡ nào!
Kịch bản có thể diễn ra như sau:
- Bộ Ngoại Giao csVN giả vờ ngơ ngác làm như không biết đến vụ này: "- ai, ai chết? vì sao mà chết?, chắc không phải công dân của mình đâu..."
- Tòa đại sứ, lãnh sự: "- chờ đã, để chúng tôi xác minh, làm rõ..."
- Các cơ quan báo đài: nghe ngóng tình hình, để xem Ban Chuyên Láo có bật đèn xanh cho mình viết không cái đã..."
Cuối cùng câu trả lời của những người có trách nhiệm sẽ như sau:
" - Chúng tôi rất tiếc vì đã làm hết sức, nhưng do các nạn nhân đã chết, còn các quan có trách nhiệm của chúng tôi thì đang ở tù vụ Kit test, vụ chuyến bay giải cứu...; cho nên nhà nước Việt Nam... không có có người để giải quyết trường hợp này, đề nghị cơ quan có trách nhiệm của Đài Loan lo hậu sự dùm và chuyển giao hài cốt lại cho người thân của họ tại Việt Nam - chấm hết!"
Đâu rồi, lũ chuyên láo, lũ an ninh mạng, lũ AK 47, lũ chó ghẻ ở nước ngoài về ăn cơm thừa canh cặn bảo vệ đảng trốn đâu hết rồi, sao chúng mày không ló mặt ra gan họng bào chữa, ngụy biện cho cái 'thiên đường đáng sống' chó chết của chúng mày đi?!. Thiên đường thế sao người dân lớp lớp bỏ nhà bỏ cửa ra đi để rồi bỏ mạng trên đường vượt thoát thế?!
Một lũ chỉ giỏi khoác lác tuyên truyền!
Gửi ý kiến của bạn