TÔI SẴN SÀNG ĐỐI CHẤT VỚI BẤT CỨ AI TRÊN THẾ GIỚI
VỀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM!
Nhân quyền của cộng sản đây - Hình Internet
Nguyên Anh
Ông Phạm Minh Chính, nguyên là tướng của Bộ Công An csVN, được đặt vào chiếc ghế thủ tướng sau khi đã làm tay sai đắc lực cho giặc Tàu qua việc triển khai dự án Vân Đồn - Hạ Long thành công, ở cương vị thủ tướng ông Chính thường nói rằng ông ta sẵn sàng đối chất với bất kỳ ai về nhân quyền Việt Nam, theo đó ông ta cho rằng những lĩnh vực an sinh xã hội như không để người dân bị đói, bị bỏ lại phía sau…; đó chính là ‘nhân quyền’.
Thực tế mà nói đó không phải nhân quyền ông Chính ạ, mà đó là trách nhiệm của bất kỳ chính phủ nào đối với người dân của mình, các ông giành lấy quyền cai trị quốc gia thì trách nhiệm lo cho người dân không bị đói ăn, thiếu mặc là lẽ đương nhiên, mà ông cũng đừng nên khoác lác về những việc mình đã làm bởi vì hiện nay trẻ em các dân tộc thiểu số vùng núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn phải đi học với cái cặp lồng cơm trắng, hay chúng phải ăn mèn mén, sâu bọ, thay thế cho chất đạm, còn nhiều vùng nông thôn Việt Nam vẫn chưa được phổ cập y tế và giáo dục toàn diện thì những việc các ông làm vẫn chưa đáng để tự hào là mình đã làm tròn trách nhiệm, chứ đừng nói đến giá trị cao hơn là nhân quyền.
Một nhà nước tôn trọng nhân quyền thì bắt buộc phải có nền pháp luật thượng tôn công bình và lẽ phải, trong đó người dân được bảo vệ quyền được nói, được phát biểu chính kiến của mình công khai, dù là trái chiều với bộ máy nhà nước cũng không hề bị bắt, bởi vì giá trị con người, quyền công dân của họ là một giá trị được công nhận. Nhân quyền không phải là cơm ăn, áo mặc, bởi vì cho dù quốc gia đó có nghèo nàn đi chăng nữa thì người dân vẫn có quyền tự do của mình, họ có thể chỉ trích chính phủ, chống đối những quyết sách đi ngược lòng dân, họ có quyền xuống đường biểu tình để thể hiện chính kiến của mình, họ có quyền viết sách báo, thơ, nhạc mà không cần phải xin phép ai. Đó mới chính là một xã hội tự do của một nhà nước biết tôn trọng nhân quyền của công dân mình.
Những phát ngôn của ông và tùy tùng tại trụ sở Bộ Ngoại Mỹ vừa qua đã làm trò cười cho thiên hạ và đổi lấy sự khinh bỉ không chỉ quốc gia sở tại mà gần như toàn thế giới, ai cũng cười chê cho những lời nói hàm hồ, những cung cách ngoại giao bất lịch sự và buổi nói chuyện cám ơn nước Mỹ vì đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, nhưng ai cũng thấy đằng sau sự lịch sự gượng ép đó là những khuôn mặt lưu manh đểu cán của ông và bộ hạ, nhưng những lời nói đó không gây buồn nôn cho mọi người bằng cái câu tuyên bố của ông về việc 'sẵn sàng đối chất với ai về nhân quyền tại Việt Nam'.
Ông hãy nhìn đi, chỉ sau mấy chục tiếng ông khoác lác tại nước ngoài thì trong nước lực lượng công an của ông đã bạo hành một luật sư tại chính trụ sở công an Sài Gòn, sau đó đối diện với đơn tố cáo của ông luật sư thì người phát ngôn công an thành hồ cho là ông ta bị trượt ngã, tự té chứ không có ai đánh đập cả. Chuyện tự ngã này nó cũng như là chuyện người dân tự treo cổ trong đồn công an, như CSGT không có vung ma trắc vào mặt người dân trong quá trình đi kiếm bánh mì mà chỉ là người dân… tự đến gần CSGT và lấy cây gậy của công an… tự đánh vào mặt mình!
Tôi chỉ buồn cười cho cách hành xử của lực lượng công an csVN khi dám làm mà không dám chịu, và tôi cũng tội nghiệp cho mấy ông ‘luật sư xã nghĩa’, một nghành nghề chỉ để trang trí cho bộ máy luật pháp độc tài đảng trị mà cứ ngỡ rằng mình có thể thi hành nghiêm minh cái luật pháp rừng rú tại Việt Nam, mà đó là những người đã được học luật và nắm rõ các điều khoản của luật pháp, chứ còn dân đen mù mờ hiểu biết thì sẽ được đối xử nhân quyền như thế nào?!
Đó, ông cứ nhìn vào những sự việc đang xảy ra trong nước mà tự trả lời trước công luận về cái được gọi là nhân quyền của Việt Nam đi, ông không cần phải kiếm ai để đối chất cả, bởi vì ông sẽ không dám khoác lác khi gặp họ, ông nên cảm thấy xấu hổ về những lời phát ngôn của mình, nếu có lương tri thì ông nên xử lý nghiêm minh và cũng nên từ chức để chứng minh trách nhiệm về lời nói của mình có giá trị, bởi vì với những hành vi chà đạp nhân quyền trong nước tự chính nó đã tố cáo ông chỉ là một thằng nói điêu mà thôi.
Không những người dân Việt Nam mà khắp thế giới đang cười vào mặt ông đấy!
Tham khảo: https://vietnamnet.vn/vu-luat-su-to-dieu-tra-vien-hanh-hung-cong-an-noi-truot-nga-2020914.html