Việt Nam là nơi có thể thoải mái… tuyên truyền cho chủ nghĩa phát xít?

14 Tháng Ba 202210:04 CH(Xem: 4055)

Việt Nam là nơi có thể thoải mái… tuyên truyền
cho chủ nghĩa phát xít?

Trân Văn
VOA Blog


Tại sao đề cập đến dân chủ, nhân quyền là xâm phạm an ninh quốc gia còn cổ vũ việc tạo ra cuộc chiến vì dám… chối bỏ chủng tộc lại là điều bình thường?

Khó mà tính và kể cho hết tên cũng như thảm cảnh của những người nghĩ rằng họ có thể thực thi các quyền căn bản của con người nên chia sẻ thông tin, hình ảnh, đưa ra các nhận định liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội,… tại Việt Nam, rồi bị hệ thống công quyền Việt Nam phạt tiền, thậm chí phạt tù vì đủ loại tội mà có giàu trí tưởng tượng đến mấy, những người sống bên ngoài Việt Nam cũng không thể hình dung được.

Đáng lưu ý, ở Việt Nam, sử dụng mạng xã hội để chỉ trích viên chức lãnh đạo, đặc biệt là chỉ trích lãnh tụ, phân tích sai lầm về chủ trương, bất hợp lý về soạn – lập – thực thi chính sách của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền vẫn là phạm vào đại kỵ, không thể dung thứ nhưng tuyên truyền cho chủ nghĩa phát xít, cổ vũ cho phân biệt đối xử về chủng tộc, vốn là đại kỵ ở các xứ sở văn minh thì… không thành vấn đề!

***

Giống như mạng xã hội các ngôn ngữ khác, tuần này, cuộc xâm lược của Nga và nỗ lực chống ngoại xâm của người Ukraine vẫn là một trong những chủ đề chính trên mạng xã hội Việt ngữ. Số người ủng hộ Putin, ủng hộ Nga vô điều kiện bất kể có vô số thông tin, hình ảnh cho thấy sự dã man của quân đội Nga (pháo kích, không kích vào trường học, bệnh viện, biến nhiều khu dân cư ở Ukraine thành bình địa, khiến nhiều thường dân, kể cả trẻ em mất mạng, tàn phế, nhiều triệu người thành vô gia cư,…) tuy đã giảm nhiều so với trước nhưng thái độ, lời lẽ của những người ủng hộ Putin, ủng hộ Nga vẫn còn rất đáng ngẫm nghĩ.

Bên cạnh việc miệt thị cá nhân Tổng thống Ukraine, phỉ báng nỗ lực bảo vệ quyền tự quyết, bảo vệ độc lập của người Ukraine, những người Việt ủng hộ Putin, ủng hộ Nga không ngần ngại bày tỏ sự vui sướng trước thảm họa nhân đạo ở Ukraine. Chẳng hạn trước những thông tin về việc quân đội Nga tiếp tục tấn công cả vào hành lang nhân đạo do cả hai bên đồng ý mở ra ở Kyiv, Kharkiv, Donetsk và Kherson trên trang facebook của bà Nataliya Zhynkina – Đại biện lâm thời cho Ukraine tại Việt Nam, trong số 267 phản hồi, có 20 chọn biểu tượng… “cười” vì thường dân không thể di tản, không được tiếp tế thực phẩm, thuốc men (2)!

Tương tự, có 28 người biểu thị thái độ vui vẻ khi Nataliya Zhynkina loan báo quân đội Nga pháo kích vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya (3) – một hành động có thể nhấn thường dân ở nhiều khu vực tại châu Âu chìm vào thảm họa hạt nhân, thậm chí có thể khiến chiến tranh hạt nhân bùng phát! Hoặc đã có tới 154 người chọn… “cười” khi Nataliya Zhynkina hướng dẫn cách trợ giúp những nạn nhân chiến cuộc ở Ukraine, thông qua tài khoản riêng do Ngân hàng Quốc gia Ukraine tạo ra (4) – điều vốn đã được nhiều triệu người trên toàn thế giới tích cực thực hiện từ cuối tháng hai đến nay – lúc cuộc chiến do Nga tiến hành biến hàng chục triệu người Ukraine vô tội thành nạn nhân….

Và không chỉ có thế…

***

Tuần này, nhiều người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ đã chuyển cho nhau xem ảnh chụp nhận định của một facebooker tên là Mai Hương trong cuộc đối thoại về tình hình Ukraine với một facebooker khác: “Trong người là dòng máu người Xlavo mà lại vứt bỏ, nhưng làm cách nào để thành Latinh. Nghe xong chỉ mong Putin sớm san phẳng Ukraina”… Cho dù những nhận định ấy được một số người chia sẻ giống như bày tỏ tán thành (5) nhưng phần lớn thì bất bình. Chẳng hạn qua đó, Dang Ngoc Quang cho rằng: Phụ nữ Việt Nam cũng có người khát máu!.. và thắc mắc: Liệu cô Mai Hương có nghiện món tiết canh (6)?..

Đoàn Bảo Châu – một trong những facebooker phát giác và giới thiệu những nhận định của Mai Hương, lưu ý các thân hữu: Đó là Phó Tổng biên tập một tờ báo. Tôi không đưa facebook của cô ấy bởi tôi không muốn các bạn vào buông lời nặng nề với cô ấy nhưng tôi muốn chỉ ra cái sai trong nhận thức của rất nhiều người đang ủng hộ Putin, ủng hộ cuộc xâm lược của Nga (7) và sau đó, vài ngàn người đã bày tỏ sự thất vọng, bất bình. Không ít người đã góp thêm các đánh giá, nhận định của một số facebooker khác kèm thông tin chi tiết về chức vụ, nơi làm việc,… mà nếu đúng thì những facebooker đó chính là các cá nhân lãnh đạo một số cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam…

Ngoài việc làm nhiều người phẫn nộ vì ngưỡng mộ Putin, ủng hộ chiến tranh xâm lược, thích thú với việc quân đội Nga bắn giết thường dân Ukraine, mong Putin “san phẳng Ukraine”, những facebooker bị người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ xếp vào loại “cuồng Nga”, “cuồng Putin” như Mai Hương còn khiến thiên hạ ngạc nhiên vì tuyên truyền, cổ võ cho chủ nghĩa phát xít, ví dụ Manh Dang – một thân hữu của Đoàn Bảo Châu lưu ý: Đưa ra những khái niệm như ‘dòng máu Xlavo’ chính là bày tỏ ý chí phân biệt chủng tộc. Chiến tranh Thế giới lần hai bùng phát có nguyên nhân từ phân biệt chủng tộc như vậy, Hitler đưa ra, đề cao dòng máu thượng đẳng Aryan của người Đức…

Tuan Phung – một người Việt từng sống ở Nga – kể thêm: Nói về cái gọi là ‘chủ nghĩa dân tộc cực đoan’ hay ‘tân phát xít’ thì Ukraine chỉ là dạng ‘sinh sau. đẻ muộn’. Cách nay hơn chục năm trở về trước, tôi và những người Việt ở Nga cùng những người gốc Á châu khác đã từng là nạn nhân của bọn đầu trọc, đầu mào gà – sản phẩm của ‘tân phát xít. Tương tự, một số thân hữu khác của Đoàn Bảo Châu bổ sung thêm: Nếu ở châu Âu, phát biểu như của Mai Hương “sẽ bị xếp vào loại ‘phát xít, phân biệt chủng tộc’, còn ở Việt Nam thì bị coi là vô học, ngôn từ và tâm địa bạo lực, khát máu…”

***

Cho dù chưa thể khẳng định facebooker Mai Hương với những nhận định đang khiến rất nhiều người vừa kinh ngạc, vừa bất bình có đúng là Phó Tổng biên tập một cơ quan truyền thông tại Việt Nam hay không nhưng dù đúng hay không thì rõ ràng những nhận định đó vẫn là xiển dương và tuyên truyền cho chủ nghĩa phát xít. Một trong những yếu tố chính khiến nhân loại căm ghét và nỗ lực ngăn chặn sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít là đề cao chủng tộc này và hạ thấp nhân phẩm của các chủng tộc khác, khuyến khích triệt hạ các chủng tộc bị xem là hạ đẳng.

Không phải tự nhiên mà Luật Hình sự Việt Nam có “Chương 36” – xác định một số hành vi là tội phạm “phá hoại hòa bình, chống loài người, tội phạm chiến tranh”. Chẳng lẽ những nhận định của Mai Hương không phải là “tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược” mà nếu đúng, tại sao Mai Hương và những người đang hành xử như cô trên mạng xã hội vẫn được miễn trừ, không cần phải bận tâm, xem xét trách nhiệm hình sự dù rõ ràng đã vi phạm “Điều 421” (8) của Bộ Luật Hình sự hiện hành (tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược)?

Các cơ quan tuyên truyền của đảng CSVN (9) và một số cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam đang lên án “những luận điệu sai trái, suy diễn xuyên tạc nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của đảng, nhà nước Việt Nam” về xung đột Nga – Ukraine, về việc Việt Nam bỏ “phiếu trắng” (10)… Khi trên mạng xã hội Việt ngữ có không ít người thoải mái đưa ra những nhận định kiểu như Mai Hương và bình an, vô sự, bất kể điều đó vi phạm luật pháp Việt Nam thì làm sao ngăn được thắc mắc: Chẳng lẽ đó là quan điểm… đúng đắn mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không tiện… tỏ bày? Tại sao… “tùy tiện” đề cập đến dân chủ, nhân quyền là xâm phạm an ninh quốc gia còn cổ vũ việc tạo ra cuộc chiến vì dám… chối bỏ chủng tộc lại là điều bình thường?

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/nataliya.zhynkina

(2) https://www.facebook.com/nataliya.zhynkina/posts/5112543335464029

(3) https://www.facebook.com/nataliya.zhynkina/posts/5106399572745072

(4) https://www.facebook.com/nataliya.zhynkina/posts/5101579859893710

(5) https://www.facebook.com/photo?fbid=716114383132511&set=a.113085516768737

(6) https://www.facebook.com/dnquang/posts/10160148328532445

(7) https://www.facebook.com/DoanBaoChau21165/posts/10159624450103965

(8) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2017-Bo-luat-Hinh-su-363655.aspx

(9) https://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/luan-dieu-suy-dien-xuyen-tac-quan-diem-cua-viet-nam-ve-xung-dot-nga–ukraine-i646134/

(10) https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/xung-dot-giua-nga-va-ukraine-–-nhung-van-de-khong-the-xuyen-tac-1491891265

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Mười 20183:37 CH(Xem: 11919)
Tối đấy trong giấc ngủ Lê Thành Hợi ú ớ khi mơ thấy một quái nhân dị dạng, hình dạng ốm tong ốm teo như loài ngạ quỷ, y đội trên đầu một cái bồn cầu khổng lồ trong đó một giọng nói xứ Nghệ vang vang: - Mồ tổ cha mi, tau chết từ đời tám hoánh nào rồi...
10 Tháng Mười 20188:01 CH(Xem: 11411)
Bài viết trên Facebook Linh Mỹ Đỗ đã được rút khỏi chế độ công khai cho mọi người xem, nhưng những tấm ảnh chụp màn hình đã được chia sẻ khắp nơi. Không ít nhà báo, giới trí thức tỏ ra bức xúc và đòi khơi lại vụ ca sĩ này đã xây biệt thự ở khu rừng cấm Sóc Sơn, Hà Nội, trước đây. Facebooker An Nguyen đề nghị “cưỡng chế” biệt thự xây dựng trái phép này để ca sĩ Mỹ Linh “hết múa mép!”
08 Tháng Mười 20189:30 CH(Xem: 12478)
Riêng ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự uốn lưỡi đồi bại, ngu ngốc, mù quáng, quỳ gối nâng bi, chó săn, liếm đít cho Tàu Cộng, không chỉ có một câu mà có hàng chục câu: “Chưa bao giờ quan hệ Việt – Trung tốt như lúc này”; “Tình hình biển Đông không có gì mới”; “Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức Đại hội Đảng được không?”, vân vân.
06 Tháng Mười 20182:40 CH(Xem: 10093)
Chỉ riêng tiền bảo quản xác ướp ông Hồ mà dân gian gọi là ông Minh Râu và duy trì hoạt động của cả một Bộ tư lệnh lăng, mỗi tháng đã ngốn hàng trăm tỉ tiền thuế của dân. Chỉ lăng mộ của một ông cò cảnh sát cộng sản chiếm hơn sáu mươi ngàn mét vuông đất bờ xôi ruộng mật của người nông dân đồng bằng Bắc Bộ ngàn đời đói đất cũng thấy sự giả dối, nhẫn tâm và bất lương cộng sản.
05 Tháng Mười 20182:59 CH(Xem: 6639)
Lạ là ở cái nước này, người ta thiếu đất để mở rộng sân bay nhưng lại dư đất sân bay để phục vụ cho bên quân đội chơi golf. Người ta cũng có thể tử hình oan một tử tù nhưng lại vị tha đến mức khó hiểu với các quan chức làm thất thoát hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Quân đội và công an ở nước này thì đi làm kinh tế, làm xã hội đen; hải quan biên phòng thì tham gia buôn lậu; kiểm lâm thì đi chặt phá rừng; quản lý thị trường thì tiếp tay cho thực phẩm độc hại, hàng giả hàng nhái...
04 Tháng Mười 20181:21 CH(Xem: 21106)
Điều ngạc nhiên là hơn 4 triệu đảng viên đảng cộng sản không ai dám lên tiếng, chúng không dám nói bởi vì bọn chúng sợ chết, sợ mất khối tài sản khổng lồ mà đảng đã ban phát; thế nhưng còn 90 triệu con người trong nước, không lẽ họ cũng không nhìn thất những bất cập, thấy hiểm họa mất nước đã cận kề khi Nguyễn Phú Trọng leo lên chiếc ghế chủ tịch nước kiêm luôn Tổng Bí Thư đảng cộng sản?
30 Tháng Chín 20181:54 CH(Xem: 12364)
Việc tuyên truyền Hồ Chí Minh là “danh nhân văn hoá thế giới tới nay”, năm 2018, vẫn còn tiếp diễn tại Việt Nam. Người ta tự hỏi: nếu Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh thì tại sao Đảng và Nhà Nước Cộng Sản VN không tổ chức lễ tiếp nhận văn bản từ UNESCO, hay làm copy văn bản đó để phổ biến trên mạng lưới toàn cầu, hay in ra trên sách báo cho mọi người cùng thấy?
29 Tháng Chín 20183:57 CH(Xem: 10258)
Giữa bầy đàn với nhau nay đã không còn cái an tâm, tấm ảnh chụp Lú lúc ghi sổ tang với hàng rào che chắn, cảnh vệ dày đặc đã nói lên tất cả, và qua đó cũng cho thấy lũ khốn nạn này chúng đang rã đám. Sợ những đồng chó còn sống đang nhe nanh, sợ cả đứa nằm trong quan tài, mà hai tay Lú bắt ấn Kim cang quyền… Bấn loạn, mất bình tĩnh, sợ tội ác mình gây… Già rồi lại sống trong tâm trạng như vậy, thì làm sao thọ được, Lú tất đi sớm nay mai!
28 Tháng Chín 20183:09 CH(Xem: 10369)
“In God We Trust”, Chúng Tôi Tin Vào Thượng Đế, hay Chúng Tôi Tín Thác vào Thượng Đế là một giòng chữ trên tờ giấy bạc USD của Hoa Kỳ, không phải vô cớ mà họ viết lên điều đó, giòng chữ đó minh chứng rằng đất nước này tin vào Thượng Đế, vào đấng toàn năng đã tạo nên và ban cho họ có được như ngày hôm nay, đó cũng là minh chứng cho mọi người biết được Hoa Kỳ là một quốc gia hữu thần...
26 Tháng Chín 201811:29 SA(Xem: 9060)
Như vậy truy tố Lê Xuân Giang nhưng lại không dám đã động đến những tên chóp bu này thì điều dó chứng tỏ rằng pháp luật Việt Nam chỉ là trò cười, đó là thứ pháp luật mông muội, sơ khai của thời phong kiến, và chúng chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền chứ không phải là loại luật pháp văn minh, công bằng.
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...