CUỘC PHỎNG VẤN CUỐI NĂM
Đầu tiên hắn phải gặp qua ông Chánh văn phòng Bộ y tế. Đó là một viên chức mẫn cán. Ông ta cẩn thận cho biết tánh Bộ trưởng sợ nắng, sợ lạnh, sợ đổ mồ hôi, sợ ánh sáng, và nhất là sợ gió, do đó hắn được dặn phải ngồi ở xa và khi lật dở sổ sách phải nhẹ tay vì nó có thể gây ra luồng gió, khiến cho Bộ trưởng Long bị bịnh.
Ngồi được một lúc thì ông Bộ trưởng bước vào. Nhìn mặt ông thấy không có gì là y tế hết, nó cứ bẩn bẩn như mặt ông hàng xóm ngày xưa của hắn chuyên môn lắc bầu cua dụ tiền con nít lúc xuân về. Ông Bộ trưởng chỉ mỉm cười chào mà không bắt tay hắn, chắc là ông sợ nhiễm mồ hôi. Cuộc phỏng vấn chưa được nửa tiếng, đại loại như sau:
- Xin Bộ trưởng giới thiệu sơ qua về thân thế, sự nghiệp của mình?
- Năm 1990 tôi tốt nghiệp khoá Y Tá, nhưng nhờ có trình độ lý luận nên được đảng thăng chức bác sĩ. Sau đó tôi đậu bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại trường đại học Đông Đô. Năm 2018 thấy cái miệng tôi lợi hại quá, cho nên Ban bí thư quyết định cho tôi giữ chức Phó Ban tuyên giáo trung ương. Đang say mê nói dóc thì mụ Bộ trưởng Kim Tiến bán thuốc ung thư giả bị tóm tại trận, tôi được cử lên thay thế chức Bộ trưởng cho tới nay.
- Từ hồi ông nắm bộ trưởng, các vị đầu ngành y tế cũng như các giám đốc bệnh viện đi tù nhiều quá, có trại giam báo cáo số lượng tù bác sĩ đông hơn tù cướp giật, cứ một tù cướp giật có tới 5 ông bác sĩ tù săn sóc sức khoẻ, ông nghĩ sao về điều này?
- Chuyện nhỏ, đứa nào tù kệ nó đi, đó không phải là khuôn mặt của Bộ y tế.
- Thế khuôn mặt của Bộ y tế là gì? Chẳng lẽ lại giống khuôn mặt nửa ngây nửa dại của thằng Tổng giám đốc Việt Á?
- Anh là phóng viên mà ngu hơn chó. Nó ngây dại mà kiếm tới 4000 tỷ à. Anh thử đi kiếm xem có được không? Nó là thiên tài đấy. Nếu nước mình ai cũng kiếm ra tiền nhiều như nó thì nước Mỹ phải gọi ta bằng cụ. Nước Mỹ sẽ phải xin viện trợ của ta.
- Nhưng qua vụ Việt Á, dư luận đang rất mong ông trả lời thẳng hai câu hỏi sau đây:
1/ Cả triệu triệu kít test của Việt Á thực tế được sản xuất ở đâu, trong căn nhà xưởng 10 m2 với hơn chục nhân viên mới biết đọc biết viết í hả ?
2/ Ai đã thò tay ra ký giấy phép công nhận chất lượng và cho phép nó lưu hành khắp 62 tỉnh thành? Có phải cấp lãnh đạo Bộ y tế không? Và tại sao người ký văn bản đó vẫn chưa bị bắt?
1/ Cả triệu triệu kít test của Việt Á thực tế được sản xuất ở đâu, trong căn nhà xưởng 10 m2 với hơn chục nhân viên mới biết đọc biết viết í hả ?
2/ Ai đã thò tay ra ký giấy phép công nhận chất lượng và cho phép nó lưu hành khắp 62 tỉnh thành? Có phải cấp lãnh đạo Bộ y tế không? Và tại sao người ký văn bản đó vẫn chưa bị bắt?
- Anh hỏi nhiều quá. Anh tò mò quá đáng. Làm đàn ông mà tò mò như đàn bà thì không tốt đâu. Tôi khinh.
- Dù sao thì vụ kít test dỏm này cũng dính dáng ít nhiều tới hơn 30 ngàn người chết trong trận dịch vừa qua, cũng như đang đánh động tới lương tâm và sự bất bình của cả nước. Vậy ông Bộ trưởng có ý định từ chức không?
- Từ chức là gì? Sao anh nói chuyện ngoài hành tinh không vậy. Tôi tưởng anh ở nước Mỹ về phải thông minh, ai dè anh nói toàn chuyện gì đâu không. Thôi anh đi ra đi, đừng để tôi nổi nóng lên là không xong đâu.
- Vâng, xin chào Bộ trưởng...
- Khỏi cần chào mắc mệt, chỉ làm ơn lúc ra, nhớ đóng cửa nhẹ thôi, đừng để cho một cọng gió nào lọt vào.
Ra tới cửa, hắn vẫn còn nghe tiếng nhiếc mắng của ông Bộ trưởng sau lưng: Cái ngữ này nuôi chỉ tốn cơm nước Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn