Phải, tham nhũng thì ở đâu cũng có. Nhưng tham nhũng xảy ra ở mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, kể cả những ngành lẽ ra phải tử tế nhất như chăm sóc trẻ mầm non, giáo dục, y tế, cho tới mọi ban ngành của hệ thống chính quyền từ công an, quân đội, cảnh sát biển…, một vụ tham nhũng có khi liên quan tới rất nhiều ban bệ cả nước (như vụ Test Kit Việt-Á) thì không mấy nơi có thể xảy ra, như VN.
Tội ác thì ở đâu cũng có, nhưng tội ác xảy ra dưới mọi hình thức, từ quan tới dân, từ những con người đầu óc bình thường khỏe mạnh cho tới kẻ có vấn đề về tâm thần, từ người có học thuộc tầng lớp trên trung lưu (như người cha của em bé 8 tuổi và người tình) cho tới người ít học, ít hiểu biết (như trường hợp người tình của người mẹ em bé 3 tuổi), thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề trong xã hội, thì không mấy nơi có, như ở VN. Đó là chưa nói ác nhất, dã man tàn bạo nhất, lại là những con người trong hệ thống chính quyền từ cấp thấp cho tới cấp cao nhất, sẵn sàng cho hàng ngàn quân đánh úp dân, giết rồi mổ bụng phanh thây một đảng viên mấy chục năm tuổi đảng, hay tra tấn dã man đến gần như liệt một cựu “đồng chí”công an của chính họ, hết bức cung dân lại đến hàng loại vụ đàn áp, xét xử, kết án nặng nề những người bất đồng chính kiến rồi sau đó đày đọa các tù nhân lương tâm trong những điều kiện kinh khủng của trại tù…
Đó là chưa nói đến những biểu hiện trơ tráo, vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng xảy ra nhan nhản khắp nơi. Hết ông quan này chạy chức lại ông quan kia chạy bằng, hết nhà nọ đạo thơ lại đến nhà khác đạo…luận văn Tiến sĩ, trong giới showbiz thì hết scandal cô ca sĩ này người mẫu kia bị tố là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của người khác nhưng vẫn tỉnh bơ không cho mình có gì sai, lại đến một diễn viên hài từng bị tù vì tội ấu dâm ở Mỹ nhưng vẫn đi diễn và nay lại tỉnh bơ khoe mình mới đoạt Huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam v.v….
Nếu nói ngày nào cũng có một vụ tồi tệ gì đó xảy ra thì hơi quá, nhưng hầu như tuần nào cũng có vài ba chuyện khiến mọi người phải sốc, phải nhốn nháo. Chưa kịp lắng chuyện này thì lại có chuyện khác. Đến mức độ đó thì chẳng mấy quốc gia nào “đạt” được, ông Cựu Thủ tướng nay là Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những người hay có những câu tuyên bố rất “tự hào, tự sướng” về VN, có thể “tự hào” thật sự rồi.
Gửi ý kiến của bạn