Muôn năm mạt kiếp còn ngu
Thờ ma lạy quỷ đời mù xác khô
Mác Lê Chủ nghĩa cuồng đồ
Đầu trâu mặt ngựa *Giáp & Hồ* tay sai
Cờ T. ầu vác nặng trên vai
Đạp xe cọc cạch loi ngoi vũng sình
Não bò không biết bị khinh
Kiếp trâu chẳng hiểu thằng * Minh* gốc T.ầu
U mê ám chướng còn lâu
Mới mong thoát kiếp cúi đầu nô vong
Tuổi kề miệng lổ biết không ?
Thằng già đói rách chai mông đạp nhừ
Nam Phương Vĩnh Thụy
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Hình từ bài chủ
Nam Phương Vĩnh Thụy
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn