NHỮNG ANH HÙNG 'XẠO ĐIÊU'
Clip thật về xử bắn Nguyễn Văn Trỗi
Clip dàn dựng để tuyên truyền trong nước của Tuyên Giáo cộng sản.
Bấm watch on Youtube để vào thẳng video
Quyền Được Biết
Nhà nước csVN lâu lâu thấy dân chúng oán ghét chế độ mình quá cho nên lại hâm nóng 'tinh thần cách mạng' bằng cách lôi mồ ma mấy đồng chí ngu dại nghe theo lời mình mà chết oan ra đề lừa mị giới trẻ.
Theo tin trong nước, để kỷ niệm "90 năm" ngày thành lập đoàn (cái đoàn thanh niên cộng sản này nó còn già hơn đảng nữa!) cho nên ngành bưu chính Việt Nam đã phát hành bộ tem các 'anh hùng trẻ tuổi' đã chết tự đời nào ra nhồi sọ thanh niên, theo đó có anh Lý Tự Trọng, Kim Đồng, chị Võ Thị Sáu tự Sáu Số Đề (vì bàn dân nói chị chết 'còn zin' cho nên linh ứng, bà con ùn ùn kéo đến cầu chị cho số đề), anh Nguyễn Văn Trỗi thợ điện và anh Nguyễn Viết Xuân.
Anh Trọng thì xa tít mù khơi không có bằng chứng hình ảnh nào cho thấy anh là anh hùng như đảng bốc phét, anh giao liên Kim Đồng theo bài hát ca ngợi anh là 'giặc bắn đùng đùng anh vẫn đi... ' thì bàn dân thế kỷ @ đã bóc mẽ do anh Đồng... bị điếc mới dám đi ngời ngời, chứ nếu không điếc anh đã chạy rồi chứ có đi khơi khơi cho giặc tập bắn đâu?!, chị Sáu thì người dân vùng đó cho biết chị hơi bị khìn khìn cho nên mới bị má Sáu, chú Tư dụ dỗ đi ném lịu đạn, thế nhưng lịu đạn lỡm quá không chịu nổ cho nên mới bị giặc Pháp bắt, đã vậy khi đi ra pháp trường chị bị còng tay mà còn... cúi xuống được để hái hoa cài lên tóc, như vậy chị Sáu là quái thai chứ có phải là người đâu mà có đến 4 cái tay!, anh Nguyễn Viết Xuân thì có lẽ là chuyện thật của thế hệ thanh niên miền bắc bị nhồi sọ, cũng may là anh chết sớm chứ không anh cũng dám thành... dân oan hôm nay rồi chứ chả chơi.
Cuối cùng chỉ còn có anh Trỗi được bọn Tuyên Láo cắm ống đu đủ vào đít thổi tè te như sau:
Trên pháp trường, trước họng súng của đội hành quyết, Nguyễn Văn Trỗi đã hô vang khẩu hiệu yêu nước: "Hãy nhớ lấy lời tôi - Đả đảo đế quốc Mỹ! - Đả đảo Nguyễn Khánh! - Hồ Chí Minh muôn năm...! - Việt Nam muôn năm".
Thế nhưng sự thật là anh Trỗi hỏng có nói như vậy, ảnh chỉ phân trần, chửi bới bọn má Sáu, Chú Tư xúi dại mình đi vào chỗ chết mà thôi, mời bạn đọc hãy cùng xem lại đoạn phim quá khứ xem anh Trỗi có nói đúng như những gì bọn Chuyên Láo cs tuyên truyền xưa nay hay không.
Đáng nói hơn buổi lễ này có sự có mặt và phát biểu của nguyễn phú trọng, người đứng đầu bộ máy đảng và nhà nước csVN, điều đó cho thấy những lời nói của trọng chỉ hoàn toàn là những lời bịp bợm điêu toa.
Tin cộng sản chết liền!.
Nguồn: https://tuoitre.vn/nhung-nguoi-anh-hung-tre-tuoi-tren-tem-buu-chinh-20210325154443381.htm
Bấm watch on Youtube để vào thẳng video
Quyền Được Biết
Nhà nước csVN lâu lâu thấy dân chúng oán ghét chế độ mình quá cho nên lại hâm nóng 'tinh thần cách mạng' bằng cách lôi mồ ma mấy đồng chí ngu dại nghe theo lời mình mà chết oan ra đề lừa mị giới trẻ.
Theo tin trong nước, để kỷ niệm "90 năm" ngày thành lập đoàn (cái đoàn thanh niên cộng sản này nó còn già hơn đảng nữa!) cho nên ngành bưu chính Việt Nam đã phát hành bộ tem các 'anh hùng trẻ tuổi' đã chết tự đời nào ra nhồi sọ thanh niên, theo đó có anh Lý Tự Trọng, Kim Đồng, chị Võ Thị Sáu tự Sáu Số Đề (vì bàn dân nói chị chết 'còn zin' cho nên linh ứng, bà con ùn ùn kéo đến cầu chị cho số đề), anh Nguyễn Văn Trỗi thợ điện và anh Nguyễn Viết Xuân.
Anh Trọng thì xa tít mù khơi không có bằng chứng hình ảnh nào cho thấy anh là anh hùng như đảng bốc phét, anh giao liên Kim Đồng theo bài hát ca ngợi anh là 'giặc bắn đùng đùng anh vẫn đi... ' thì bàn dân thế kỷ @ đã bóc mẽ do anh Đồng... bị điếc mới dám đi ngời ngời, chứ nếu không điếc anh đã chạy rồi chứ có đi khơi khơi cho giặc tập bắn đâu?!, chị Sáu thì người dân vùng đó cho biết chị hơi bị khìn khìn cho nên mới bị má Sáu, chú Tư dụ dỗ đi ném lịu đạn, thế nhưng lịu đạn lỡm quá không chịu nổ cho nên mới bị giặc Pháp bắt, đã vậy khi đi ra pháp trường chị bị còng tay mà còn... cúi xuống được để hái hoa cài lên tóc, như vậy chị Sáu là quái thai chứ có phải là người đâu mà có đến 4 cái tay!, anh Nguyễn Viết Xuân thì có lẽ là chuyện thật của thế hệ thanh niên miền bắc bị nhồi sọ, cũng may là anh chết sớm chứ không anh cũng dám thành... dân oan hôm nay rồi chứ chả chơi.
Cuối cùng chỉ còn có anh Trỗi được bọn Tuyên Láo cắm ống đu đủ vào đít thổi tè te như sau:
Trên pháp trường, trước họng súng của đội hành quyết, Nguyễn Văn Trỗi đã hô vang khẩu hiệu yêu nước: "Hãy nhớ lấy lời tôi - Đả đảo đế quốc Mỹ! - Đả đảo Nguyễn Khánh! - Hồ Chí Minh muôn năm...! - Việt Nam muôn năm".
Thế nhưng sự thật là anh Trỗi hỏng có nói như vậy, ảnh chỉ phân trần, chửi bới bọn má Sáu, Chú Tư xúi dại mình đi vào chỗ chết mà thôi, mời bạn đọc hãy cùng xem lại đoạn phim quá khứ xem anh Trỗi có nói đúng như những gì bọn Chuyên Láo cs tuyên truyền xưa nay hay không.
Đáng nói hơn buổi lễ này có sự có mặt và phát biểu của nguyễn phú trọng, người đứng đầu bộ máy đảng và nhà nước csVN, điều đó cho thấy những lời nói của trọng chỉ hoàn toàn là những lời bịp bợm điêu toa.
Tin cộng sản chết liền!.
Nguồn: https://tuoitre.vn/nhung-nguoi-anh-hung-tre-tuoi-tren-tem-buu-chinh-20210325154443381.htm
Gửi ý kiến của bạn