ĐẢNG CS CÁM ƠN CÔ VY
Đảng csVN, chính phủ nước CHXH Thiên Đường Mù Việt Nam, Quốc Hội Bù nhìn VN, phải cám ơn Thượng Đế bởi vì Ngài đã tạo ra cơn đại dịch Covid -19 cho họ kinh doanh.
Đối với những nước khác thì chính quyền của họ là dân chủ nên có nhiệm vụ chăm lo cho người dân của mình, có nước cho thực phẩm, thuốc men, có nước cho tiền để người dân cầm cự trong lúc thất nghiệp, còn đất nước Việt Nam chúng ta thì…
- Thủ tướng 7 Niễng bí danh Xuân F… leo lên đài chém gió về gói tài trợ 62 ngàn tỷ đồng. Từ lúc đó cho đến tận hôm nay không có người dân nào nhận được đồng xu cắc bạc nào của hắn, nếu có chỉ là bọn gia đình cán bộ, đảng viên, gia đình có công và bọn giòi bọ địa phương làm hồ sơ khống, còn người dân đích thực thì cứ lên TV mà lãnh! Mà con số thực chi chắc chắn nhỏ hơn con số của F bốc phét và được dấu như mèo dấu... C!
- Gói hổ trợ thủy sản 9.000 tỷ đồng cũng không có ai mượn được bởi vì thời gian cho vay là ngắn hạn mà lại tính thêm lãi suất vay. Đúng là chính phủ kiến tạo có khác, chỉ kiến nghị và tạo ra doanh thu còn người dân, doanh nghiệp có chết thì ráng chịu.
- Đỉnh nhất, cao nhất phải nói là tối kiến tạo ra doanh thu từ những con bò sữa về nước, theo đó bất cứ ai quay trở về nước vào thời điểm này phải “đóng tiền cách ly 14 ngày” có giá từ 20 đến 30 triệu đồng!
Quả là thiên tài loài khỉ có khác, cứ đếm đầu người mà tính phí là tha hồ có tiền, mà cái đám vê nước đó có ai khác hơn là đám công dân xã nghĩa đi lao động xuất khẩu đem tiền về cho đảng, đám du học sinh con ông cháu cha, con cái đại gia Đỏ, do những trường học, hãng xưởng nước ngoài đóng cửa, không có việc làm cho nên bắt buộc phải quay về chứ ở lại thì tiền đâu mà sống, mà trả tiền thuê nhà, đã vậy còn phải cúng cô hồn cho đảng hơn 1.000 đô la trước khi được trở về vị trí công dân của đất nước Mù Lòa.
Đó là còn chưa nói đến khi làm thủ tục rời nước đi qua xứ người làm lao nô còn phải đóng thêm một mớ cho đảng mới được cấp phép lên đường.
Một nhà nước như vậy không phải là nhà nước Thực Dân thì phải gọi bằng gì?