THIÊN ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Những đứa trẻ nghèo hèn này có phải là đồng bào của các bạn?
Nguồn hình Internet
Nguyên Anh
Các bạn thân mến,
Hôm nay một lần nữa tôi lại đến với các bạn trong nước qua bài viết Thiên Đường XHCN, một mệnh đề mà các bạn nghe hàng ngày, thuộc nằm lòng và tự hào về nó, và bài viết này sẽ mổ xẻ vấn đề để các bạn có sự so sánh về cái thiên đường mà các đang sống có thực sự đáng tự hào như các bạn hằng nghĩ không.
Mỗi một ngày trôi qua tại Việt Nam luôn có những bất ổn làm kinh ngạc toàn thế giới: Việt Nam một quốc gia duy nhất thu nhặt bao cao su đã qua sử dụng để tái chế sử dụng, du đảng miền quê chặt đứt chân một thiếu niên, nạn nhân sau khi tẩu thoát khá xa mới biết, con trai rủ bạn về giết chết mẹ ruột để cướp hơn 3 triệu đồng, đôi bông tai và cái điện thoại rẻ tiền, 13 binh sỹ quân đội csVN bị lũ vùi lấp và hàng ngàn binh sỹ tham gia cứu hộ dùng…bàn tay của mình cào bới bùn đất để tìm người…;
Tình, Tiền, Cướp, Hiếp, Lừa, Giật, và đủ những câu chuyện mà những người đàng hoàng tử tế mới nghe đã giật mình kinh hãi…
Thế nhưng các bạn vẫn ngoác mồm ra dùng những lý lẽ ngụy biện để phản bác lại những chỉ trích, bênh vực cho cái chế độ, tôi nhấn mạnh hai chữ chế - độ chứ không phải đất nước nhé!
Các bạn đang sống trong một chế độ cộng sản!
Dù có thay đổi về đường lối kinh tế như các quốc gia tư bản nhưng bản chất của chế độ csVN vẫn không thay đổi. Trong đó gian manh, ma giáo, điếm đàng, những thủ đoạn học lóm từ TQ cũng như tố chất của các bạn vẫn không thay đổi mà ngày càng lậm sâu hơn.
Một chế độ độc tài, toàn trị - đảng độc quyền cai trị người dân, trong chế độ đó con người phải tìm đủ mọi cách để đạp lên đầu nhau mà sống bởi vì nếu không tồn tại như thời kỳ tiến hóa của loài người thì không ai cứu giúp mình cả, đặc biệt từ phía nhà cầm quyền.
Một so sánh cụ thể cho các bạn nhìn rõ hơn về hệ thống hành pháp tại Mỹ và Việt Nam.
Nếu tại những quốc gia dân chủ văn minh, một hành vi đe dọa, khủng bố, tống tiền, tình, cướp giật mà các bạn đang thấy quá bình thường tại Việt Nam sẽ được cảnh sát can thiệp ngay lập tức, trong đó họ sẽ dùng quyền của mình để ngăn chặn, bắt giữ hoặc nếu cần sẽ hạ gục đối tượng nguy hiểm nhằm bảo vệ an toàn cho những người khác thì tại Việt Nam không hề có mặt công an những khi cần đến, họ chỉ đến sau khi vụ án đã xảy ra nhằm bảo vệ an toàn cho mình trước nhất và sau đó họ làm biên bản điều tra, thành ra những vụ án mạng xảy ra như cơm bữa mà thiếu vắng hẳn sự bảo đảm của cơ quan thực thi pháp luật.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào đó mà vội vàng kết luận sẽ không hoàn toàn đúng mà phải nhìn cho rõ vào bản chất của cái được gọi là lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân, cả hai lực lượng này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo đảm sự tồn tại cho đảng cầm quyền: Đảng csVN; do đó bản chất của họ chỉ là hai lực lượng tay sai để giữ vị thế độc tôn cho một đảng độc tài, vì thế ‘bảo vệ sự bình yên cho người dân’ chỉ là câu khẩu hiệu mị dân không hơn không kém.
Quân đội nhân dân Việt Nam, một lực lượng hùng hậu sống nhờ đồng tiền thuế của người dân, đừng nói là người nghèo không đóng thuế mà sai lầm, tiền lương của họ có được từ nguồn thu các loại thuế xăng, dầu, điện nước, cầu đường, viễn thông mà người dân Việt Nam è cổ ra đóng hàng ngày trong sinh hoạt, cái quân đội này không hẳn là một quân đội hèn yếu nhưng nó có những tên chỉ huy bạc nhược, hèn hạ như Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh, Ngô Xuân Lịch…; chúng sợ giặc Tàu như sợ cha, nghe đến chiến tranh thì đã vãi đái trong quần, với hệ thống chỉ huy như vậy cho nên các binh sỹ Việt Nam chỉ có việc đi làm kinh tế, thủy điện, dự án, còn thao dượt, năng cấp, rèn luyện để theo kịp nhịp tiến hiện đại hóa vũ trang của thế giới thì bỏ ngỏ, đó là lý do vì sao khi ngư dân bị bọn Tàu phù đâm ủi, truy bắt đòi tiền chuộc thì quân đội csVN im phăng phắc, ai cũng lo cho bản thân, chức vụ của mình và lãng quên trách nhiệm chính của quân đội là phải bảo vệ tổ quốc và nhân dân.
Trong nước thiên đường xhcn của các bạn hôm nay có cái gì?
Có nhiều cao ốc, nhà cao tầng, có nhiều xe hơi, quần là áo lượt, có những nhà hàng, quán nhậu xa hoa, có những em người mẫu đẹp đẽ của giới showbiz, người dân có tý tiền thì mua điện thoại đời mới, chiếc xe tay ga đắt tiền, chiếc xe hơi có máy lạnh, chễm chệ ngồi trong đó và xem những đồng loại chung quanh đang đi những chiếc xe máy trong bầu không khí khói bụi ô nhiễm là một sinh vật hạ cấp thấp hèn nào khác; dù rằng để có được những thứ đó các bạn đã dùng đủ mọi mưu ma chước quỷ để có, hay là dùng quyền lực của đảng cs ban phát mà các bạn đang giả vờ tin theo để có được.
Thế thì nhân cách con người của các bạn nằm ở đâu?
Đây là câu hỏi của tôi dành cho tất cả các con người đang hãnh tiến, đang sống trong lòng nước Việt Nam hôm nay.
- Đừng bao giờ đánh giá con người qua dáng vẻ bề ngoài, bởi vì có thể sau lớp vỏ nghèo hèn đó lại là một nhân cách cao trọng đáng quý, một kho tàng văn hóa mà bạn không thể nào có được.
Bạn hãy nhìn vào sau ánh đèn màu nhấp nháy sang trọng để thấy những cảnh đời khốn khổ trong bóng đêm, để thấy sự khốn nạn đến cùng cực của những con người Việt Nam hôm nay, họ tràn ra đường để kiếm sống, họ bán bất cứ những gì có được để đem về những đồng tiền nhàu nhỉ có mùi mồ hôi lao động của thân xác mình để đổi lấy bữa cơm cho gia đình, bạn hãy nhìn vào các bệnh viện để thấy rằng nếu đã bước vào đây mà không có tiền đóng viện phí là cầm chắc cái chết, bạn hãy nhìn vào những mái trường đang ngày đêm tuyên truyền về cái đất nước anh hùng giả tạo của mình để thấy rằng nếu không có tiền đóng học phí thì con em của bạn sẽ cầm chắc thất học, bạn hãy nhìn quanh mình xem liệu rằng bạn có thể ra đường với cái túi không có tiền hay không?
Tất cả những bất công đó do ai tạo ra?
Chính là đảng csVN, nơi tập hợp của những con người tự phụ, tự cao, tự đại, tự kiêu, tự mãn, khi bão lụt hoành hành thì họ vẫn ngồi trong những lâu đài kiên cố, cùng chúc tụng lẫn nhau những lời bóng bẩy, một triều đại của những tên hèn hạ, của bọn nịnh thần, tham quan xem tính mạng của các bạn như cỏ rác, triều đại đó cũng như các triều đại đã bị diệt vong trong thời phong kiến xa xưa, nhưng họ vẫn cố bám giữ quyền lực để ăn trên ngồi trốc trên đầu dân tộc Việt Nam.
Một chế độ không thuận theo con đường của nhân loại, phản dân chủ, phi nhân quyền tất nhiên lòng dân oán thán, căm ghét, thế nhưng vì sao nó vẫn tồn tại như một thách thức?
Đó chính là câu hỏi dành cho bạn, cho những con người đang sinh sống trong lòng đất nước, chính các bạn đã không dám phản kháng, chính các bạn đã thụ động, vô cảm với đồng loại chung quanh, cũng chính các bạn chọn cho mình giải pháp im lặng để đổi lấy sự an toàn, đó cũng chính là điều mà đảng csVN và bộ máy an ninh của nó mong muốn, để chúng tiếp tục cai trị dân tộc ngàn đời với câu khẩu hiệu ẩn ý: ‘đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm’.
Các bạn đừng nên trông chờ vào bất cứ một thế lực nào có thể giải phóng đất nước dùm cho bạn, các bạn cũng đừng mơ tưởng hão huyền về một chế độ đa đảng phái trong đó ‘tất nhiên có đảng cs’ như mô hình các nước khác, bởi vì bản chất độc tài, độc ác và cực đoan của đảng csVN không bao giờ thay đổi, và buồn cười hơn khi các bạn tranh đấu vì điều đó: một điều mà đảng csVN không bao giờ cho phép.
Chỉ có một giải pháp cho Việt Nam đó là cách mạng!
Chỉ khi nào các bạn thay đổi tư duy, nhận thức của các bạn nâng cao thì điều đó sẽ xảy ra, sớm là hồng phúc của dân tộc, muộn là bất hạnh cho nước nhà.
Đừng ngồi như những con ếch dưới đáy giếng, trông ngóng, mong chờ một cuộc bầu cử từ nước Mỹ xa xôi, lãnh đạo của họ chỉ phục vụ cho tổ quốc của họ.
Nước Mỹ không phải là của bạn;
Việt Nam mới chính là tổ quốc của các bạn.
Thân kính.
N.A