PHẢI BIẾT LÀM DỰ ÁN ĐỂ MOI TIỀN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
Thằng phụ tá Chủ tịch tỉnh gõ cửa phòng làm việc của thủ trưởng và bước vào để xin phép trình bày: - Thưa đại ca tình hình là anh em chúng em đang đói quá, anh xem có cách nào xin tiền Chính phủ rót xuống cứu trợ cho bọn em với. Tên Chủ tịch tỉnh ngước lên nhìn thẳng vào mặt thằng phụ tá nói rằng, thế chú mày nghĩ rằng lúc này anh cũng được ăn no đầy bụng hay chăng?, cứ đói là chạy đến anh, tại sao chúng mày không nghĩ cách để moi tiền trong ngân sách nhà nước hay sao, hãy nhìn sang các tỉnh khác mà xem bọn chúng nó đã nghĩ mọi cách để moi tiền, như mua cặp da, bút máy, hoặc mua quần áo trang phục cho các đại biểu về dự đại Hội đảng bộ tỉnh Tuyên Quang với 2 gói thầu hơn 2,5 tỉ, còn rất nhiều tỉnh họ đang nghĩ ra những câu khẩu hiệu để lấy moi tiền trong dự án, còn chúng mày cứ chỉ biết mỗi sáng có người lái xe đưa đến cơ quan ngồi chém gió rồi tối lại có người chở về nhà mà không chịu suy nghĩ động não.
Mùa nào thì phải biết tận dụng ăn những thứ đó, nay đang mùa đại Hội đảng toàn Quốc lần thứ 13 thì phải nghĩ ra mọi cách để ăn tiền trong mùa đại Hội đảng này, sau khi hết mùa đại Hội đảng thì mới nghĩ ăn đất, ăn cát và các dự án khác hiểu chưa, hãy về nghĩ cách đi ví dụ như kiến nghị với tỉnh cho gắn những dòng chữ trên đồi hoặc các cổng trào với dòng chữ như sau:
* ĐẢNG CHO TA CUỘC SỐNG ẤM NO
* ĐẢNG CHO TA SÁNG MẮT SÁNG LÒNG.
* ĐẢNG LÀ ĐẠO ĐỨC LÀ VĂN MINH.
* ĐẢNG CỘNG SẢN QUANG VINH MUÔN NĂM.
Chú mày về phòng mà bàn thảo cùng anh em rồi viết dự án trong những dòng chữ trên rồi trình lên để anh còn kiến nghị tiếp tục lên trên với một con chữ khoảng 1 tỉ đồng, các dòng chữ trên có tất cả là 7 chữ tổng số tiền là 7 tỉ đồng VN nhớ chưa, hãy làm việc nhanh tay lên cũng vì chúng mày không năng động làm cho anh đang đói dài trong suốt mấy tháng qua, ghế Chủ tịch tỉnh anh chạy mất mấy chục tỉ đồng VN không lẽ cứ đến đây ngồi chơi uống nước và nhận lương mức lương nhỏ mọn này thì đến bao giờ tao mới lấy lại vốn ban đầu?.
Thằng phụ tá được đại ca nó mớm lời trong dự án moi tiền của ngân sách nhà nước đôi mắt nó sáng ngời như sắp có tiền chạy vào túi chúng nó ở trong một guồng máy tham nhũng đục khoét, nó vội vã trả lời rằng thưa đại ca chúng em sẽ nghe mệnh lệnh cấp trên và cho triển khai dự án nhanh chóng đi vào thực tiễn sao cho hợp làm đảng và đúng với chủ trương chính sách ở trên đề ra, còn nhân dân thì mặc kệ.
05.10.2020
HMN
Gửi ý kiến của bạn