THÀNH QUẢ CỦA GIÁO DỤC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Phạm Minh Vũ
Facebook
Mới đây, trên mạng xã hội VN đang dậy sóng về bộ phim của Trung Quốc có tên “Lấy danh nghĩa người nhà” đang nổi đình nổi đám trên các trang mạng xã hội và thị trường phim trực tuyến Việt Nam. Báo chí Tuyên giáo hết lời ca ngợi dàn diễn viên và khán giả săn đón từng tập của bộ phim. Nhưng ít tai nhớ rằng, bộ 3 diễn viên đang được yêu thích này là Tống Uy Long, Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận đã từng có những tuyên bố ủng hộ rất hùng hồn về chủ quyền của Trung Quốc đối với yêu sách đường lưỡi bò trên biển Đông: “Trung Quốc – 1 phân cũng không thể thiếu!”.
Trung Quốc từ nhiều năm qua đang sử dụng văn hóa, nghệ thuật cùng dàn diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng trong việc tuyên truyền và phát tán yêu sách chủ quyền phi lý của họ ở biển Đông. Những diễn viên này là những “Chiến lang” trên mặt trận văn hóa, dùng sức ảnh hưởng tấn công vào tâm lý những người hâm mộ ở quốc gia khác, tạo nên một niềm tin mù quáng vào thần tượng và sẵn sàng đánh đổi cả danh dự, chủ quyền quốc gia để bảo vệ thần tượng.
‘’Lấy danh nghĩa người nhà’’ không phải là bộ phim duy nhất có dàn diễn viên bày tỏ lập trường ủng hộ ‘’đường lưỡi bò’’ mà chính quyền Bắc Kinh luôn khôn khéo cài cắm các chi tiết xuyên tạc chủ quyền vào trong phim. Mà trước giờ rất nhiều bộ phim đã lọt các cơ quan kiểm duyệt phim tại VN và nó ngày đêm công chiếu, tập 18 phim “lấy danh nghĩa người nhà” có chi tiết “đường lưỡi bò”.
Hay phim Quyền Lực Vương Triều được HTV công chiếu, phim này có những chi tiết tuyên truyền chủ quyền trên biển của Trung Quốc khi họ thực hiện cảnh quay viên thái giám Trịnh Hòa yết kiến Minh Thành Tổ ( Chu Đệ) và sau đó yết kiến Minh Tuyên Tông ( Chu Chiêm Cơ). Y và Chu Đệ cao giọng tuyên bố Nam Hải ( biển Đông) và các vùng biển lân cận là cùa Trung Hoa.
Bắc Kinh không cần tuyên truyền rầm rộ nhưng vẫn thành công, chính quyền VN sẽ trực tiếp giúp Bắc kinh làm việc đó, khi cho phép các phim được công chiếu trên các kênh truyền hình.
Sự việc chưa dừng lại khi mới đây, trên một số diễn đàn mạng xã hội ở Việt Nam đang có thông tin kêu gọi các fans của bộ phim “Lấy danh nghĩa người nhà” quyên góp tiền nhằm mua quà tặng cho bộ 3 diễn viên chính của phim này và thực hiện chiến dịch quảng bá rộng rãi bộ phim cùng hình ảnh của các diễn viên tại thị trường Việt Nam. Số tiền kêu gọi đặt mục tiêu ở mức 300 triệu đồng, hiện tại số tiền nghe đâu chạm ngưỡng 1 tỷ đồng.
Thất bại của giáo dục XHCN
Sự việc này đã tạo cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, các group fan của các diễn viên hoa ngữ, người thì ủng hộ quyên góp tiền, người thì phản đối việc làm đó. Người phản đối thì không nói, nhưng nhiều người ủng hộ hành động quyên góp tiền để quảng bá phim tuyên truyền sai lạc vấn đề chủ quyền thì đó không phải là một câu chuyện nhỏ. Nếu không muốn nói là rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hại đến chủ quyền VN khi giới trẻ VN thờ ơ với chủ quyền mà nhận giặc làm cha. Nhiều bạn trẻ ủng hộ việc quyên tiền cho giàn hoa ngữ đã lập luận rằng ‘’nghệ thuật là yêu cái đẹp, các diễn viên đẹp thì họ yêu’’ đừng đem chính trị vào nghệ thuật, mọi chuyện chính trị xã hội đã có đảng và nhà nước lo.
Nghe lập luận của giới trẻ chúng ta vừa tức giận mà cũng cay đắng, tức là vì ngây ngô đến mù quáng không phân biệt đâu là nghệ thuật đâu là chủ quyền, lòng yêu nước. cay đắng nó phản ánh đúng thực trạng suy nghĩ của giới trẻ VN đang tồn tại không ít. Họ được chính quyền hoặc người lớn nói rằng chuyện chính trị chính em đã có đảng nhà nước lo rồi. Chính vì cách dạy dỗ đó từ trong nhà trường đến ngoài xã hội, gia đình đã tạo cho giới trẻ một sự thờ ơ, vô cảm với xã hội. Bị định hướng mù quáng mất cả tỉnh táo để phân biệt đâu là lòng yêu nước, đâu là ý đồ chính trị bị cài cắm trong nghệ thuật. Giới trẻ VN họ mất Phương hướng, không biết đâu là tổ quốc đâu là đảng phái vì nhà trường giáo dục họ như kiểu đảng và Dân tộc là 1.
Sự việc giới trẻ VN đi quá xa khi kêu gọi quyên góp tiền để quảng bá bộ phim xuyên tạc chủ quyền một sự báo động về cách giáo dục của nhà nước Việt Nam khi coi trọng nhồi sọ giới trẻ, áp đặt tư duy 1 chiều mà không giáo dục Nhân bản, khai phóng cho các em. Khi giáo dục một chiều các em chỉ làm theo cảm xúc mà không cần phân tích đúng sai, vì giáo dục định hướng XHCN không cho phép phân tích và lập luận phản biện.
Kiểm duyệt phim là gián điệp TQ
Ngoài việc giáo dục thất bại ra trong câu chuyện này, thì chúng ta cũng phải nói thẳng là bọn kiểm duyệt phim không ít là gián điệp của Bắc Kinh, khi những bộ phim xuyên tạc chủ quyền, tuyên truyền sai sự thật mà vẫn rả rả hàng ngày trên các kênh truyền hình nhà nước.
Chúng ta nhớ tới lời của Tướng Trương Giang Long là ''TQ nó cài cắm hàng trăm này trăm khác'' vào đầu não chính quyền VN.
Nhưng, nếu ta nhìn xa hơn một chút, dù là trách nhiệm của giáo dục hay nhà kiểm duyệt phim, trên họ là ai mới là quan trọng. Mọi vấn đề ở VN xảy ra, chẳng phải là đường lối chính sách của đảng đấy sao? Nếu không có sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của đảng thì giáo dục có thất bại? không có đảng lãnh đạo thì gián điệp nó cài cắm đầy rẫy trong cơ quan kiểm duyệt phim VN? Câu chuyện này mới là điều đáng sợ hơn!