Ve Chó

23 Tháng Tám 20208:59 CH(Xem: 11681)

                                                                Ve Chó                         

ve-cho



Việt Nhân



Dịch covid 19 đã khiến cho những con phố du lịch hay chủ yếu phục vụ khách nước ngoài đến thành phố HCM trở nên tiêu điều và khi những con phố không còn sức sống như gánh hàng rong vốn được xem là sống ký sinh trùng bên trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao? (Bản tin tài chính kinh doanh sáng ngày 17/08/2020).


Khi cái đài truyền hình của nhà nước xã nghĩa VTV, trong bản tin trên đã dùng từ đầy miệt thị gọi người bán hàng rong là ký sinh trùng, ông Đỗ Ngà viết trên facebook của mình: Vừa cướp chén cơm, vừa đá văng chén cháo, vừa miệt thị người ta, thì chỉ có thể là Cộng Sản! Bài ông Đỗ Ngà viết hay quá, nhiều trang mạng đã share, riêng mỗ tôi xin thú thật cùng ông, trong cái muốn góp đá ném chúng, song viết sao cũng vẫn đôi chỗ trùng ý ông, nhưng không thể không chửi bởi như mọi người thấy lũ chúng, mới thực sự xứng được gọi bằng cái tên ký sinh trùng.

Ngày này 75 năm trước (17/08/1945) một toán Việt Minh chưa tới mười người, đã cướp cuộc biểu tình của hơn hai vạn dân Hà Nội, tại nhà hát lớn ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, chúng biến thành cuộc tuần hành trên đường Paul Bert ủng hộ Việt Minh. Để rồi hai tuần sau đó đám non trăm lính Nùng của (hồ) từ hang Pắc Bó kéo về Hà Nội, nhân lúc quân Nhật đầu hàng đồng minh (15/08/1945) để gọi là cướp chính quyền. Trên đường đi (võ nguyên giáp) tấn công một đội quân Nhật ở Thái Nguyên đã treo cờ trắng để cướp vũ khí, những sự kiện này trong sử đảng, được gọi là (giáp) giải phóng Thái Nguyên, và (hồ) đem ‘đại quân’ về tiếp quản thủ đô!

Từ lần cướp đó, lũ thổ phỉ Việt Minh bắt đầu ngày thêm đông, thành phần bất hảo tìm đến với (hồ) như nước chảy về chỗ trũng, và lực lượng của (hồ) bắt đầu có con số coi là tạm được, so với các đảng phái Quốc gia đã có từ trước như Việt Quốc, Việt Cách… đây chỉ nói về lượng chứ không thể so về phẩm. Như đã nói dân bất hảo cùng đa phần là bần nông nghèo đói, họ theo Việt Minh cướp kho lúa gạo của Pháp để có được cái ăn, (đỗ mười) là một nhân vật điển hình của thời sơ khai đó, sau này hắn lên làm bí thư đảng, nghề thiến heo lẫn ăn cướp đều giỏi.

Bị hai trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki phát xít Nhật đầu hàng, Pháp trở lại Đông Dương lần thứ hai, thanh niên Việt tầng lớp trí thức với lòng yêu nước, không ít cũng đã tìm đến cùng Việt Minh tham gia chống Pháp. Nhưng chẳng bao lâu đã phải ‘dinh tê’, bởi không được tin dùng vì là tầng lớp tiểu tư sản trí thức, luôn bị nghi kỵ và gọi bằng ba chữ ‘tạch tạch sè’, những người bỏ hàng ngũ Việt Minh hầu hết đã phải bỏ trốn vào Nam để tránh truy sát như Phạm Duy, còn nếu vẫn cố bám như Văn Cao thì cũng không bao giờ được tin dùng.

Rập khuôn mẫu của cộng sản quốc tê đệ tam (Nga Tầu), đem cách mạng điền thổ vào đất Nam, (hồ) giết hàng chục vạn người Việt, chính quyền trong tay kẻ ác thất học, sự kiện này người dân nghĩ gì, thấy ra hay hơn hết là xin được lập lại câu cửa miệng dân Hà Nội thời bấy giờ, gọi đám cộng này là ‘sâu bọ lên làm người’. Và đó cũng là nguyên nhân đưa đến cuộc di cư vào Nam, của hơn triệu người dân Bắc khi đất nước bị chia đôi theo Hiệp định Geneve năm 1954.

Sau 1954 cướp được một nửa phía Bắc, cộng sản Việt vẫn tiếp tục bắt dân làm tên lính xung kích cho Nga Tầu với mong muốn nhuộm đỏ Đông Dương, tên bí thư đảng (lê duẩn) sau khi chiếm được miền Nam, đã có câu xác định tính chất của cuộc chiến ‘Vietnam War’: Đánh đây là đánh cho Liên Sô Trung Quốc. Năm 1975 An Nam cộng đảng nuốt trọn cả giang sơn, và nay chúng là tầng lớp cai trị, chủ nhân ông của đất nước cùng chín mươi triệu dân.

Tay xướng ngôn viên trẻ tuổi (con cháu bác), đọc bản tin tài chính kinh doanh sáng ngày 17/08/2020 của đài VTV, nếu từng được giáo dục và sống trong một xã hội nhân bản, chắc chắn dù không phải là người viết thì cũng không thể đọc cái câu người bán hàng rong là ký sinh trùng. Con người bản tính vốn thiện và trọng lẽ phải, nhưng trong xã hội nhà sản luôn chủ trương lấy giáo dục tẩy não người dân lúc tuổi vừa biết nhận thức, đúng thành sai, trắng thành đen, mà dân xã nghĩa đã trở thành những con người trí trá ngay cả trong ăn nói.

Bản chất con người cộng sản là gian trá, tay xướng ngôn viên qua hai lần xin lỗi cái lấp liếm thấy rõ, nay thêm lần xin lỗi thứ ba, vẫn cố cho đây là đọc ‘nhịu’ và viện cả đến chuyện bác (hồ) của nó, cũng đã từng ‘nhịu’ mà giết hơn hai mươi vạn dân miền Bắc: Tôi xin lỗi một lần nữa đến toàn thể nhân dân Việt Nam. Tôi bị nhịu giọng trong lúc đọc. Tôi rất thương và đồng cảm với những người dân nghèo. Bán hàng rong là nghề lương thiện. Tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Tôi đã khóc như như bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng khóc khi phong trào cải cách ruộng đất bị nhịu.

Thằng bác giết dân Việt theo lệnh chủ Tầu cộng, và thằng nhóc đọc theo lời đài VTV miệt thị kẻ chính chúng đang ăn bám, lại dùng chữ nhịu để mà đổ thừa là đọc nhịu, phong trào cải cách ruộng đất bị nhịu (!?). Lạ thật cái lũ khốn nạn này chúng khéo trồng người gớm, một thằng nhóc con đít đỏ chỉ mới là xướng ngôn viên mà đã noi gương bác kỹ thế, nó khóc theo cái lối của bác chứ có biết đâu trước khi bác diễn màn khóc, cũng đã từng cùng đàn em (đặng xuân khu), kẻ bịt râu, đứa đeo kính đen đến tận nơi xem xử bắn bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long.

Nhân tháng Chín sắp đến mà mỗ tôi nhắc lại đôi chút lịch sử, để biết đâu may có những đứa trẻ khác cũng cháu ngoan bác ghé mắt đọc, và biết rằng ngoài thứ sử xã nghĩa còn có một thứ sử, tuy không được đảng cho phép xuất hiện trên giấy trắng mực đen, nhưng đó lại là thứ sử rất thật. Để chúng biết rằng bác là tay sai Nga Tầu, mà không là cha già dân tộc, và nước Việt trải hơn bốn ngàn năm đã có tên, chứ không phải đợi bác chúng mới có, như thằng đít đỏ (nguyễn thiện nhân) bí thư thành hồ nói 75 năm trước nước Việt không có tên. Sic!

Nhân chứng sống một thời 1945, lúc vận nước đi vào đen tối nay không phải là không còn, như cụ Fugitive vừa tròn 94 tuổi vào tháng sáu rồi, khi nghe thằng xướng ngôn viên VTV gọi dân nghèo là ký sinh trùng, ông buông câu: Ngay đến cha đẻ thằng này, cũng là thứ sản phẩm trồng người của đảng, thì đến nó biết thế nào là đúng sai đâu mà trách, vấn nạn của dân tộc này, đất nước này gốc rễ là từ cái đảng An Nam cộng.

Với người dân, một nhà nước ma cô xuất khẩu đĩ cho khắp thế giới, để liếm những giọt mồ hôi háng, của các cô gái Việt nghèo khổ bán trôn nơi xứ người, đó mới là loài ký sinh… Một chế độ cặp rằng lấy xuất khẩu lao động giá rẻ làm chính sách, bòn mót những đồng ngoại tệ bán sức của thanh niên Việt, lại càng đáng gọi là ký sinh trùng hơn. 

Và đất nước phải nuôi một cái đảng năm triệu đảng viên, cha mẹ vợ con ăn theo cộng lên đến hơn hai mươi triệu, tất cả đều sống bằng tiền thuế dân, tạo cơ ngơi cá nhân bằng tham nhũng, bán đất, bán rừng, bán biển cho giặc truyền kiếp phương Bắc. Chúng là ký sinh trùng!

Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng có câu: Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại… Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang hạnh phúc đến cho người dân, mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho chúng.

Thời còn chiến tranh thường gọi Việt Cộng bằng hai tiếng tắt vi xi (VC), nay đúng hơn với bản chất là loài ký sinh, hai tiếng VC đã mang nghĩa: ve chó.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 202011:01 CH(Xem: 13704)
Chuyện tiếp theo là việc đảng csVN cho rằng ‘sức khỏe lãnh đạo là Tối Mật’ thì đâu có gì là lạ khi tôi đã viết bài viết chỉ ra rằng chính đảng csVN là kẻ đã khai sinh ra thuyết âm mưu trong đó chúng học hỏi từ những chiêu trò quỷ kế của bọn giặc Tàu với những phương thức giết người diệt khẩu, ly miêu hoán chúa thì chuyện tối mật sức khỏe chỉ là bức màn nhằm che dấu những trò đấu đá, giết chóc lẫn nhau của băng đảng chúng nó chứ có gì đâu mà tối với chả mật?
01 Tháng Chín 202011:00 CH(Xem: 8198)
Khi tôi biết lập hộp thư gmail, yahoo gửi một lá thư qua địa chỉ email nhận được trả lời là tôi mừng vô cùng. Ngày đó email đầu tiên tôi gửi được trả lời tự động tôi đã mừng quýnh lên rồi. Tôi cũng khoe với tên Phi là tên công an huyện Nam Đàn người được an ninh cộng sản Thiáo trách nhiệm giám sát tôi. Phi thường chở tôi đi mọi nơi khi tôi cần. Tôi vào mạng đọc báo tên Phi cũng ngồi cạnh tôi xem. Tôi hoàn toàn vô tư nghĩ rằng công an đi theo tôi đang tìm cách để kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết các vụ kiện của tôi.
01 Tháng Chín 202010:57 CH(Xem: 9007)
Thời đại NA Quốc. Tờ báo “Nhân Đạo” cơ quan Trung ương của Đảng cọng sản Pháp, năm thứ 29, số 12292, thứ ba 09/08/1932 đăng ở trang đầu phân ưu của Ủy ban Trung ương ĐCS Pháp vinh danh đồng chí Nguyễn Ái Quốc, sáng lập viên kiên cường của ĐCS Việt Nam, đã chết vì bệnh lao tại trạm xá của nhà tù Hồng Kông. Từ đó NA Quốc và bút hiệu không còn xuất hiện. Hồ Chí Minh cha căng chú kiết nhảy ra làm cha già. Cha già này nay csVN khoe thay đổi tên, bí danh, bút hiệu (175+) nhanh như chong chóng, nói thạo 29+ thứ tiếng chưa kể tiếng đồng bào thiểu số...
31 Tháng Tám 20208:03 CH(Xem: 12455)
Hậu quả là ở VN, con người hoàn toàn không có tự do dân chủ, nhận quyền bị chà đạp, về kinh tế thì khoảng cách giàu nghèo quá lớn, bất công xã hội đầy dẫy, người dân đóng đủ loại thuế nhưng lại không được hưởng bất cứ sự hỗ trợ gì từ nhà nước, giáo dục nát bét, đạo đức xã hội xuống cấp, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, tham nhũng trở thành “quốc nạn” không thể diệt trừ…Đối ngoại, một mặt thì đơn độc không có đồng minh vì không dám liên minh với bất cứ nước nào, mặt khác lại lún sâu vào mối quan hệ bất xứng và nguy hiểm với Trung Cộng làm mất...
30 Tháng Tám 20208:18 CH(Xem: 7355)
Xây dựng quyền lực mềm cho thể chế bằng cách ngụy tạo ác quỷ thành thánh nhân là một hình thức xây lâu đài trên cát. Quyền lực mềm của tôn giáo có thể trụ vững mãi mãi với thời gian, nhưng quyền lực mềm của CS không thể mãi mãi được, bởi đơn giản thánh nhân của tôn giáo là hình ảnh chân thực còn thánh nhân CS chỉ là cái vỏ, nhân vẫn là ác quỷ. Mặt nạ dù dệt bằng chất liệu nào thì cũng đến hồi mục nát và chế độ CS sụp đổ. Tôi tin như vậy!
30 Tháng Tám 20208:14 CH(Xem: 10452)
Thực tế là đã bao năm rồi, cơ ngơi trong ngoài nước của giai cấp đít đỏ phơi ra không chút giấu giếm, mọi người dân đều biết, mọi người dân đều thấy, nhưng chúng vẫn an nhiên tự tại. Khen ai đây, khen đảng An Nam cộng giỏi sống ký sinh, hay khen người dân xã nghĩa giỏi cam chịu, đem thân lao nô làm đĩ để nuôi đảng? Mẹ cha lũ cướp, tính từ năm 1986 gọi là thời đổi mới của (nguyễn văn linh) đến nay chỉ vỏn vẹn 34 năm, từ đứa khố rách vỏn vẹn nón cối dép râu, nay tiền triệu tiền tỷ đô la nếu không là từ ăn cắp, đục khoét, tham nhũng mà có, nói chúng bây tài giỏi sao...
29 Tháng Tám 202010:00 CH(Xem: 10535)
Đà Lạt cũng như nhiều tỉnh khác ở VN, nhiều dự án đứng sau là người TQ làm chủ, ví dụ cà phê, nhà hàng mà có màu tím đều đứng sau là chủ người TQ, quán cf Thanh Thủy ở Hồ XH năm 2016 có vụ không phục vụ người Việt mà vồn vả với người tàu. Mấy năm trở lại đây, Đà lạt xây dựng nhiều dự án du lịch với nhiều hình hài quái dị, nhà thầu đa số là người TQ, họ trúng thầu nhận làm dự án, TQ đưa luôn người đi lậu qua VN làm, điển hình Cầu đáy kính được xây dựng nối giữa thung lũng Tình yêu và đồi Mộng mơ đầu năm nay đưa hẳn mấy chục người TQ lậu qua làm việc...
28 Tháng Tám 20208:49 CH(Xem: 10865)
Nhưng năm 1989 nhân dân các nước CS ở Đông Âu vất bỏ cộng sản và đi theo thể chế dân chủ đa đảng, các chính phủ mới không công nhận những cam kết giữa các đảng CS. Từ đó, trong quan hệ TQ-VN, những vấn đề liên quan đến chủ quyền, biên giới, tiền bạc, v.v. đảng CSTQ bắt buộc đảng CSVN phải đóng kịch thông qua chính quyền và quốc hội, để một ngày trong tương lai Việt Nam có dân chủ đa đảng thì nhân dân VN vẫn bị vướng mắc những ký kết của chính quyền CS và quốc hội CS.
28 Tháng Tám 20208:48 CH(Xem: 15295)
Thứ hai VND được cho in hàng loạt không cần lo ngoại mức lạm phát hoặc theo đùng nguyên tắc tiền tệ văn minh. Ví dụ khi in một tờ 100 USD thì phải in 2 tờ 50, 5 tờ 20, 10 tờ 10, 20 tờ 5 và 100 tờ 1 đồng nhằm bảo đảm được đồng tiền lẻ đối lưu khi giao dịch, thế nhưng tại VN đảng csVN cho in tiền mệnh giá lớn hàng loạt, tờ bạc có giá trị cao nhất hôm nay có mệnh giá 500.000VND trong đó lượng tiền lẻ đối lưu gần như không có ngoài giấy 200.000, 100.000, 50.000 và 10.000, giấy bạc 5.000 và 2.000 hầu như đã biến mất vì giá trị của nó quá thấp chỉ có thể dùng để cho ăn mày...
28 Tháng Tám 20208:40 CH(Xem: 8152)
Đêm nay, trên bệ xi măng lạnh lẽo ấy, 9 giờ Anh Chung thẫn thờ tựa lưng vào tường, miên man suy nghĩ bâng quơ, chợt quản giáo hô buồng 15 điểm danh, Chung con cũng phải bật dậy đứng qua song sắt mà hô dạ Có, chứ không sáng mai nó kêu ra chích điện là nhục lắm. Trước đây là tướng bọn quản giáo nó nể, chứ giờ là thằng tù nó khinh ra mặt, người cộng sản nó tệ thế đó Chung ạ. Miệng hô đồng chí chứ nó thịt vợ mình khi nào không hay.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung