TÌNH HỮU NGHỊ CỦA BỌN CHÚNG NÓ*
Phạm Minh Vũ
Facebook
Trong điện chia buồn của Tập Cận Bình gửi đến Nguyễn Phú Trọng mới đây có nhắc rằng Phiêu:
“là đồng chí, là người bạn thân thiết” của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, đã có những “đóng góp xuất sắc” cho sự phát triển của mối quan hệ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài chia buồn Tập muốn nhấn mạnh với ông trọng rằng, dâng đất, bán biển cho Trung quốc là “đồng chí là bạn thân thiết”.
Theo Tân Hoa Xã, trong thư chia buồn, ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc “coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc nâng cao sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, củng cố tình đoàn kết và hợp tác nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Đảng và hai nước”.
Có lẽ, vụ việc 11 ngư dân Việt Nam bị Trung bắt giữ mới đây tại ngay vùng biển Vịnh Bắc Bộ (nơi mà Phiêu từng cắt cho TQ) lại càng tô thắm thêm cái tình hữu nghị thắm thiết giữa 2 đảng, nhưng lại là cục uất nghẹn toàn Dân Việt Nam! Nhất là 11 người bị bắt trên Vịnh Bắc Bộ có công lớn của Lê khả phiêu.
Chắc chắn rằng, người Việt bị bắt giữ khi đang đánh cá trong vùng nước thuộc lãnh hải Việt Nam, nhưng TQ ngang nhiên xâm phạm chủ quyền và bắt giữ. Hành động này gần 3 tuần mà, bị phía Việt Nam ém tin không hề công bố trên truyền thông. Củng cố hữu nghị, nâng cao tin cậy đâu chẳng thấy, chỉ thấy một kẻ lưu manh nhe răng đòi nuốt chủ quyền người khác, còn một kẻ thì nguyện làm thân trâu chó im lặng nhìn nó cướp giết dân mình để đổi lại cái “ổn định” mà nắm quyền cai trị. Ngẫm mà tức!
Đốt lò cứ đốt lò, bán nước cứ bán nước nhưng xin ông trọng đừng bao giờ nhắc đến hai từ yêu nước, Ông không đủ tư cách đâu ông trọng!
* Do QĐB