ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CÒN HAY ĐÃ MẤT?
BBT. Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm.
Facebook
Có nhiều người thường hỏi rằng, đất nước Việt Nam hiện nay còn hay đã mất, điều đó cũng tùy vào sự hiểu biết của mỗi người, tuy nhiên cho đến lúc này thì vẫn còn rất nhiều người VN cảm thấy bình thản coi như không hề có chuyện gì xảy ra, họ vẫn vô cảm chẳng quan tâm đến sự nguy cơ đối với đất nước, tất cả đều phó mặc mọi chuyện để đảng lo. Nhưng đối với anh chị em trong BBT chúng tôi và rất nhiều người đấu tranh dân chủ cho quê nhà đều đau đáu về nguy cơ của một đại họa đất nước VN đã bị rơi vào tay Tàu cộng.
Chỉ còn vài tuần nữa thôi là chúng ta chào đón năm 2020 , đó là một năm đen tối cho VN, với một hiểm họa bắt đầu có hiệu lực . Mật Ước Thành Đô sẽ giáng xuống đầu nhân dân VN chúng ta. Sự thực thì nhà cầm quyền VN đã áp dụng vào thực tiễn trong mấy năm gần đây, như 6 tỉnh biên giới phía Bắc, cho phép nhân dân TQ qua lại tự do. Tiền Nhân Dân Tệ đã được lưu hành trên nhiều tỉnh thành ở VN.
* Miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển với thời gian tạm trú là 30 ngày. Trên thực tế thì Việt Nam đang có 18 khu kinh tế ven biển, bao gồm hai huyện đảo Phú Quốc, Vân Đồn và chính phủ sẽ quyết định khu kinh tế ven biển nào được miễn thị thực nếu đáp ứng đủ bốn điều kiện: có sân bay quốc tế, không gian riêng biệt; ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng các nơi như Vân Đồn. Bắc Vân Phong và Phú Quốc nghiễm nhiên biến thành đặc khu cho người Trung Quốc mà không cần thông qua luật đặc khu.
*Chiều 25 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã chính thức có thông cáo báo chí về việc nghiên cứu, lập quy hoạch tuyến đường sắt mới khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là tuyến đường được đánh giá là quan trọng, mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực Tây Nam của Trung Quốc và Tây Bắc của Việt Nam. Trung Quốc coi đây là phần quan trọng trong tuyến đường xuyên Á, kết nối Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai của Việt Nam với Côn Minh - Thành Đô - Lan Châu của Trung Quốc và đi tới châu Âu. Nó còn nằm trong kế hoạch vành đai con đường của TQ.
Qua những bằng chứng trên thì chúng ta đã thấy. Vì quyền lợi ích kỷ của chúng, tập đoàn độc tài cộng sản cầm quyền Việt Nam đã và đang từng bước giao nộp đất nước cho Tàu Cộng, rắp tâm tiêu diệt dân tộc Việt Nam, đưa nước Việt Nam trở thành một bộ phận của Tàu Cộng, đưa dân tộc Việt Nam trở thành kẻ nô lệ cho Tàu Cộng.
Đại họa của một dân tộc đang cận kề từng giây phút. Giờ đây đối với chúng ta sẽ không còn còn đường lựa chọn nào khác ngoài việc cùng nhau đứng lên tranh đấu để xóa bỏ chế độ CS độc tài thì may ra có thể tránh được đại họa của một dân tộc đang bị sáp nhập vào TQ.
Với chủ trương và mục đích Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm chúng tôi là luôn đồng hành cùng quý vị và xin nhận trách nhiệm đăng tải các bài viết của quý vị liên quan đến thay đổi chế độ tại quê nhà.
Chỉ có liên kết và đoàn kết mới tạo ra một sức mạnh để chống lại một chế độ CS tàn bạo, dối trá và tham nhũng.
Hội NNCBCĐ chúng tôi thiết nghĩ rằng, trong một thời gian không xa sẽ hình thành một thế chế dân chủ đa nguyên tại Việt Nam. Một nước Việt Nam thống nhất, độc lập, hòa nhập và phát triển cùng với thế giới văn minh nhất định phải hiện diện trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
Vì vậy, hơn lúc nào hết, ngay từ lúc này, chúng ta cần đoàn kết chặt chẽ bên nhau, đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, sớm đưa nước Việt Nam thoát khỏi chế độ cộng sản độc tài, đất nước của chúng ta bước sang một kỷ nguyên với tương lai: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Với một niềm tin vững chắc, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý anh chị độc giả, tác giả, cộng tác viên và bạn bè thân hữu trên khắp thế giới trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, hợp tác và đồng hành cùng chúng tôi lên tiếng trên diễn đàn:
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm. Được sự tiếp sức của quý vị luôn là động lực, là nguồn cảm hứng giúp chúng tôi vững tin đi trên con đường tranh đấu xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản cầm quyền tại quê nhà. Chúng tôi nguyện trung thành với một lòng sắt đá để đi hết con đường mình đã tự chọn, cho dù phía trước còn gặp nhiều khó khăn, gian nan và nguy hiểm. Nhưng vì tương lai Việt Nam, vì con cháu chúng ta, chúng tôi quyết không sờn lòng, không nản chí.
Hãy tiếp tục lên tiếng cùng chúng tôi.
05.12.2019
BBT Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm.