NƯỚC MẤT BỞI MỘT LŨ VỪA HÈN, VỪA NGU, VỪA THAM
CÓ TÊN Đcs VIỆT NAM.
Phạm Thành
Facebook
Không còn nghi ngờ gì nữa, Đảng cs Việt Nam quyết tâm đưa đất nước Việt Nam, ít nhất trở thành một bộ phận của nước Tàu Cộng. “Hai quốc gia một biên giới” mà lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc vừa tuyên bố trong đầu năm 2018, là một biểu hiện sát nhập hết sức rõ ràng. Nước Việt Nam trở thành một bộ phận của nước Tàu Cộng là khó ai có thể chối cãi.
Trong một hiện thực khác, ở thượng tầng hiện tại, hầu hết lãnh đạo Việt Nam đều thấm và tuân thủ nguyên tắc đại cục này.
Dưới hạ tầng, cửa ngõ phía Đông ( biển Đông) của Việt Nam đã bị mất chủ quyền gần như hoàn toàn; Ảỉ Bắc, cửa ngõ an ninh phía Bắc, chủ quyền lãnh thổ cũng đã được đảng ta mở toang cửa. Tất cả được triển khai đúng bài bản theo 27 văn bản “thỏa thuận và hợp tác” đã được đảng ta và đảng Tàu Cộng soạn thảo và ký kết trong năm 2017 và 2018, bao trùm sự sát nhập lên toàn diện, triệt để các mặt đời sống của Việt Nam: từ chính trị đến quân sự; từ kinh tế đến văn hóa, giáo dục; từ tổ chức đảng đến các hội đoàn xã hội.
Một Trung Quốc tối tăm, hoang dã, độc tài, còn có tập tính ăn thịt người, thì bất kỳ một dân tộc nào nhập vào Trung Quốc sẽ nhanh chóng bị tiêu vong. Như Tây Tạng chẳng hạn. Năm 1959, khi Tàu Cộng chiếm được Tây Tạng thì dân Tây Tạng có hơn 25 triệu người. Sau hơn 50 năm bị Tàu Cộng sát nhập, dân Tây Tạng, nay chỉ còn lại có 4 triệu người sinh sống ở Tây Tạng.
Lãnh đạo cs Việt Nam quyết tâm nhập đất nước và dân tộc Việt Nam vào nước Tàu Cộng, cũng là quyết tâm nhập đất nước, dân tộc Việt Nam vào hang cùng tối tăm hầm mộ, không thể thoát khỏi kiếp nạn bị diệt vong. Trong khi Tàu Cộng với chủ trương tái lập một chế độ quân chủ phong kiến, tất yếu, chế độ đó cũng sẽ bị diệt vong. Lãnh đạo Việt Nam quyết tâm nhập nước Việt Nam vào nước Trung Quốc, cũng là quyết tâm nhập đất nước và dân tộc Việt Nam vào một cái xác chết chỉ còn đợi đến ngày. Đó là một quyết sách, một đường lối, một chủ trương hết sức lú lẫn, ngu xuẩn.
Người xưa nói, “thuận thời thì sống, chống thời thì chết”, hay câu thành ngữ: “Khôn chết, dại chết, biết thì sống” là một chân lý phổ quát không thể chối cãi.
Thời Thế ở đây là gì? Là đa nguyên, dân chủ; là tam quyền phân lập; là quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc; quyền làm chủ vận mệnh của mình và tổ quốc mình. Lãnh đạo nước Tàu Cộng hiện nay đang chống lại Thời Thế này, sớm muộn gì, chế độ này cũng sẽ bị diệt vọng. Đi theo kẻ sớm muộn cũng sẽ bị diệt vọng, chỉ có bọn người vừa ngu, vừa lú lẫn, vừa hèn hạ mới có thể làm.
Tại sao chúng ta lại chấp nhận làm kẻ vừa hèn, vừa ngu, vừa lú lẫn để có một kết cục chung sẽ bị diệt vọng như vậy? Tại sao chúng ta không đi theo Thời và Thế? Trước hết là tự xóa bỏ độc tài trên đất nước mình? Thực thi đa nguyên, dân chủ tự do cho nước mình. Quyết tâm lái, đưa con thuyền Việt Nam hòa nhập vào Thời Thế của thời đại và trở thành một lực lượng, một tiền đồn cùng thế giới văn minh tiêu diệt chế độ độc tài, quân chủ phong kiến đang ngự trị trên đất nước Trung Hoa?
Đi theo Thời và Thế thì dù có phải trả giá ở bất kỳ mức độ nào, chúng ta và thế giới sẽ chiến thắng, dân tộc Việt Nam sẽ xứng danh là dân tộc anh hùng, biết sống chết cho lẽ phải, cho văn minh, cho tiến bộ xã hội của loài người? Được như vậy, không chỉ thế giới văn minh, dân chủ ngưỡng mộ ta mà nhân dân Trung Hoa cũng sẽ ngàn lần biết ơn người Việt Nam ta lắm lắm.
Vậy, tại sao lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam lại cứ khăng khăng tự mình rúc đầu vào thòng lọng và nhất quyết đưa đất nước và dân tộc Việt Nam cùng vào cái thòng lòng ấy? Tại vì, lãnh đao Việt Nam hiện nay vừa ngu, vừa lú lẫn, vừa hèn hạ. Chỉ có thể hiểu như thế, không thể có cách hiểu khác.
Nhìn lại lịch sử hiện đại. Nước ta vừa trải qua một thời kỳ lầm lẫn ngu dại, theo Nga và Tàu, làm anh lính tiền đồn của phe Xã hội Chủ nghĩa chống lại các nước “tư bản, đế quốc”. Xướng máu nhân dân chất chồng, đất nước tanh bành, tan nát mà chúng ta chẳng thu được một kết quả gì cho tự do, ấm no, hạnh phúc. Bởi vì, Nga, Tàu mới chính là những nước đế quốc, thậm chí còn tệ hại hớn các nước “đế quốc, tư bản”, vì bản chất của nhà nước Tàu Cộng và Nga Xô là bản chất độc tài, hay quân chủ trá hình. Các nước “đế quốc, tư bản” mà ta chống lại, lại chính là các nước có nền dân chủ pháp quyền văn minh hơn hẳn các nước gọi là Xã hội Chủ nghĩa. Đảng cs Việt Nam đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi dẫn dắt nhân dân Việt Nam theo Nga Xô và Tàu Cộng, nay lại tiếp tục sai lầm, sai lầm nghiêm trọng hơn, khi dẫn dắt dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam nhập vào nước Tàu Cộng.
Có thể nói, Đảng cộng sản Việt Nam có mặt trên đất nước Việt Nam, kiên quyết giữ quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam chỉ thực hành mỗi một nhiệm vụ, đó là xóa sổ nước Việt Nam và tiêu diệt dân tộc Việt Nam. Điều này đã hiện hình quá rõ ở thời điểm của quá khứ và hiện tại trong 70 năm đảng cộng sản Việt Nam “lãnh đạo toàn diện và triệt để” dân tộc Việt Nam.
Tại sao đảng cs Việt Nam cứ dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi hết sai lầm nay đến sai làm khác. Vì, lãnh đạo Việt Nam trước và nay toàn là một lũ vừa ngu, vừa lú lẫn, vừa hèn hạ. Chỉ có thể hiểu như thế, không thể có cách hiểu nào khác.