Di ảnh du kích quân Phạm Văn Cội (tức thằng Cuội) - nguồn Internet mở.
Quyền Được Biết
Vô tình lướt tin QĐB mới thấy bọn csVN ngày nay đã lợi dụng Internet để tuyên truyền lếu láo, trong đó bọn chúng đã upload những "dũng sĩ chống Mỹ, chống Pháp" lên Wikipedia.
Xem qua không khỏi buồn cười vì cái sự láo toét của bọn VC này. Bởi dũng sĩ của chúng nó toàn mình đồng da sắt, còn bọn "Mỹ, Ngụy" chỉ là tấm bìa carton cho bọn chúng nó tập bắn cho nên địch quân chết như rạ, còn dũng sĩ ta thì sau khi lập chiến công mới... chịu ngã lăn ra chết.
Trích:
Phạm Văn Cội quê ở xã Nhuận Đức, Tổng Long Tuy Trung, quận Củ Chi, tỉnh Bình Dương. Vốn là một thợ cạo mủ cao su, năm 1960, ông bỏ việc về quê hương tham gia du kích. Cuối năm 1963, khi quân Mỹ tấn công vào Củ Chi, tổ chiến đấu do Phạm Văn Cội chỉ huy đã dùng lựu đạn tự tạo đánh đứt xích một chiếc xe tăng Mỹ. Đây là trận đầu tiên trong lịch sử mà quân dân Củ Chi đánh hỏng xe tăng đối phương bằng lựu đạn.
Du kích quân Phạm văn Cội đã bò gần chiếc xe này khoảng 10m để tung lịu đạn (chứ bò xa làm sao ném trúng!) - Hình Internet.
Đây chỉ mới là vài chục "thằng lính Mỹ" to lớn dềnh dàng, trong khi VC 'Cuội' giết được đến 111 thằng mà không bị gì thì quả chỉ có mấy thằng Tuyên Láo mới có thể nói dóc được đến như thế - nguồn hình Phan Ba Blog.
Năm 1967, trong một trận chống càn, Phạm Văn Cội hi sinh.
Lời bình QĐB: Tất nhiên là VC Cuội chết cha từ đời nào rồi, hắn chết không phải vì Mỹ hay Ngụy giết, mà hắn chết vì các đ/c chính trị viên muốn hắn chết để sau đó cắm ống đu đủ vào đít hắn thổi hơi cho hắn to thành con bò ấy mà!
P.s. còn rất, rất nhiều đ/c nữa, xin mời vào đây nghe bọn V+ nói phét:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_Anh_h%C3%B9ng_L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_v%C5%A9_trang_nh%C3%A2n_d%C3%A2n