ANH BẢI ĐẦU TÀU

Quyền Được Biết
Chuyện anh Bải đầu tàu bị cách chức (chứ hỏng có phải là từ chức như lời ảnh nói, vì cái đảng thô bỉ này có biết từ chức bao giờ!) là một điều chưa hề có tiền lệ trong băng đảng csVN.
Nghĩ cũng buồn cho người dân Việt Nam, bởi vì sống trong một cái xã hội bưng bít như một cái trại tù, nói thì lấm la lấm lét, chửi thì chỉ biết chửi thầm trong bụng, thế nhưng kể từ khi anh Bải lên thế chỗ cho thằng tưởng thú Ba Ếch nguyễn tấn dũng với cái chính phủ "Kiến Xạo" gì đó thì mỗi khi anh Bải mà nói là toàn dân cứ ôm bụng cười bò...
Ảnh khai ký lịch của ảnh là có bằng cử nhân Anh Văn, thế nhưng mỗi khi ảnh nói tiếng Anh thì không những tụi tây nó không biết ảnh nói gì mà cả người dân Việt cũng chào thua với những câu "Ma Dè Ziệt Nôm", sau đó còn bò hơn khi ảnh đi đến đâu cũng nổ là "đầu tàu", "tấn gương", "điển hình", "mủi nhọn"...; ảnh cũng không quên chém gió vào bọn 'thế lực thù địch' với câu: "Dân chủ tào lao thì sẽ loạn...", nhưng một đảng của mấy ảnh còn loạn hơn khi thằng nào thắng nấy đều là sứ quân cát cứ từng vùng, chia ra nhiều thế lực xâu xé đất nước.
Nay anh hề Bải đã bị bãi nhiệm, hết còn làm chủ tịch cái xứ mù lòa Việt Nam, ảnh mà xuống thì cũng sẽ có thằng dốt khác lên thế chỗ, bởi vì quan thầy TQ luôn muốn như vậy, hễ càng ngu thì càng tham, càng cắn cho đầy túi cho nên dễ dàng sai khiến, chứ nếu VN có nguyên thủ dân chủ và đa đảng thì làm sau mà thôn tính được, đúng không nè...
Thằng hề rẻ tiền nguyễn xuân phúc - nguồn Internet.
Buồn 5 phút nhé người dân trong nước, buồn không lâu, bởi vì sau anh Bải, sẽ có anh Tám, anh Chín, anh Mười lên tấu hài, không chừng bọn chúng còn diễn hay hơn cả anh Bảy, tha hồ cho chúng ta cười, cười thoải mái, cười thỏa thích, bởi vì cười cũng như... bắn pháo hoa để quên đi... đói nghèo vậy mà... !

Quyền Được Biết
Chuyện anh Bải đầu tàu bị cách chức (chứ hỏng có phải là từ chức như lời ảnh nói, vì cái đảng thô bỉ này có biết từ chức bao giờ!) là một điều chưa hề có tiền lệ trong băng đảng csVN.
Nghĩ cũng buồn cho người dân Việt Nam, bởi vì sống trong một cái xã hội bưng bít như một cái trại tù, nói thì lấm la lấm lét, chửi thì chỉ biết chửi thầm trong bụng, thế nhưng kể từ khi anh Bải lên thế chỗ cho thằng tưởng thú Ba Ếch nguyễn tấn dũng với cái chính phủ "Kiến Xạo" gì đó thì mỗi khi anh Bải mà nói là toàn dân cứ ôm bụng cười bò...
Ảnh khai ký lịch của ảnh là có bằng cử nhân Anh Văn, thế nhưng mỗi khi ảnh nói tiếng Anh thì không những tụi tây nó không biết ảnh nói gì mà cả người dân Việt cũng chào thua với những câu "Ma Dè Ziệt Nôm", sau đó còn bò hơn khi ảnh đi đến đâu cũng nổ là "đầu tàu", "tấn gương", "điển hình", "mủi nhọn"...; ảnh cũng không quên chém gió vào bọn 'thế lực thù địch' với câu: "Dân chủ tào lao thì sẽ loạn...", nhưng một đảng của mấy ảnh còn loạn hơn khi thằng nào thắng nấy đều là sứ quân cát cứ từng vùng, chia ra nhiều thế lực xâu xé đất nước.
Nay anh hề Bải đã bị bãi nhiệm, hết còn làm chủ tịch cái xứ mù lòa Việt Nam, ảnh mà xuống thì cũng sẽ có thằng dốt khác lên thế chỗ, bởi vì quan thầy TQ luôn muốn như vậy, hễ càng ngu thì càng tham, càng cắn cho đầy túi cho nên dễ dàng sai khiến, chứ nếu VN có nguyên thủ dân chủ và đa đảng thì làm sau mà thôn tính được, đúng không nè...

Buồn 5 phút nhé người dân trong nước, buồn không lâu, bởi vì sau anh Bải, sẽ có anh Tám, anh Chín, anh Mười lên tấu hài, không chừng bọn chúng còn diễn hay hơn cả anh Bảy, tha hồ cho chúng ta cười, cười thoải mái, cười thỏa thích, bởi vì cười cũng như... bắn pháo hoa để quên đi... đói nghèo vậy mà... !
Gửi ý kiến của bạn