Búa liềm đảng lễ tưng bừng
Các quan tự sướng chúc mừng lẫn nhau
Bắt dân cả nước ngậm sầu
Trăm ngàn xuất khẩu làm thuê
Triệu dân khố rách nằm lê lề đường
Lệ trào oan ức tứ phương
Đất nhà đảng cướp dân nương chuồng bò
Lâu đài gác tía quan to
Mồ cao mả lớn hốc no bạc tiền
Trị cai xiềng xích cường quyền
Đùi cui đàn áp dân hiền máu rơi
Ai vì yêu nước lên lời
Hỏa lò cũi sắt một đời âm u
Thương dân lên tiếng rũ tù
Người khôn bắt hết bú dù ngồi cao
Nhờ ơn đảng nước lộn nhào
Tương lai dân tộc lệ trào xót xa
Mừng vui đất nước hoan ca
Tạ ơn liềm búa quốc gia tiêu tùng!
Xuan Ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn