THIÊN TÀI PHAN QUỐC VIỆT
Hình từ bài chủ
Lộc Dương
Theo một nguồn tin chưa được xác nhận thì vừa qua, Học viện Nghiên cứu Quân sự Hoa Kỳ đã đệ trình lên Bộ Quốc phòng, đề nghị trao danh hiệu “Thiên Tài Quân Sự” cho Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty Việt Á, hiện đang ngồi buồn hiu quạnh trong trại tạm giam ở Việt Nam chờ ngày ra toà lãnh án.
Lý do là : Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, kể cả những ngày tháng khốc liệt nhất của trận “ Điện Biên Phủ trên không”, nước Mỹ đã hy sinh hơn 58 ngàn binh sĩ cùng với bao nhiêu là máy bay, khí tài quân sự, nhưng vẫn không giết được thằng tướng nào của việt cộng. Trong khi đó chỉ một mình Phan Quốc Việt, với khuôn mặt đờ đẫn ngu ngu, lại có thể tiêu diệt một lúc 2 bộ trưởng, 3 viên tướng quân đội, hơn một tá bí thư tỉnh uỷ, và cả trăm giám đốc sở, chỉ trong một trận đánh mang tên kít test Việt Á.
Cũng theo nguồn tin viện dẫn, hiện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang đàm phán với chính quyền việt cộng để bảo lãnh Phan Quốc Việt qua Mỹ làm cố vấn đặc biệt cho Bộ Quốc phòng. Đổi lại Mỹ sẽ viện trợ cho VN 2 chiếc tầu tuần dương để đối phó với giặc Tàu đang hung hãn bắn giết ngư dân Việt ngoài Biển Đông. Trong khi chờ đợi kết quả cuộc thương lượng, hiện phía Mỹ đã được cho phép vào trại giam gặp Phan Quốc Việt để tư vấn, tìm hiểu nguyện vọng, cũng như giúp đỡ mọi mặt trong sinh hoạt hàng ngày tại trại giam. Đây là một tiêu chuẩn mà trước nay chỉ dành cho các công dân Mỹ bị giam giữ tại nước ngoài.
Một quan chức Mỹ sau chuyến vào thăm gặp Phan Quốc Việt đã kể lại như sau :
-Vị thiên tài quân sự này còn trẻ. Khuôn mặt lúc nào cũng đờ đẫn, ngơ ngác, dễ gây được sự xúc động nơi người khác. Đây có thể là lý do tại sao chỉ với một phòng thí nghiệm chừng 10 mét vuông, không có nhà khoa học nào trong đó ngoài vài ba nhân viên lao động phổ thông, mà vẫn khiến cho cả một hệ thống chính quyền tin rằng, nơi đây mỗi ngày đã sản xuất ra được 300 ngàn bộ kít test.
-Trong lúc trò chuyện, thiên tài hay cười bất chợt, không rõ lý do cụ thể. Hàm răng của thiên tài hình như bị sún ở hàm trên. Điều này chắc chắn sẽ gây bận rộn cho các nha sĩ quân y Hoa Kỳ, một khi thiên tài đặt chân lên đất Mỹ.
-Thiên tài cho biết bên cạnh cái tài “càng chọt mũi nhân dân càng đẻ ra nhà lầu xe hơi”, thiên tài còn có năng khiếu hoạ sĩ. Vì có hoa tay, nên Thiên tài đã được Ban Giám thị tin tưởng giao cho việc quét vôi các phòng ốc trong và ngoài trại, cũng như sơn lại các chuồng gà cho gia đình cán bộ trại.
-Vui chuyện, thiên tài còn tiết lộ thêm : Thượng tá Hồ Anh Sơn, thuộc Viện Nghiên cứu y dược, Học viện Quân y, kẻ đã làm bộ rơi nước mắt cá sấu trong lúc bịa ra chuyện lăn lộn trong phòng thí nghiệm, cùng với Phan Quốc Việt ăn mì gói, để chế tạo ra kít test Việt Á, rất bị khinh rẻ trong trại. Tay này hiện đang lao động cải tạo ở Tổ thuốc nam. Hàng ngày phải ra ngoài trại lê lết kiếm mấy thứ cây bậy bạ như Cà Dược, Hà Thủ Ô, đọt khoai mì...v..v..về nấu thành thuốc Nam. Muốn nấu thế nào thì tuỳ ý, tù uống chứ ai uống đâu mà sợ.
Còn Bộ trưởng Chu Ngọc Anh vì đã từng nắm bộ Khoa học- Công nghệ nên ban đầu được cho đi chăn trâu, nhưng sau này vì sợ trâu có chửa hoang, ban giám thị bèn rút về lao động ở Tổ xâu hạt cườm, làm gia công cho các cơ sở chuyên sản xuất vòng hoa phúng điếu. Riêng bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhờ có chuyên môn nên được cho làm y tá trại, thế chỗ của người y tá lâu năm ở đây vừa chết vì bịnh kiết lỵ.
-Sau cùng, khi được hỏi về triển vọng qua Mỹ làm việc cho bộ Quốc phòng để có tương lai sáng sủa hơn, thiên tài tỏ vẻ ngần ngại. Bằng giọng trọ trẹ miền Quảng Nam, Phan Quốc Việt cho biết : Tài năng của ông chỉ có thể phát huy được ở những chế độ mà lãnh đạo vừa ngu lại vừa tham, ngồi ghế không phải để phục vụ cho dân cho nước, mà chỉ để phục vụ cho túi tham không đáy của mình. Chứ còn ở những nước mà chính quyền chịu sự giám sát của nhân dân, cộng thêm sự nghiêm minh của pháp luật, thì cái thiên tài lưu manh của ông không có cửa để chớm nở, chứ đừng nói là phát huy.
Loc Duong
Hình 1: Khuôn mặt giả ngây giả dại, hết sức dễ thương của Phan Quốc Việt
Hình 2: 3 con sâu tướng rơi rụng trong vụ Việt Á. Từ trái sang phải : Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Trung tướng Đỗ Quyết, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương.
61
20 bình luận
6 lượt chia sẻ
Gửi ý kiến của bạn