VIỆT NAM HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TỰ DO INTERNET!
Nguyên Anh
Đáp lại những cáo buộc Việt Nam hoàn toàn không có tự do Internet, nhà cầm quyền cho những tên dư luận viên đăng đàn phét lác rằng đó là sự cáo buộc vô căn cứ, bởi lẽ Internet đã phổ biến tại Việt Nam với hơn 70% dân số truy cập mỗi ngày.
Với dân số 100 triệu người thì nếu thống kê rằng 70% đều sử dụng thì hầu hết con người tại Việt Nam ai cũng dùng Internet ngoài trừ ông già, bà lão, trẻ em và người dân các khu vực vùng sâu vùng xa, và nếu như vậy thì người dân Việt Nam truy cập, sử dụng Internet vào những việc gì?
Internet Việt Nam chỉ là công cụ tuyên truyền của đảng cs.
Nếu hình dung hệ thống Internet phổ cập tại Việt Nam nội dụng có tổng số là 100% thì 50 cho đến 55% trong đó là công cụ báo chí phục vụ cho đảng độc tài csVN. Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cs không hề cho phép báo chí tư nhân xuất hiện, cho nên trên Internet chỉ có mặt các trang tin điện tử của những tờ báo trong nước và các tỉnh thành, của đài phát thanh, truyền hình quốc doanh, của các cơ quan, đơn vị mà hoàn toàn không có bất cứ tờ báo tư nhân nào, ngoài ra còn có mặt những trang web xàm xí, ma quái, tình dục, tâm linh... ; 50% còn lại là thị phần của các công ty truyền thông lớn của nước ngoài như Facebook, Youtube…; với hệ thống truyền thông công cộng này người Việt Nam thường dùng để bán hàng online, khoe mẽ sự giàu sang giả tạo hoặc bất chính của mình, câu view, làm những clip tào lao xạo sự để kiếm fan hâm mộ và kiếm tiền từ công ty cho phép cho nên những clip trên Facebook hoặc Youtube từ người dân trong nước chỉ là những chuyện trên trời dưới đất, vô thưởng vô phạt và không đụng chạm đến nhà cầm quyền…
Việt Nam ngăn cấm truy cập những thông tin của thế giới tự do.
Những công ty cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam thường cài mặc định cho máy thuê bao, trong đó người dân không thể truy cập được những nguồn thông tin chính thống nước ngoài, các trang tin VOA, RFA, RFI, các trang báo Tiếng Việt có máy chủ tại nước ngoài có chủ trương chỉ trích hoặc chống đối đảng đều bị vào danh sách đen và cấm truy cập tại Việt Nam, nếu muốn xem thì người thuê bao phải cài vào máy chủ của mình một dãy số mật mã để vượt tường lửa, sau đó mới có thể truy cập được mà không qua sự ngăn chặn từ Việt Nam. Vì thế người dùng Internet trong nước chỉ đọc và nghe những gì đảng cộng sản tuyên truyền.
Đó chính là không có tự do Internet!.
Cao hơn nữa là tự do tư duy, ngôn luận càng không thể nào có mặt, bởi vì trên không gian Internet đảng csVN đã nuôi dưỡng hàng ngàn tên an ninh, mật vụ, dư luận viên, bọn này chỉ chuyên rình rập trên những phương tiện truyền thông có đông người tham gia như Youtube, Facebook, chúng dò tìm những comment chống đối chế độ, những ý kiến chỉ trích hay chửi bới, sau đó bọn chúng vào trang chủ của người đó dùng máy quét dò tìm IP của họ và báo cho bọn an ninh, mật vụ csVN tiến hành bắt giữ và truy tố theo những điều luật rừng rú mà bọn chúng đặt ra. Do đó sự phản kháng của người dân dường như đã bị ngăn chặn hoàn toàn, nếu có chỉ có thể trong tư duy của người dân mà cũng không thể nói ra để liên kết thành một khối con người cùng ý chí.
Đã không có tự do tối thiểu trên Internet thì làm sao có thể có được tự do tư duy và ngôn luận, cho nên thế giới lên án Việt Nam không có tự do Internet là điều không sai, bởi vì trong cái đất nước ngàn năm tăm tối đó bọn cai ngục chỉ muốn người dân mãi mãi ngu si để suy tôn mình trong một ước mơ trường trị ngàn đời, cho nên dù cho Việt Nam có Internet đi chăng nữa thì sự thay đổi tư duy của người dân khó có thể có được trong một sớm một chiều với kế hoạch ngăn cấm của nhà cầm quyền.
"Một nửa cái bánh vẫn là cái bánh, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật" hoàn toàn đúng với những lời bao biện, ngụy biện của đảng về cái được gọi là tự do Internet tại Việt Nam.
Xưa nay những quốc gia cộng sản luôn là như vậy, chúng không bao giờ tự thay đổi được, dù cho có khoác trên người những bộ vó văn minh thì cái tư duy mọi rợ vẫn luôn trong đầu, cho nên không lấy gì làm lạ khi Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới phong tặng danh hiệu cho Nguyễn Phú Trọng - TBT Đảng csVN là kẻ thù của Internet.
Một cái thằng lãnh đạo mà như vậy thì lũ đàn em bên dưới làm sao mà khác cho được?!