CĂN BỆNH NỔ CỦA ĐẢNG csVN!
Tự nhiên khi ông Thủ Tướng xứ Mù Cuba đến thăm Việt Nam, tôi lại nhớ đến căn bệnh nổ của mấy ông cộng sản, và cũng không hiểu vì sao mà mấy tên lãnh đạo đảng hay cái đám đảng viên lau nhau lít nhít bên dưới lại khoái nổ đến thế không biết…
Trước tiên phải nhắc đến anh Triết Lùn bí danh 6 Phong, bởi phong là gió nên ảnh chém gió kinh hồn, nước thì nghèo muốn chết, vũ khí thì chỉ toàn là cùi bắp so với thế giới, thế nhưng khi ảnh đến thăm hữu nghị xứ Cuba thì hùng hồn phát biểu: “Cuba thức thì VN ngủ, Cuba nghỉ thì VN thức để canh giữ cho hòa bình thế giới…”(!), chắc có lẽ tư duy mấy thằng thấp kém luôn thích đánh trống cho to để mọi người đừng có quên mình chăng?! Nay thế giới đang loạn lạc đấy, thằng Nga đang xâm lược Ukraine kìa, sao không thấy VN và cả thằng Cuba ra mà canh giữ, hay mấy ông lại dùng cái “ní nuận chính trị cao cấp” của mình để ngụy biện rằng tôi chỉ canh giữ thôi à nha, chứ tôi đâu có nói rằng sẽ can thiệp đâu mà bắt bẽ, chưa hết; anh Triết Lùn này còn chém gió rằng đã “phân hóa” được ông Tổng Thống đế quốc về cái trại tù Guantanamo và được ông ta chăm chú lắng nghe dữ lắm (vì ông ta đếch có hiểu thằng Việt cộng này bợ đít kiểu gì!)…
Nhưng đâu phải chỉ có mình Triết Lùn, trên hắn còn có Trọng Lú, người ta nói hắn lú bởi vì một mặt hắn bắt toàn dân phải đi theo con đường mà đảng chọn là tiến lên CNXH, thế nhưng cũng chính hắn không biết 100 năm nữa có tới hay chưa?!, thậm chí đất nước nghèo mạt rệp nhưng hắn vẫn nổ rằng: “Thời đại hcm là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử”, phải rồi; nó rực rỡ nhất bởi vì chỉ có thời hồ chó chết mới có cái vụ tìm đủ mọi cách để trốn khỏi VN, trai đi làm culi, nữ Osin, vợ hờ xứ người, ngay cả bán mạng để chết 39 người tại Anh Quốc kia kìa, rực rỡ đến thế sao người ta không ở lại quê mình mà phải chết trên đường vượt thoát?!
Thêm vào đó là Nguyễn Xuân Phúc khi còn làm Thủ tướng thì đi đến đâu cũng hô hào, đầu tàu, điển hình, tấm gương…; Phúc cũng là một kẻ thù của nền dân chủ khi hắn lên án rằng “Dân chủ tào lao thì sẽ loạn”, hắn nói xong rồi hắn giông lên làm Chủ tịch nước, ở cương vị này hắn không có dịp nổ lốp bốp như hồi trước, thế nhưng chỉ cần có dịp nào mà xuất hiện là cái bản tính nổ văng miểng của hắn lại xuất hiện để làm phiền thiên hạ.
Còn lão thủ tướng hôm nay có tên Phạm Minh Chính, xuất thân từ xứ “ăn rau má, phá đường tàu” không có nổ, chỉ hơi ngu ngu một tý, nhưng lại cố tỏ ra nguy hiểm khi phát biểu về nhân quyền Việt Nam là: “nhân quyền là cơm ăn, áo mặc, là không để ai bị bỏ lại phía sau…” hắn cũng làm ra vẻ anh hùng rơm khi “sẵn sàng đối chất với bất kỳ ai về nhân quyền”, Chính rau má nói cho có chứ ở trong nước ai mà đối chất với hắn có mà đi tù mọt gông, còn những cơ quan truyền thông ngoài nước có cho vàng Chính cũng chả dám tới, bởi vì cái trình độ nhận thức nhân quyền như khỉ của y và của cái đảng khỉ VN có ra cái gì đâu mà đối chất? nói lui nói tới người ta bắt bí có mà mang nhục.
Đó là chưa rờ tới cái thằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của nhiệm kỳ trước, cái thằng phát biểu linh tinh về Luật Biểu Tình, về tình hữu nghị viễn vông sau khi ăn dày, cắn đậm đã lui về vườn làm người tử tế đấy, chứ mà lôi hết bộ sậu của chúng nó ra chắc phải viết thành một bộ trường thiên tiểu thuyết mấy chục tập.
Cái bệnh nổ và xạo của đám đảng viên đảng csVN vẫn còn nhiều, hãy nhìn vào các tên GĐ mấy cái CDC 63 tỉnh thành VN mùa Covid-19 vừa qua, thằng nào thằng nấy chối leo lẻo, chối xoen xoét, thậm chí có thằng còn thề thốt rằng mình không có tơ hào đồng nào dù chỉ một ly cà phê, có thằng có chống tham nhũng mãnh liệt cho nên làm trưởng ban, nó còn vác cái mặc nạ đạo mạo của mình đi đánh trống khai trường năm học mới, thế rồi cả lũ nhà chúng nó, từ thằng không uống cà phê cho đến thằng trưởng ban thi nhau vào tù vì chúng nó cắn cả chục tỷ thì thế mới biết rằng” “Đừng tin những gì cộng sản nói – Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” là một chân lý bất di bất dịch.
Nhục đến thế này mà đảng vẫn còn ngồi đó tự sướng mà không biết ngượng, BCH TW đảng csVN nên họp phiên bất thường và tuyên bố giải thể cho nó còn chút sỹ diện, nếu không thì cũng nên đổi lại tên đảng cho phù hợp với tình hình thực tế, tên đảng cộng sản Việt Nam chỉ cần đổi lại một chữ thôi là toàn dân đều hiểu và thế đều công nhận, chỉ cần thay chữ sản bằng "chữ Xạo" là đúng nhất:
ĐẢNG CỘNG XẠO VIỆT NAM.
Cái đảng của những thằng xạo sống cộng sinh cùng với nhau.