Một lũ vô học
Một bọn ác độc
Thời thế ngồi cao
Nam Quan, Bản Giốc
Dâng hết cho t.àu
Mặc tổ quốc đau
Quyền lực chia nhau
Phá tan đất nước
Một lũ tội đồ
C.hết chẳng yên mồ
Ngàn năm dân rủa
Ải môn bao thủa
Cha ông giữ nước
Giờ dâng giặc cướp
Đất nước ngập đau
Nam Quan trấn ải địa đầu
Nghìn năm dân Việt chống t.àu ngoại lai
Non cao rừng thẳm trải dài
Oai hùng dân Việt chống loài c.ẩu t.rung
Triệu ngàn tử sĩ anh hùng
Vung gươm g.iết giặc giữ vùng biên cương
Trung Nam ranh giới hai phương
Vạn nghìn xác giặc trắng đường núi cao
Giờ đây nước mắt tuôn trào
Thiên thu giọt lệ đau cào biết bao
Ải xưa hùng vĩ trời cao
H.án nô bán nước dâng trao giặc thù
Hồn tử sĩ gió mây mù
Dân Nam tiếng thét ngàn thu lệ nhòa
Máu xương nước mắt chan hòa
Ải môn cửa mở nước ta thành t.àu
Muôn dân hãy ngẩng cao đầu
Chống thù giữ nước thoát sầu h.án nô
Chung tay gìn giữ cơ đồ
Diệt tan quỷ đỏ đào mồ chôn sâu
Tương lai tổ quốc đẹp màu
Ngàn năm nước Việt hát câu thanh bình.
Xuan ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn