BỘ ÓC VĨ ĐẠI.
1. Một đám thì bàn đi bàn lại về việc phải đặt thêm danh hiệu kiến trúc sư nhân dân và nhà văn ưu tú, chả biết để làm đéo gì. Không ở đâu trên thế giới họ có cái thứ quái quỷ nhà văn nhân dân và kiến trúc sư ưu tú cả. Vậy sáng tạo này của CUỐC HỘI hoặc là sự khốn cùng của sự ngu ngốc hoặc là một phát minh vĩ đại tiên phong của loài người... Tôi sợ nó rơi vào Trường hợp 1.
2. Bộ trưởng Trần Hồng Hà báo cáo CUỐC HỘI phương án đào các sân vận động và ruộng nương Hà Nội thành các bể ngầm chứa nước mưa thì khi mưa to hết ngập trên mặt phố.
Tiên sư chúng nó không biết ngượng khi năm kia đã có đại biểu đầu đất ở tp HCM ăn cơm dân nuôi mà kiến nghị mua cho mỗi nhà 1 cái lu đựng nước thì giải quyết úng ngập. Nay ông Bộ trưởng còn tệ hại hơn đầu đất, định làm mấy cái lu to bằng sân vận động để chứa nước???
Ao hồ tự nhiên của Hà Nội từ ngàn xưa giúp giải quyết úng ngập thì chúng nó cho lấp hết, cấp cho các công ty Vin-Sun- này nọ. Giờ gây úng ngập (cục bộ) thì chúng bảo bỏ tiền đào ngầm sân vận động để chứa nước????
Sao ĐẦU ĐẤT không dám kiến nghị đào mẹ Quảng trường Ba Đình đến Vườn Bách Thảo - khu đó rộng bằng mấy sân vận động nhỉ??? Khu đó hình như có hầm ngầm 1 đoạn rồi???
Hết chuyện CUỐC HỘI quê tôi. Văng vẳng tiếng thơ Hồ xuân Hương:
"Năm ba thằng ngọng đứng xem chuông
Nó bảo nhau rằng ấy ái uông".
——-
Nguyên tác: Van Kim Chính.
Phóng tác: Chém gió nhân dân, chém gió ưu tú: Cụ Chịu Đòn.
Gửi ý kiến của bạn