Mẹ của em năm 2016 bị khiển trách vì bế chị gái của em là - Lê Cẩm Nhung sai quy trình lên lãnh đạo một phòng.
Em có ông Bác ruột Lê Ngọc Đức cựu giám đốc ủy ban giải phóng mặt bằng tỉnh, chuyên đi cướp đất của dân.
Gia đình của em đẩy dân oan Thanh Hoá vào cảnh lầm than, màn trời chiếu đất, để đổi lại em có vị trí như hôm nay.
Đây là một bi kịch của đất nước chúng ta. Khi con vua lại được làm vua. Chắc chắn rằng, với tuổi và vị trí (bệ phóng) như thế sắp tới đây em sẽ leo lên cao và tương lai sẽ lãnh đạo đất nước.
Tỉnh đoàn là một vị trí được xem là một bệ phóng cho tương lai. Xuất thân tại đây không cần học hành gì. Nhưng sẽ là những người có quyết định quan trọng cho tương lai quốc gia.
Nó sẽ là lực cản cho việc phát triển đất nước khi người thực tài, người có tầm nhìn lãnh đạo, có sáng kiến đều bị vùi dập. Để rồi toàn đám con ông cháu cha lên lãnh đạo phát ngôn như một đám thiểu năng. Hết đưa đất nước ta đầu tàu này, đầu tàu nọ. Nói như hạch, nhưng tàn phá quốc gia thì không thể cân đo đong đếm được.
Bởi vậy, một quốc gia giàu tài nguyên như Việt Nam, có vị trí địa chính trị tối quan trọng, có thắng cảnh nổi tiếng, nhiều di sản văn hoá, nhưng, lãnh đạo quanh năm phải hết đi ăn mày, dân thì đi làm culi tứ xứ. Mà vẫn đì đẹt, lận đận.
——-
Em mới được bế lên ghế phó bí thư tỉnh đoàn TH.
Khi hỏi về kế hoạch hành động gì để thay đổi tình hình kinh tế, hay cho xã hội nhất là tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới đây?
Đồng chí nữ phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá trả lời: “em có biết cái gì đâu? Bố mẹ em bế lên thì em lên chứ biết gì mà hành với chả động”
Gửi ý kiến của bạn