LŨ MỌI RỢ MANG TÊN 'CÔNG AN NHÂN DÂN'
Nguyên Anh
Sự việc Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ dừng lại với kết quả tạm giam 3 chú tiểu còn ông thầy già thì cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú...
Đã có bao nhiêu người phải bị bắt, ở tù vì những lý do tào lao vớ vẩn của đám sai nha đầu trâu mặt ngựa của đảng mang cái tên mỉa mai là “Công an nhân dân”?
Xin thưa là nhiều lắm nhớ không hết, nhưng có thể kể ra những vụ việc gần đây như ông Vương văn Thả, Châu Văn Khảm, và nhiều người bất đồng chính kiến, chỉ trích nhà cầm quyền, đều bị vu cho cái tội chỉ có trong những đất nước độc tài là “nói xấu chế độ, thù địch, phản động, chống phá vv…”; mà nếu đảng, chính phủ nước CHXHCNVN có lắm kẻ thù đến như thế thì phải coi lại mình xem mình sống ra làm sao, có ra cái hình dạng con người hay là giống loài cầm thú cho nên mới lắm người thù đến như thế!
Rồi đến một mái nhà tu hành, dạy dỗ trẻ em nên người cũng bị bàn tay nhớp nhúa mang tên công an Tỉnh Long An mò vào, xóa sổ với những tội danh do bọn chúng tưởng tượng, hư cấu ra, bởi vì sao?
Bởi vì ở đây đào tạo ra những nhân tài hữu dụng mà đảng ta thì lại không thích, đảng chỉ đào tạo ra lũ cuồng tín, u mê, ám chướng, lũ lưu manh, vô văn hóa, tham lam, tàn bạo, độc ác và được bọn chúng huênh hoang khoác lác là học đòi theo tấm gương đạo đức của bác hồ…
Để ngụy taọ ra một vụ án thì không có gì khó khăn trong một đất nước độc tài với bộ máy an ninh và truyền thông khổng lồ, từ vu khống của công an cho đến hệ thống truyền thông hùa theo với như một lũ chó hùa với cùng một luận điệu, nào là "lợi dụng tôn giáo", "loạn luân" và cuối cùng là "lợi dụng dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước và cá nhân", thế nhưng đằng sau những cáo buộc đó là gì?
Là sự rỗng tuếch vì không có bằng chứng thuyết phục và cũng không loại trừ những tên đầu trâu mặt ngựa tại công an Tỉnh Long An sẽ dùng biện pháp tra tấn, ép cung và mớm cung 3 chú tiểu trẻ tuổi để họ cung khai khống, ký vào để làm bằng chứng chống lại thầy của mình.
Đừng có ai ngây thơ cho là Việt Nam đã ký vào Công Ước chống tra tấn của LHQ mà lầm, hãy nhìn cho kỹ những cái chết trong đồn công an, trong doanh trại quân đội, mà được hệ thống phát ngôn lề đảng cho là tự tử, tự té, để biết bên trong những ngôi nhà khang trang mang tên công an phường, quận, thành, chính là một bộ máy tra tấn tinh vi có bài bản và nếu cần thiết hơn để tránh tiếng thì chúng sẽ ra lệnh cho những thằng du đảng đại bàng trong trại giam tra tấn dùm. Thật đúng là một cái thiên đường cám heo, ngoài đời thì có côn đồ mạng Nguyễn Sin, các anh hùng tự phát, cờ đỏ, búa liềm, dư lợn viên, AK47, còn vào trong tù thì có lũ âm binh tra tấn, lũ ăn ten sẵn sàng giết người không gớm tay, sinh mạng người dân trong cái đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản không khác gì những con vật trong Trại Súc Vật một chút nào, bởi tất cả con vật đều bình đẳng, đều không có giá trị gì trong mắt của những con khác - những con có quyền hơn những con bình thường!
Nhớ năm xưa thằng giặc hồ chí minh tuyên truyền với người dân rằng: ”Còn non, còn nước, còn người - Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”, quả thật hắn nói đúng vô cùng, đảng đã thắng giặc Mỹ, đảng đã xây dựng gấp 10 năm xưa, thế nhưng chỉ có cái nhà tù là gấp 10 lần từ Bắc chí Nam, chỗ nào cũng có trại tù để giam cầm, giam giữ và giết chết lần mòn những tài năng sinh khí của dân tộc, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một lũ khỉ rừng chúng nó nhìn nhau và làm thịt lẫn nhau mà ai ai cũng thấy qua cái được gọi là chiến dịch đốt lò nấu cao khỉ của cha con nhà chúng nó mà thôi.
Ngày hôm nay đảng csVN, thế lực cai trị đất nước đừng có làm màu nữa, cái bản chất độc tài, lưu manh, đĩ bợm của đảng toàn dân đều đã biết, vì thế đảng nên sửa quốc hiệu lại cho nó đúng, cho nó phù hợp là: "Nước Độc Tài – Độc Đảng – Phong Kiến Việt Nam Cộng sản" để người dân họ thông, họ thủng và họ cam chịu cái kiếp sống trong trang trại súc vật của mình mà không oán than và đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền làm gì cho mắc công!