MẶT THẾ MÀ VẪN TRƠ TRƠ
Mới đây hồi tháng trước, hàng loạt tướng tá cảnh sát biển bị kỷ luật, và sẽ xử lý hình sự rồi tống vào tù vì những sai phạm buôn lậu, đã gây cho dư luận phẫn nộ, thật kinh hoàng cảnh sát biển không lo giữ biển đảo mà lại đi buôn lậu hèn gì đất đai tổ tiên eo hẹp dần.
Chưa hết bàng hoàng thì mới đây bộ chính trị lại tiếp tục kỷ luật hàng loạt cán bộ trong bộ Y, khởi tố thằng thứ trưởng Quốc Cường, rồi đề nghị kỷ luật mụ phù thủy Kim Tiến. Dư luận lại thấy có sự bao che, nhất là trách nhiệm gây ra bao cảnh chết chóc, tán gia bại sản, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần vì uống thuốc ung thư giả là trách nhiệm mụ Kim Kiến, nhưng tới giờ không bị xộ khám?
Trong 5 năm qua, hàng trăm vụ án tham nhũng, hàng ngàn đối tượng quan chức xộ khám là đảng viên cỡ bự trung ương, từ bộ trưởng có, ủy viên BCT, mới đây nhất là phó cục tình báo đang khóc lóc kể công xin toà giảm án cho ta thấy, công tác cán bộ mà ông trọng lựa chọn thì ông trọng không thể không có liên đới.
Đạo đức, trí tuệ, đoàn kết gì mà trong khi dân đói đảng viên, cán bộ mình ở trời Tây há mõm táp thịt dát vàng hả ông trọng?
Ông phải nhận trách nhiệm vì bổ nhiệm toàn đám quan chức ô hợp đó mới phải đạo. Một bầy quan chức toàn là tội phạm, vô đạo đức do tay mình nặn ra, mà mặt ông trơ trơ như mình không hề liên quan thì liêm sỉ ở đâu?
19 điều đảng viên không được làm, ông dạy đảng viên không tham quyền cố vị, còn ông ông ngồi cho bục ghế sang tới nhiệm kỳ thứ 3 rồi là gì? Làm vì đam mê ư?
Mấy kẻ mặt trơ bóng trán, bạc tóc bạc cả nhân cách, mồm hay rao giảng đạo đức nhưng thường sống không ra gì, hoặc...
Gửi ý kiến của bạn